HLV Zidane 'hết phép'?

HUYỀN MAI |

Nhà cầm quân người Pháp thừa nhận đang đối mặt với áp lực nặng nề sau khi Real Madrid liên tiếp nhận kết quả đáng thất vọng trong thời gian gần đây.

Trong trận lượt về vòng 1/8 cúp Nhà vua Tây Ban Nha rạng sáng qua, Real Madrid để đội bóng chơi tại giải hạng 2 Numancia cầm hòa với tỷ số 2-2 ngay trên sân nhà Santiago Bernabeu. Trận này, HLV Zinedine Zidane có lý do để cất hàng loạt các ngôi sao như Ronaldo, Benzema, Gareth Bale, Toni Kroos hay Luka Modric trên băng ghế dự bị bởi “Kền kền trắng” lượt đi đã giành chiến thắng cách biệt 3-0. 

Nhưng với sự góp mặt của dàn sao trẻ với những cái tên như Borja Mayoral, Vazquez, Ceballos hay Asensio, đội chủ sân Bernabeu vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ ở trận lượt về. Dù vậy, thầy trò HLV Zidane cũng không thể hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Chung cuộc Real Madrid giành quyền vào vòng tứ kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha với tổng tỷ số 5-2 sau 2 lượt trận, nhưng người hâm mộ cũng không vì thế mà giảm bớt lo lắng. Đây là trận thứ bảy không thắng của “Kền kền trắng” trên sân nhà Bernabeu kể từ đầu mùa 2017/2018. 

Hai trận gần nhất, họ thua sốc 0-3 Barca rồi hòa thất vọng 2-2 Celta Vigo ở La Liga. Hiện Real đang an vị ở vị trí thứ 4 trên BXH và gần như giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch với khoảng cách 16 điểm kém ngôi đầu của đại kình địch Barca.

Những kết quả bất lợi gần đây khiến HLV Zidane lần đầu tiên thừa nhận về tương lai bất ổn tại Bernabeu: “Giờ tôi chỉ biết tập trung dẫn dắt Real Madrid qua từng trận. Không thể nói trước tương lai trong 2 hoặc 3 năm tới, cho dù tôi mới gia hạn hợp đồng với Real Madrid tháng 9/2017”.

Nhà cầm quân người Pháp có lý do để lo lắng bởi Bernabeu luôn nổi tiếng là “cối xay” HLV. Ông trùm quyền lực Florentino Perez sẵn sàng mạnh tay với bất cứ ai làm ông không hài lòng và HLV Zidane cũng không ngoại lệ. 

Truyền thông mới đây cho biết, HLV Zidane và ông Perez còn bất đồng về kế hoạch chuyển nhượng đội bóng. Trong khi ông Perez muốn mang về Bernabeu nhiều cái tên mới để cải thiện tình hình đội bóng, trong đó gồm cả “bom tấn” Harry Kane thì Zizou vẫn tuyên bố không cần thêm người.

Giới chuyên môn đã chỉ ra rằng, sự cố chấp của HLV Zidane đang dần “giết chết” đội bóng. Vấn đề của “Kền Kền trắng” đến từ nhiều phía, trong đó yếu tố chuyên môn là nguyên nhân chính. Gần nửa mùa giải trôi qua, hàng công đội nhà vẫn thi đấu kém hiệu quả. 

Trong khi Benzema mới ghi 2 bàn thì Ronaldo có vỏn vẹn 4 pha lập công. Các vị trí còn lại cũng không khá khẩm hơn. Các tiền vệ trung tâm hàng đầu như Luka Modric, Toni Kroos sa sút phong độ rõ rệt. Hai hậu vệ chủ chốt Marcelo và Dani Carvajal cũng đánh mất chính mình…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại