HLV U23 Qatar cúi đầu, thừa nhận không có cách nào khuất phục nổi U23 Việt Nam

Tiểu Mã |

Sau khi nhận “đòn đau nhớ đời”, HLV Felix Sanchez của Qatar chỉ còn biết nói lời khâm phục sức mạnh của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam tiếp tục gây chấn động châu Á khi hạ gục Qatar sau loạt luân lưu cân não để thẳng tiến vào trận chung kết. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã hai lần bị dẫn trước nhưng cuối cùng lại giành chiến thắng theo cách khó có thể nghẹt thở hơn.

Sau trận đấu, HLV U23 Qatar Felix Sanchez đã tỏ thái độ tâm phục khẩu phục. Ông không tỏ ra quá tiếc nuối mà chỉ biết ca ngợi U23 Việt Nam quá mạnh.

"U23 Việt Nam quá mạnh và các bạn xứng đáng vào chung kết. Các bạn thi đấu quyết tâm hơn và cố gắng mọi điều để giành chiến thắng.

Trong bóng đá có lúc giành chiến thắng, có lúc thất bại. Chúng tôi cần phải biết chấp nhận thất bại này và đây là kinh nghiệm quý báu cho tôi và các học trò".

HLV U23 Qatar cúi đầu, thừa nhận không có cách nào khuất phục nổi U23 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV U23 Qatar quá khâm phục màn trình diễn của U23 Việt Nam.

Nhà cầm quân vùng Tây Á cũng cho rằng VCK châu lục là một giải đấu dài và đầy khốc liệt. Rất khó để một đội bóng thi đấu ổn định cho tới trận thứ 5 (trận bán kết). Bởi vậy, U23 Việt Nam thi đấu với tinh thần như những chiến binh ở trận bán kết là một điều cực kỳ đáng để khâm phục.

Trước đó, khi trận đấu bước sang những loạt luân lưu, ống kinh truyền hình cũng bắt được những khoảnh khắc đặc tả cảm xúc của HLV Felix Sanchez.

Trong suốt thời gian sút luân lưu, nhà cầm quân này luôn hiện lên với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Đến khi Văn Thanh tung cú sút quyết định thành công, nhà cầm quân này đã ngồi thẫn thờ và dường như ông không thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra.

Bán kết U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 2-2 U23 Qatar (luân lưu 4-3)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại