Hóa ra, Mourinho chưa bao giờ thôi khiếp hãi trước Conte

Tâm Anh |

Thất bại của Mourinho trước Conte tại London đêm qua có là bất ngờ? Câu trả lời là không. Thậm chí nó là kết quả tất yếu của một Man United đặt vận mệnh của mình vào Mourinho.

1. Dòng dưới cùng trong bức ảnh phía dưới là kết quả trận đấu đêm qua trên Stamford Bridge. Ở đấy, Man United trắng tay theo mọi nghĩa: không điểm số, không bàn thắng. Người hâm mộ Man United đau không? Đau chứ. Mourinho đau không? Không, bởi ông quá quen với cảnh này rồi, thậm chí nếu trận đấu không kết thúc theo cách ấy, có khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này lại thấy nhớ cũng nên.

Trên dòng vừa nói đến ấy, là kết quả của 9 trận sân khách của những đối thủ "sừng sỏ" ở Premier League mà Mourinho cùng đội bóng của mình đã đối đầu trong suốt hơn 2 năm rưỡi qua, với 9 trận bóng, và đấy là lý do HLV này đã quá quen với thất bại như đêm qua.

Hóa ra, Mourinho chưa bao giờ thôi khiếp hãi trước Conte - Ảnh 1.

Cả 10 trận đấu được liệt kê ấy, chơi trên sân khách và trước những đội bóng mạnh, dù là Chelsea hay Man United, miễn là trong tay Mourinho thì đều không thể thắng, cũng như không thể ghi được bất cứ bàn thắng nào. Thế thì trận thua đêm qua có gì là lạ?

Conte có thói quen không? Có đấy. Từ ngày đặt chân đến Chelsea, đây là lần thứ 3 Chelsea bị báo chí đặt vào tình trạng "khủng hoảng", rồi lần nào cũng thế, càng khó khăn, HLV người Italia lại càng tỏ rõ bản lĩnh của nhà cầm quân thượng thừa.

Lần này cũng thế, trả lời cho tin đồn sắp bị sa thải, Conte hạ gục Mourinho, rút ngắn khoảng cách với Tottenham và Man United chỉ còn 1 điểm bằng 3 chiến thắng liên tiếp ở Premier League.

Những lời nói của Mourinho từng là say lòng cổ động viên Man United, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha luôn biết cách lợi dụng truyền thông để công kích đối phương. Đấy chính là lý do Conte từ chối bắt tay Mourinho sau trận đấu, bởi đúng như ông nói: "Sự tôn trọng được thể hiện trên sân, không phải ở bên ngoài".

Hóa ra, Mourinho chưa bao giờ thôi khiếp hãi trước Conte - Ảnh 2.

Bắt tay Mourinho thì cũng chả mất gì, nhưng Conte không làm như thế. Cựu tiền vệ người Italia này đáp trả luận điệu ra rả rằng Chelsea chỉ biết chơi phòng ngự của Mourinho bằng thực tế trận đấu trên sân cỏ. Chelsea tấn công phủ đầu, dập tắt từ trứng nước ý đồ chơi 3 hậu vệ để Ashley Young cùng Valencia chơi leo biên của Mourinho. Để rồi sau trận đấu, người ta chẳng mấy khó khăn nhìn ra rằng ai mới là người chơi phòng ngự.

2. Trên Stamford Bridge, cả Chelsea lẫn Man United đều ra quân với sơ đồ chiến thuật 3-4-1-2, với 3 hậu vệ và 2 tiền đạo. Cũng vì thế, người ta mới có dịp chứng kiến tài điều binh khiển tướng, cùng cách Mourinho và Conte vận hành cùng sơ đồ chiến thuật ấy trong cùng một trận đấu.

"Cầu nối" giữa tuyến dưới của Man United và 2 tiền đạo phía trên chỉ là một Mkhitaryan mong manh và đơn độc. Đáng chú ý, chân sút người Armenia chính là cầu thủ bị đánh giá là kém nhất trong đội hình Quỷ đỏ. Nguyên nhân không khó để nhìn ra: cả Matic lẫn Ander Herrera phải lùi thấp trước sức ép ở tuyến giữa, tạo ra khoảng cách mênh mông với phần còn lại phía trên.

Hóa ra, Mourinho chưa bao giờ thôi khiếp hãi trước Conte - Ảnh 3.

Mkhitaryan đơn độc trong vai trò cầu nối cho hàng tiền đạo.

Trong khi đó, ở vị trí "số 10" của Cesc Fabregas, luôn có sự hỗ trợ của Bakayoko và Kante. Đến hiệp hai, thậm chí cả Azpilicueta cũng nhao lên tận trước vòng cấm địa của Man United để thực hiện đường chuyền kiến tạo cực đẹp cho Morata kết liễu Quỷ đỏ.

Chỉ đến khi David de Gea phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai trong trận, Mourinho mới tất tả tung Martial và Fellaini vào sân, nhưng tất cả đã quá muộn khi thế trận đã được Conte định đoạt xong.

Mà thực ra, sự phối hợp của Azpilicueta chẳng phải là điều gì mới, thậm chí còn quá quen thuộc. Mùa bóng này, ở Premier League, hai cầu thủ Tây Ban Nha này "vô đối" ở những màn phối hợp như đêm qua. Họ giữ kỷ lục với 5 lần Azpilicueta kiến tạo cho Morata ghi bàn. Mourinho dẫu sợ, nhưng cũng chẳng thể ngăn được Conte giở "bài tủ" ra chơi.

Hóa ra, Mourinho chưa bao giờ thôi khiếp hãi trước Conte - Ảnh 4.

Bàn thắng duy nhất của Chelsea đến từ "ngón đòn tủ" của Azpilicueta và Morata.

Đêm qua, trong khi Lukaku "chìm nghỉm" trên sân, thì ở bên kia, Morata và Hazard liên tục có những pha đi bóng lắt léo làm khổ hàng thủ Man United và Mourinho chỉ có thể đối phó bằng cách chỉ đạo các học trò của mình phạm lỗi, thay vì có phương án kiềm tỏa khác.

Ở mùa này, cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất trong một trận đấu là Jordan Ayew của Swansea trong trận gặp Watford. Trận đấu ấy Ayew bị phạm lỗi 7 lần. Đêm qua, Hazard và Morata đều nhận được 6 pha phạm lỗi từ các cầu thủ Man United, và Chelsea nhận được 12 quả đá phạt từ những tình huống ấy.

Hóa ra, Mourinho chưa bao giờ thôi khiếp hãi trước Conte - Ảnh 5.

Mấu chốt cuối cùng cho thất bại của Mourinho trước Conte là "món quà" mà nhà cầm quân người Italia vốn đã "để dành" từ lâu. Andreas Christensen mùa này mới đá chính 4 trận ở Premier League - tính cả trận đêm qua, và 3 trong số 4 lần ra sân ấy là gặp Man City, Tottenham và Man United.

Andreas Christensen chính là cầu thủ hay nhất trận bên phía Chelsea. Trung vệ này đưa Lukaku "vào nề nếp" cả trận, "mua" toàn bộ bóng bổng và dâng cao chơi như một tiền vệ ở những tình huống tấn công của đội nhà. "Món quà" Conte chỉ tung ra ở các trận đấu lớn đã khiến Mourinho chính thức "hết bài", "buông cờ trắng" trước người đồng nghiệp Italia.

Hóa ra, Mourinho chưa bao giờ thôi khiếp hãi trước Conte - Ảnh 6.

Người hâm mộ háo hức, trông chờ trận đại chiến của Quỷ đỏ, để rồi sụp đổ, tiếc nuối, rồi lại hi vọng vào tương lai, nhưng với Mourinho, "đại chiến" là thứ mang đến nỗi khiếp sợ cho chính HLV này, và sân khách là cơn ác mộng khủng khiếp nhất.

Chúc mừng Mourinho, cơn ác mộng đã qua, và thêm một lần nữa ông lại được quyền dỗ dành giấc mơ của những người yêu mến Quỷ đỏ thành Manchester, dù cho mỗi vòng đấu đi qua, giấc mơ ấy lại xa thêm một ít...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại