Hồ Ngọc Hà bức xúc ngày mùng 1, quyết sẽ kiện tới cùng

Ý An |

"Lần này tôi không dung tha và bỏ qua cho các bạn nữa đâu", Hồ Ngọc Hà khẳng định.

Sau một thời gian khá im hơi lặng tiếng trên các chương trình truyền hình trong nước, Hồ Ngọc Hà bất ngờ hé lộ thông tin sẽ xuất hiện trong Asia's Next Top Model. Đây là một cuộc thi có quy mô khu vực, được đông đảo khán giả quan tâm.

Tuy nhiên, sự xuất hiện này của Hồ Ngọc Hà không được anti-fan của cô chào đón. Trên một số hội nhóm anti Hồ Ngọc Hà, bắt đầu xuất hiện những lời kêu gọi đồng loạt gửi mail bằng tiếng Anh tới ban tổ chức cuộc thi phản đối sự có mặt của cô.

Sáng hôm nay (10/9), Hồ Ngọc Hà đã nhận được email từ ban tổ chức cuộc thi với nội dung thông báo lại sự việc đồng thời động viên cô "cứ đứng vững trước mọi chuyện".

Bức xúc trước những hành động quá khích của anti-fan, Hồ Ngọc Hà đã công khai viết lời cảnh báo trên trang cá nhân. Cô không ngần ngại gọi anti-fan là những con "virut ung thư" đồng thời cho biết sẽ theo kiện đến cùng để chấm dứt câu chuyện này.

Cô cho rằng bên cạnh những anti-fan, còn có những fan của ca sĩ khác và những người bị kích động hoặc dùng tiền thuê mướn để hành động như vậy.

Hồ Ngọc Hà bức xúc ngày mùng 1, quyết sẽ kiện tới cùng - Ảnh 1.

Đầu bức tâm thư, Hà Hồ viết: "Mùng 1 nhận được email: "Con người Việt Nam của các bạn luôn chơi xấu nhau vậy sao? Chúng tôi là những người làm việc chuyên nghiệp và bạn cứ đứng vững trước mọi chuyện"

Từ những đối tác chương trình ở nước ngoài sau khi nhận được những bức thư nội dung giống hệt nhau từ các anti, các nhóm fan của các ca sĩ khác (đã tìm hiểu được) và những thành phần bị kích động.

Cảm ơn các bạn anti đã luôn có sự bền bỉ phá hoại, dựng chuyện và len lỏi như những con rắn độc vào các hang hốc chỉ để thoả mãn cơn hả dạ của bản thân (và nhận được những đồng tiền thuê mướn).

Tôi mà như những gì các bạn viết về tôi thì thứ 1 tôi không có thời gian để làm những công việc hiện tại, thứ 2 tôi đáng để bị chết từ lâu, thứ 3 tôi không bao giờ có những cơ hội ngày một lớn hơn trong công việc của mình", Hồ Ngọc Hà quả quyết.

Tiếp đó, cô bày tỏ nỗi bức xúc của mình vì trong một thời gian quá dài bị dựng chuyện nói xấu, chửi bới và lăng mạ trên mạng xã hội.

"Các bạn biết rằng, tôi có được mọi thứ ngày hôm nay cũng một phần hưởng lộc từ các bạn. Các bạn đã xỉ vả, bóp méo, tưởng tượng những chuyện tệ hại nhất để dán nó vào tôi.

Ông trời luôn có mắt. Nếu tôi có làm điều tệ thì tôi sẽ là người bị trừng phạt. Và ngược lại các bạn nếu cứ tiếp tục làm công việc không tên ngu ngốc và tức thời này sẽ nhận hậu quả tan nát cả tương lai dài.

Đừng cố dùng nhiều chiêu trò như lấy hình fan của tôi để tạo facebook các bạn và xỉa xói khắp nơi mà vẫn sợ người khác biết các bạn là ai.

Sống trượng phu lên. Đừng ném đá dấu tay. Và hãy nhớ trên đời nếu muốn người khác không biết thì đừng bao giờ làm", Hồ Ngọc Hà viết.

Hồ Ngọc Hà bức xúc ngày mùng 1, quyết sẽ kiện tới cùng - Ảnh 2.

Cuối tâm thư, Hồ Ngọc Hà cho biết cô sẽ phơi bày mọi thứ ra ánh sáng và quyết theo sự việc này đến cùng: "Và từ bây giờ tôi sẽ cho các bạn hiểu rằng: Nếu không ra tay với các bạn thì các bạn không khác gì virus ung thư.

Tôi là người luôn đi giúp đỡ những cá nhân, gia đình gặp bệnh tật, cần sự sống. Đừng để một ngày nào đó vô tình, tôi là người giúp bạn ngã xe trên đường, yếu ớt nằm bên ngoài bệnh viện, hay cần lắm một ít tiền để lo cho cha mẹ qua bạo bệnh.

Và đến lúc đó bạn nhận ra tình người quan trọng thế nào và các bạn đã lãng phí thời gian trong cuộc sống của các bạn ra sao.

Nếu yêu ai hãy yêu đi, đừng nghĩ đến tôi làm gì. Vì những người các bạn yêu quý họ đủ khả năng để thành công và đi trên con đường của họ. Dìm tôi bởi những lời lẽ yếu ớt ấy không làm các bạn cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn đâu.

Hẹn gặp các bạn sớm để lắng nghe lời khai của các bạn qua sự trừng phạt của công lý. Lần này tôi không dung tha và bỏ qua cho các bạn nữa đâu. Có làm thì có chịu nhé các bạn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại