Hòa Thái Lan có phải là "bước lùi" của thầy Park, của đội tuyển Việt Nam?

Kinh Luân - Ảnh: Đoàn Ca, Đông Anh |

HLV Lê Thụy Hải đã nói rằng: "Hai trận gặp UAE và Thái, chúng ta gặp may thôi", và rằng ông Park đang bị áp lực thành tích và nhà cầm quân người Hàn Quốc này đang "sợ thua".

1. Pha bóng Văn Hậu lăn xả dùng đầu đỡ cú sút của Narubadin chắc chắn sẽ để lại nhiều cảm xúc với người hâm mộ Việt Nam. Pha bóng ấy, cũng như pha cản phá thành công phạt đền của Văn Lâm khiến cổ động viên Việt Nam vỡ òa trong sung sướng và hạnh phúc. Nhưng trong bóng đá, nhất là ở những trận đại chiến như thế này, cảm xúc vỡ òa đấy là... hoàn toàn không nên có.

Nó tương tự với pha bóng ở những giây bù giờ cuối cùng trận đấu lượt đi trên sân Thammasat, khi người Thái xuyên thủng hàng phòng ngự Việt Nam bằng đường chuyền chéo khiến Văn Thanh đỡ hụt bóng, buộc Văn Lâm phải "xuất tướng" và chơi cực kỳ xuất sắc mới "giải cứu" được thầy trò HLV Park Hang-seo khỏi trận thua.

Cả hai tình huống xuất sắc ấy, của cả Văn Hậu và Văn Lâm đều đến vào những phút cuối trận - khoảng thời gian mà nếu để thủng lưới, thì các học trò HLV Park Hang-seo rất khó có cơ hội để san bằng tỷ số.

Pha bóng mà Văn Hậu phải lăn xả cả người, nằm xuống mặt cỏ để phá cú sút của Narubadin đến từ thế trận bị mất của đội tuyển Việt Nam trước người Thái, sau sự thay người khá liều lĩnh của HLV Park Hang-seo.

Ở pha bóng ấy, Thái Lan chỉ cần vài đường đập nhả giữa hai cầu thủ của họ, bị vây quanh bởi 4 bóng áo đỏ để đặt khung thành của thủ môn Văn Lâm vào thế báo động. Rộng hơn ra, có đến 9 cầu thủ Việt Nam tham gia phòng ngự ở tình huống ấy, song rốt cuộc vẫn để 4 cầu thủ Thái Lan khuynh đảo vòng cấm địa đội nhà, với đến hai pha kết thúc của Ekanit và Narubadin.

Nếu pha bóng ấy thành bàn, con đường đang thênh thang của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ hẹp lại đáng kể, bởi nếu để thua người Thái, thầy trò HLV phải kiếm đủ 7 điểm ở 3 trận cuối cùng, trong đó ít nhất phải kiếm được một trận hòa trước UAE trên sân khách để lấy vé đi tiếp.

Nếu ông Park "sợ thua" như HLV Lê Thụy Hải nói, có lẽ ông đã không đưa ra sự thay đổi mang tên Công Phượng vào thay Hùng Dũng, để rồi suốt hơn 20 phút cuối trận, hàng thủ Việt Nam phải nhận sức ép ghê người từ Thái Lan. Tung Công Phượng vào sân, thầy Park quyết tâm "ăn thua đủ" với người Thái.

2. Dựa vào thế trận trên sân, HLV Park Hang-seo đã sai khi đưa ra quyết định của mình, để đặt đội tuyển Việt Nam vào thế khó. Nhưng nó cũng đến từ sức ép rất nặng và hiệu quả của người Thái. Ở trận đấu này, HLV Akira Nishino đã tỏ ra cao tay hơn người đồng nghiệp bên phía Việt Nam, và các cầu thủ Thái Lan - nhất là hàng công, vẫn có sự vượt trội nhất định so với đội tuyển Việt Nam.

Hòa Thái Lan có phải là bước lùi của thầy Park, của đội tuyển Việt Nam? - Ảnh 3.

Nói gì thì nói, dưới trướng thầy Park, đội tuyển Việt Nam đã có những bước tiến dài, không chỉ suốt hơn 2 năm qua, mà còn ở quãng thời gian gần đây. Ngay sau khi nhận được kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ai dám nghĩ thầy trò ông Park có thể bất bại ở cả 5 trận đầu tiên, cũng như thắng cả UAE để chễm chệ ở ngôi đầu bảng.

Người Thái sẽ không còn là nỗi lo với đội tuyển Việt Nam suốt một khoảng thời gian dài nữa, bởi chúng ta đã "xong việc" với họ. Nhưng trước mắt thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn còn một "ngọn núi lớn" nữa phải vượt qua để bước gần hơn đến cơ hội giành vé đi tiếp.

Nên nhớ, trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã phải cực kỳ vất vả trước Malaysia, và phải nhờ đến bàn thắng từ pha kết thúc cực kỳ xuất thần của Quang Hải để có được chiến thắng với cách biệt mong manh nhất. Trận đấu tiếp theo, Tuấn Anh và các đồng đội sẽ phải chơi trên sân Bukit Jalil - nơi Thái Lan từng gục ngã trước đây không lâu, và Malaysia đang là đội xếp thứ nhì ở bảng đấu đầy cam go này.

Hòa Thái Lan có phải là bước lùi của thầy Park, của đội tuyển Việt Nam? - Ảnh 4.

Trận thắng Malaysia trên sân Mỹ Đình không hề dễ dàng với Văn Hậu và các đồng đội.

May mắn, quãng thời gian từ giờ đến lúc đấy khá dài, chắc hẳn là đủ để HLV Park Hang-seo có những điều chỉnh tốt hơn về mặt nhân sự, chiến thuật cho đội tuyển Việt Nam, dù phải tốn khá nhiều năng lượng cho đấu trường SEA Games 30, và sau đó là VCK U23 châu Á.

Đấy là khoảng thời gian đủ để thầy Park cân nhắc lại việc có nên đặt niềm tin tuyệt đối vào một Công Phượng đang ngày càng cùn mòn, cũng như dồn gánh nặng quá sức lên đôi vai của Tuấn Anh, dù cho tiền vệ người Thái Bình đang chơi cực hay thời gian qua, hay ổn định lại hàng tiền vệ, nơi bị người Thái "khoan" cho tan tác, để rồi hàng thủ Việt Nam phải cực kỳ vất vả suốt hơn hai chục phút cuối trận.

Hòa Thái Lan có phải là bước lùi của thầy Park, của đội tuyển Việt Nam? - Ảnh 5.

Người Thái có quyền tiếc nuối trận hòa trước Việt Nam trên Mỹ Đình, và trận hòa trước Thái Lan rõ ràng là "bước lùi" của thầy trò HLV Park Hang-seo sau 3 trận thắng liên tiếp. Nhưng nó cũng là điều tốt, bởi "bước lùi" ấy khiến HLV Park Hang-seo phải nhìn lại chính mình, nhìn lại các học trò để chuẩn bị tốt hơn cho 3 trận cuối cùng đầy quyết định, là nấc thang đưa đội tuyển Việt Nam đến với đỉnh cao mới của chính mình.

HLV Lê Thụy Hải đã nói: "Ông Park đang muốn bảo vệ thành tích hai năm qua của ông ấy nên không dám thử người mới. Nhưng nói thẳng ra là ông Park đang sợ thua".

Với HLV Park Hang-seo và người hâm mộ Việt Nam, những lời này quả thực là khó nghe trong hoàn cảnh đội tuyển Việt Nam vẫn đang thăng hoa, trước mắt đang là đấu trường quan trọng nhất trong năm của bóng đá Việt Nam - SEA Games 30. Nhưng chẳng phải tự nhiên mà một nhà cầm quân lão luyện như HLV Lê Thụy Hải lại nói như vậy...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại