Hoa khôi xinh đẹp - vợ cũ của Tổng thống Trump: Mang tiếng "giật chồng" và mãi không được tha thứ

Đỗ Quyên (th) |

Marla Maples là Hoa khôi của một bang ở Mỹ, bà sở hữu một nhan sắc xinh đẹp cùng đôi chân dài miên man. Dù xinh đẹp, nổi tiếng nhưng Marla chưa bao giờ thoát tiếng "giật chồng" trong cuộc hôn nhân với Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump, người sắp đến Hà Nội tham gia Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều là một người đàn ông đào hoa với nhiều mối tình đáng để viết sách.

Ông có 3 bà vợ và cả 3 đều sở hữu vóc dáng lẫn nhan sắc hơn người. Trong số đó có bà Marla Maples, đây là người phụ nữ được xem là xinh đẹp ngọt ngào và khiến đàn ông phải si mê.

Marla Maples sinh năm 1963 tại Mỹ, ngoài danh hiệu Hoa khôi một bang, Marla còn là diễn viên, người dẫn chương trình. Vẻ đẹp ngọt ngào cùng dáng người cao 1m73 của Marla luôn khiến nhiều người phải chú ý.

Chính vì vậy, Marla nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của tỷ phú Donald Trump vào năm 1985, khi bà 22 tuổi. Sau đó, cặp đôi bị đồn bắt đầu có quan hệ tình cảm vào đầu năm 1987, lúc tỷ phú vẫn đang trong cuộc hôn nhân với người vợ đầu tiên, bà Ivana.

Hoa khôi xinh đẹp - vợ cũ của Tổng thống Trump: Mang tiếng giật chồng và mãi không được tha thứ - Ảnh 1.

Marla Maples được xem là người phụ nữ xen vào cuộc hôn nhân của ông Trump và vợ đầu tiên.

Đến năm 1989, ông Trump đưa bà Maples đi nghỉ ở thành phố Aspen, bang Colorado, dẫn đến cuộc đối đầu giữa hai người phụ nữ tại một khu trượt tuyết.

Vì không còn tin tưởng và không muốn phải quá mệt mỏi trong công cuộc giữ chồng nên 3 năm sau, bà Ivana - vợ đầu của ông Trump đã chủ động ly hôn.

Tuy nhiên phải 4 năm sau, ông Trump và người tình Marla mới quyết định làm đám cưới. Được biết, hôn lễ tổ chức vô cùng xa hoa xứng đáng với tên tuổi của tỷ phú Mỹ.

Cụ thể, họ tổ chức lễ thành hôn tại Plaza Hotel ở New York ngày 20/12/1993. Đám cưới có 1.000 khách mời và có sự tham gia của 17 kênh truyền hình và 90 phóng viên ảnh tham gia đưa tin.

Trong hôn lễ ấy, tỷ phú Trump Trump chi đậm để thiết đãi khách khứa với tiệc cưới gồm số trứng cá muối trị giá 60.000 USD, bên cạnh sushi, cá hun khói, thịt cừu, thịt bò, gà tây. Về phần trang phục của cô dâu Marla thì cũng được đầu tư với chi phí lớn.

Theo đó, trong lễ cưới, bà Marla Maples mặc chiếc váy cưới trắng satin của thương hiệu Carolina Herrera và đội chiếc vương miện được cho là có giá tới 2 triệu USD nạm 325 viên kim cương. Chiếc bánh cưới của họ làm từ vanilla và kem, cao gần 2 mét.

Hoa khôi xinh đẹp - vợ cũ của Tổng thống Trump: Mang tiếng giật chồng và mãi không được tha thứ - Ảnh 2.

Hôn lễ của ông Trump và Marla Maples được tổ chức vô cùng hoành tráng năm 1993.

Hôn lễ của ông Trump và bà Maples còn được biết đến bởi dàn khách mới toàn người nổi tiếng như: Nữ ca sĩ Mariah Carey, ông bầu của làng quyền Anh Mỹ Don King, người dẫn chương trình nổi tiếng Howard Stern...

Có một đám cưới hoành tráng với chi phí lớn nhưng hôn nhân của cặp đôi giàu có này lại chỉ tồn tại trong vòng 6 năm.

Maples là người phụ nữ gắn bó ít thời gian nhất với ông Donald Trump. Và Tổng thống Mỹ cũng không hay nhắc đến bà Maples như với người vợ đầu. Họ còn sống cách biệt với nhau, cụ thể bà Marle sống ở phía Tây nước Mỹ, còn ông Trump và đại gia đình sống ở bờ Đông.

Chính vì vậy, con gái của bà Marla không thường xuyên được gặp bố và các anh chị em trong gia đình. Tuy vậy, cô bé vẫn được ông Trump yêu chiều và gặp gỡ vào những dịp nghỉ lễ. Đây cũng là sự động viên đối với bà và bà cảm thấy hạnh phúc vì điều này.

Hoa khôi xinh đẹp - vợ cũ của Tổng thống Trump: Mang tiếng giật chồng và mãi không được tha thứ - Ảnh 3.

Sau khi ly hôn ông Donald Trump, bà Marla sống bình yên bên con gái.

Năm 2016, khi trả lời báo chí, bà Marla cũng bày tỏ tình cảm yêu quý với các con của người vợ đầu Tổng thống Donald Trump. Ngoài ra, bà cũng gửi lời xin lỗi đến Ivana, vợ đầu tiên của ông Trump. Tuy nhiên, lời xin lỗi ấy không được chấp nhận.

"Tôi không chấp nhận lời xin lỗi. Người phụ nữ này đã phá vỡ hôn nhân của tôi và cướp đi cha của con tôi. Tôi không quan tâm cô ấy xin lỗi đến mức nào", bà Ivana nói.

Người phụ nữ quyền lực này thậm chí còn bênh vực người vợ 3 của ông chủ Nhà Trắng. Khi được hỏi về 2 người vợ sau của chồng cũ, bà Ivana đã thẳng thắn khẳng định: "Khác biệt chứ. Maples chỉ là kẻ cướp chồng còn Melania là đệ nhất phu nhân".

Hoa khôi xinh đẹp - vợ cũ của Tổng thống Trump: Mang tiếng giật chồng và mãi không được tha thứ - Ảnh 4.

Bà Marla có mối quan hệ thân thiết với con riêng của chồng cũ.

Bà còn cắt nghĩa rõ ràng như sau, Melania là người đến sau bà, cô ấy đường đường chính chính trở thành vợ của chồng cũ Ivana. Dù xinh đẹp, nổi tiếng nhưng cho đến tận bây giờ, Marla Maples vẫn bị gọi là người phụ nữ "cướp chồng".

Bà đã thôi không còn vấn vương chuyện xin lỗi. Hiện tại, Marla Maples cảm thấy hạnh phúc vì con gái được mọi người trong đại gia đình Trump yêu quý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại