Hoa hậu Đại dương lệch mũi, trọng tài V-League càng ngày càng... "khó ngửi"

Bảo Anh |

Vị bác học Blaise Pascal từng đúc kết: "Nếu cái mũi của nữ hoàng Cleopatra ngắn đi một chút, lịch sử thế giới đã thay đổi".

Cái mũi là một bộ phận vô cùng đặc biệt theo quan điểm thẩm mỹ học, không chỉ bởi nó nằm chính giữa khuôn mặt. Lý do chủ yếu, như Pascal đã tinh mắt nhận ra, đó là rất ít người sở hữu một cái mũi hoàn hảo như nàng Cleopatra để có thể hẫn dẫn được cả Caesar và Antony vĩ đại, từ đó ảnh hưởng tới lịch sử Ai Cập và đế chế La Mã.

Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy những cô gái có đôi mắt hút hồn, những tiểu thư có cái miệng nũng nịu. Tuy nhiên, nếu muốn chiêm ngưỡng một cái mũi hoàn hảo - nhất là trong một đất nước "da vàng mũi tẹt" như Việt Nam, có lẽ phải vào... thẩm mỹ viện.

Mà không cần mò mẫm tới những trung tâm chỉnh sửa ngoại hình cho mất công, cứ bật TV xem cuộc thi Hoa hậu Đại dương sẽ thấy. Người đẹp đoạt giải cao nhất Lê Âu Ngân Anh, thật thất vọng, cũng nằm trong số rất nhiều các cô gái thời hiện đại cảm thấy không hài lòng với cái mũi của mình.

Trong hình ảnh được cho là bảng điểm nhân trắc học của Tân Hoa hậu Đại dương, xuất hiện dòng chữ ghi là "có sửa mũi, lệch nhẹ". Dư luận một lần nữa hụt hẫng khi nhận ra rằng cái mũi của Cleopatra vẫn chỉ là truyền thuyết. Thời nay chỉ toàn là... mũi Hàn.

Hoa hậu Đại dương lệch mũi, trọng tài V-League càng ngày càng... khó ngửi - Ảnh 1.

Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh thừa nhận đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Hiện tượng "mũi Hàn" không chỉ tràn ngập phố phường tại Việt Nam, mà còn phả hơi thở nóng hổi vào V-League. Như tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng đã công bố, tổ chức này ưu tiên mời trọng tài Hàn Quốc, Nhật Bản cầm còi ở những trận đấu thuộc diện "có mùi", nhạy cảm.

Trọng tài Hàn/Nhật có cái mũi thính hơn, đó là điều khỏi cần bàn cãi. Nếu là trọng tài Hàn cầm còi ở trận Long An gặp Thanh Hóa hôm rồi, NHM bóng đá đã chẳng nổi sóng như khán giả xem Hoa hậu Đại dương.

Nhưng yếu tố chuyên môn không phải tất cả. Từ trước khi phái đẹp Việt Nam đổ xô đi làm mũi giả, các trọng tài tại V-League đã liên tục bị nghi ngờ về sự chân thật trong những lần "chõ mũi" vào vòng 16m50.

Hoa hậu Đại dương lệch mũi, trọng tài V-League càng ngày càng... khó ngửi - Ảnh 2.

Giới trọng tài ở Việt Nam vẫn thường gây tranh cãi mỗi lần bẻ còi hoặc thổi phạt penalty bất kể đúng sai vì đã gây nhiều thất vọng.

Giờ ra đường gặp một cô gái xinh xắn như được đúc từ khuôn, bất kỳ ai cũng bất giác lẩm bẩm: "Chắc vừa sửa mũi". Tương tự, cứ chứng kiến một pha cắt còi gây tranh cãi, người ta lại nghĩ trận đấu bị "phẫu thuật" bởi trọng tài.

Nói như Công Vinh hay bầu Đức thì công tác điều khiển trận đấu tại V-League đã trở nên "khó ngửi" hơn bao giờ hết.

Cái mũi của Cleopatra đã đem đến bi kịch cho Ai Cập và bản thân vị nữ hoàng khét tiếng này. Cái mũi của trọng tài cũng đang góp phần vào việc làm cho bóng đá Việt Nam suy tàn.

Vòng 23 V-League: Long An 0-2 Thanh Hóa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại