Hoa hậu Ngọc Hân bì bõm lội nước, ôm đồ cứu trợ ở miền Trung

Ngân An |

Hoa hậu Việt Nam 2010 - Ngọc Hân - đã về Hà Tĩnh để sẻ chia một phần gánh nặng với bà con sau lũ.

Những ngày qua, người dân cả nước đã hướng về mảnh đất miền Trung ruột thịt. Ở đó, có những bà con nghèo vẫn ngày đêm chống chọi với lũ, với mất mát và đau thương.

Trẻ em không được đến trường, người lớn chẳng thể thổi nổi bữa cơm. Tất cả mọi thứ đều khó khăn, khổ sở.

Đúng lúc cần chỗ bám víu ấy, họ nhận được chiếc phao từ cô Hoa hậu xinh đẹp. Ngọc Hân đẹp vì cô đã mang đến đó cả tấm lòng. Cô xắn quần, lội bùn, giúp bà con dọn dẹp mà chẳng chút ngại ngần.

Tấm lòng ấy đã góp phần xoa dịu những nỗi đau, những lo toan nhọc nhằn những ngày sau lũ.

Trên trang cá nhân, người đẹp viết: "Đau thương chồng đau thương, mất mát chồng mất mát, nghèo đói chồng nghèo đói, triền miên từ mùa mưa lũ này nối mùa mưa lũ khác.

Mỗi trận lũ đi qua, là những đám tang đau thương xé lòng, đôi mắt nào cũng ầng ậc nước, rồi không biết sẽ tiếp tục cuộc sống như thế nào khi mất mát người thân, khi bốn bề là khung cảnh hoang tàn xơ xác.

Chỉ có bùn lầy nhớp nháp, chỉ có bệnh dịch hoành hành, đến hạt cơm, gói mì, cốc nước sạch uống cầm hơi cũng trở thành niềm mơ ước.

Mỗi mùa lũ đi qua, là một lần đôi bàn tay trắng trơn, là một lần bắt đầu lại cuộc sống đầy cơ cực, nhọc nhằn".

Hoa hậu Ngọc Hân bì bõm lội nước, ôm đồ cứu trợ ở miền Trung - Ảnh 1.

Không thể ngồi im nhìn bà con đói khổ, Ngọc Hân đã mang đến miền Trung cả tấm lòng.

Hoa hậu Ngọc Hân bì bõm lội nước, ôm đồ cứu trợ ở miền Trung - Ảnh 2.

Cô không ngại xắn quần, lội lụt và đi đến từng ngỏ ngách.

Hoa hậu Ngọc Hân bì bõm lội nước, ôm đồ cứu trợ ở miền Trung - Ảnh 3.

Sự thân thiện và nhiệt tình của người đẹp khiến họ quên mất cô là một Hoa hậu.

Hoa hậu Ngọc Hân bì bõm lội nước, ôm đồ cứu trợ ở miền Trung - Ảnh 4.

Cô tỉ mỉ lau chùi ở nhà trẻ để trẻ em sớm được đến trường.

Hoa hậu Ngọc Hân bì bõm lội nước, ôm đồ cứu trợ ở miền Trung - Ảnh 5.

Vừa làm, cô vừa trò chuyện, thăm hỏi các em nhỏ.

Hoa hậu Ngọc Hân bì bõm lội nước, ôm đồ cứu trợ ở miền Trung - Ảnh 6.

Có những vùng sau cơn bão vẫn bị cách ly với xung quanh.

Hoa hậu Ngọc Hân bì bõm lội nước, ôm đồ cứu trợ ở miền Trung - Ảnh 7.

Nước sạch để sử dụng, từng gói mì được quý như vàng.

  

Hoa hậu Ngọc Hân bì bõm lội nước, ôm đồ cứu trợ ở miền Trung - Ảnh 8.

Cuộc sống của bà con sau lũ vẫn bấp bênh và khổ sở.

Hoa hậu Ngọc Hân bì bõm lội nước, ôm đồ cứu trợ ở miền Trung - Ảnh 9.

Mọi sinh hoạt chưa thể trở về như ban đầu.

Hoa hậu Ngọc Hân bì bõm lội nước, ôm đồ cứu trợ ở miền Trung - Ảnh 10.

Nhưng nhờ tình yêu và những tấm lòng, họ vẫn cùng nhau lạc quan vượt qua tất cả.

Hoa hậu Ngọc Hân bì bõm lội nước, ôm đồ cứu trợ ở miền Trung - Ảnh 11.

Không chỉ con người, cả vật nuôi cũng cần sự giúp đỡ.

Cùng với Ngọc Hân, MC Phan Anh và rất nhiều sao Việt khác, Mr Đàm cũng phát động tinh thần nhân ái. Anh sẽ nhận quà và hàng cứu trợ tại nhà riêng lúc 10h sáng, địa chỉ: AA 14 Thất Sơn, Phường 15, Quận 10, cư xá Bắc Hải.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng viết: "Rất bất ngờ vì thật sự người Việt mình thương yêu nhau và quan tâm đến những hoàn cảnh khốn khó rất nhìu.

Nhưng tâm lý chung là mọi người sẽ giúp khi thấy cảnh tang thương mà thôi, sau đó thì sẽ nguội dần và quên luôn! Thực tế là sau khi lũ rút đi mới đáng sợ!

Người dân sẽ đối diện với bệnh dịch,môi trường ô nhiễm bởi xác chết của trâu bò, heo, gà, chó, mèo, nạn muỗi, phương tiện sinh hoạt trong cuộc sống đều gặp trở ngại.

Mình hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh như thế thì sẽ thấy sự giúp đỡ là vô cùng quý giá".

Theo đó, Đàm Vĩnh Hưng sẽ công bố số tài khoản để nhận tền hỗ trợ, anh còn tặng 10 hộp chà bông, tổ chức đêm nhạc, bán đấu giá để gửi đến bà con những tấm lòng. Mr Đàm còn không ngại đi xin những người thành đạt anh quen biết.

Bằng cách này hay cách khác, anh luôn đặt lợi ích của bà con vùng lũ lên hàng đầu để cùng họ vượt qua thời điểm khó khăn này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại