HLV Park Hang-seo "trốn" sau cabin, liên tục làm hành động "hãm phanh" các học trò

Đoàn Dự |

Trong trận Chung kết lượt về AFF Cup 2018 với Malaysia, dù Việt Nam mở tỷ số trước ở phút thứ 6 nhưng có dấu hiệu căng thẳng khiến thầy Park lo lắng.

Đầu hiệp 2, Việt Nam chịu một tình huống đá phạt chếch về cánh phải, ngay sát vạch 16m50. Đây là tình huống rất giống pha Việt Nam bị thủng lưới ở trận Chung kết lượt đi, khi cầu thủ Malaysia đã có pha sút phạt hiểm hóc. Chính bởi thế, HLV Park Hang-seo vô cùng căng thẳng. Ông thầy người Hàn Quốc đã ra phía sau cabin để chờ đợi Đặng Văn Lâm cản phá cú sút phạt của đối phương.

Kết quả là lần này, khi cầu thủ Malaysia chơi chiêu, bỏ góc xa đá góc gần, Đặng Văn Lâm đã rất cảnh giác và cản phá thành công, giúp ông thầy thở phào nhẹ nhõm.

Ở trận này, NHM cũng tiếp tục thấy một HLV Park Hang-seo cực kì nhiệt tình bên đường biên. Lúc thì ông đốc thúc các học trò, khi lại phản ứng với các pha phạm lỗi của Malaysia. Tuy nhiên, hình ảnh thường thấy nhất vẫn là thầy Park để hai tay xòa ra, úp xuống mặt đất, ra hiệu cho các cầu thủ thi đấu bình tĩnh.

HLV Park Hang-seo trốn sau cabin, liên tục làm hành động hãm phanh các học trò - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo liên tục làm động tác để "hãm phanh" các học trò, giúp tuyển Việt Nam thi đấu bĩnh tĩnh hơn.

Thực tế là ở đấu trận, kể cả khi đã có bàn thắng, nhiều cầu thủ Việt Nam chơi với tâm lý hơi căng cứng. Trong 30 phút đầu tiên, chúng ta nhận tới 4 thẻ vàng, nhiều pha phạm lỗi không đáng có, cũng phần nào vì tâm lý căng thẳng này. Như ở phút 19, Đình Trọng nhận thẻ, thậm chí còn có phản ứng lại trọng tài, rất may mọi chuyện không đi vượt quá.

Rất may là theo thời gian, Việt Nam càng đá càng chắc chắn, ổn định và cuối cùng, chúng ta đã thắng 1-0, để vượt qua Malaysia chung cuộc 3-2, lên ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Chung kết AFF Cup 2018: Việt Nam 1-0 Malaysia (Nguồn: Next Media)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại