HLV Tite thẫn thờ, “không tả nổi” nỗi cay đắng khủng khiếp sau thất bại của Brazil

Tiểu Mã |

Khen ngợi chất lượng trận đấu nhưng HLV Tite vẫn tỏ ra vô cùng buồn bã sau khi Brazil để thua Bỉ và chính thức dừng bước tại World Cup.

Sân Kazan Arena đã trở thành "mồ chôn" đội tuyển Brazil trong một ngày mà họ trở thành nạn nhân của "nanh vuốt Quỷ đỏ". Với thất bại 1-2 chung cuộc, Những vũ công Samba đành cúi đầu rời sân chơi World Cup.

Bị loại đau đớn, HLV Tite đã gọi đây là "nỗi cay đắng khủng khiếp". Tuy nhiên, vị thuyền trưởng của Brazil cũng không cố gắng để bào chữa cho thất bại.

"Bóng đá luôn rất khó lường nhưng tôi không muốn nói tới yếu tố may mắn. Tôi không tin vào yếu tố may mắn ở những trận đại chiến như thế này.

Courtois có may mắn không? Không, anh ấy quá tuyệt. Bỉ rất mạnh mẽ và họ biết cách để tạo ra hiệu quả.

Thật đau đớn khi phải nói về thất bại nhưng hôm nay chúng tôi đã không thể làm suy yếu sức mạnh của Bỉ. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Đó là sự thật tàn nhẫn và rất khó để chấp nhận.

HLV Tite thẫn thờ, “không tả nổi” nỗi cay đắng khủng khiếp sau thất bại của  Brazil - Ảnh 1.

HLV Tite rất thất vọng sau thất bại của Brazil.

Đây là một trận đấu tuyệt vời với chất lượng chuyên môn rất cao. Chúng tôi đã làm được rất nhiều, kiểm soát bóng tốt và tạo ra nhiều cơ hội. Nhìn chung, hai đội đểu lại những ấn tượng, đặc biệt là lối chơi kỹ thuật.

Nhưng Bỉ hiệu quả hơn trong việc chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng. Rõ ràng, họ xuất sắc hơn chúng tôi ở khả năng dứt điểm.

Với tất cả sự tiếc nuối, quả thật rất khó để diễn tả về sự cay đắng ngày hôm nay. Nhưng có lẽ, những người yêu bóng đá đã rất vui khi được xem trận đấu này. Nó thực sự là một cuộc chiến đỉnh cao".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại