Hòa như thua, Mourinho "mặt dầy" đổ lỗi cho... Man City

Ngô Trà |

Sai lầm của Mourinho là nguyên nhân chính cho trận hòa gây thất vọng trên Old Trafford, nhưng như thường lệ, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chẳng bao giờ chịu nhận sai cả.

Thay vào đó, "Người đặc biệt" hướng mũi dùi về phía kình địch cùng thành phố, và cũng bóng gió mỉa mai chính CLB nhà trong chiến dịch mua sắm cầu thủ trước mùa giải:

"Manchester City mua hậu vệ với giá của tiền đạo. Thế thì bố ai mà theo được. Cái giá mà "CLB lớn" như họ đưa ra ăn đứt cái giá mà những CLB khác như Man United có thể trả. Những cầu thủ mua về do đó đáp ứng được những gì họ muốn, họ chơi rất tốt. Từ 8 điểm cách biệt, thoắt đã lên đến 15 điểm. Hai trận gần nhất, chúng tôi có 15 cơ hội ghi bàn, song lại phải nhận 3 bàn thua hết sức nhảm nhí".

Chưa dừng ở đấy, Mourinho tiếp tục đổ lỗi cho "công cuộc tái thiết" của Man United:

"CLB lớn là một chuyện, đội bóng mạnh lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Man United là một CLB lớn, giàu truyền thống, nhưng đội bóng Man United hiện tại chỉ mới đang trong năm thứ hai của công cuộc tái thiết, và ngay lúc này, Man United không phải là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới".

Hòa như thua, Mourinho mặt dầy đổ lỗi cho... Man City - Ảnh 1.

Trái với dự liệu, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không những chẳng trách móc, mà còn dành lời khen cho các cầu thủ của mình:

"Chúng tôi đáng lý ra phải thắng, đúng vậy. Tôi hài lòng với cách chơi bóng của cả đội hôm nay, cách họ lội ngược dòng khi bị dẫn trước 2 bàn. Các chàng trai của tôi đã đối mặt với khó khăn khi bị dẫn trước 2 bàn ở hiệp thi đấu đầu tiên, và tôi chẳng có gì để trách móc họ cả.

Tôi tự hào về tinh thần chiến đấu, về sự phản kháng mạnh mẽ của các học trò, cái cách họ chấp nhận mạo hiểm khi chỉ để một mình Phil Jones phòng ngự, còn tất cả dồn lên tấn công.


Hòa như thua, Mourinho mặt dầy đổ lỗi cho... Man City - Ảnh 2.

"Bóng nẩy chỗ này, nẩy chỗ kia rồi chui tọt vào lưới"

Tôi chẳng biết thế quái nào pha đá phạt đầu tiên, bóng lại nẩy chỗ này, chỗ kia rồi chui tọt vào lưới. Bó tay thật. Ở trận đấu khác cũng thế, họ phòng ngự suốt 95 phút, có cú sút thứ 2 và bóng lại chui tọt vào lưới.

45 phút hiệp 2, chúng tôi đã ghi được 2 bàn, và chỉ chơi với duy nhất 1 hậu vệ. Có cả trời cơ hội, nhưng thế quái nào các cầu thủ chỉ ghi được có nhõn 2 bàn. Lingard đã cứu cả đội, cậu ấy và Mkhitaryan đã chơi với tinh thần cực kỳ quyết liệt".

Cuối cùng, Mourinho bổ sung thêm rằng ông chỉ mới tiêu có... 300 triệu bảng Anh để mua sắm suốt 18 tháng cầm quân ở Man United, và như thế là chưa đủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại