HLV Park Hang-seo có lo, khi V.League gặp cơn "hạn hán"?

Hà Phương |

Vòng 6 V.League khép lại với vẻn vẹn 8 bàn thắng được ghi trên các sân cỏ cả nước, trung bình chỉ 1,14 bàn/trận, chưa bằng 1/3 tổng số bàn thắng được ghi ở vòng đấu thứ 5 (27 bàn).

Những con số không biết nói dối

Đây cũng là con số thấp nhất kể từ khi V.League 2018 khởi tranh (vòng 1 có 10 bàn, vòng 2: 16 bàn, vòng 3: 18 bàn, vòng 4: 18 bàn, vòng 5: 27 bàn).

Điều đáng nói hơn là trong số 8 bàn thắng được ghi ở vòng đấu này thì có tới 2 bàn đến từ những quả penalty (Omar - Thanh Hóa và Công Phượng - HAGL), chưa kể 1 bàn thắng có phần may mắn của Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) trong trận đấu với Nam Định.

Sở dĩ xuất hiện cơn "khô hạn" bàn thắng ở vòng đấu này, một phần đáng kể là do sự xuất sắc của những người gác đền với các pha cứu thua không tưởng.

Có thể kể ra đây tình huống ở phút thứ 74 trong trận Nam Định - Than Quảng Ninh, tiền đạo Joel Vinicius liên tiếp có 2 pha dứt điểm cận thành trong tư thế thoải mái (1 bằng chân, 1 bằng đầu) nhưng thủ môn Quốc Thiện Esele của Nam Định đã cản phá xuất sắc.

HLV Park Hang-seo có lo, khi V.League gặp cơn hạn hán? - Ảnh 1.

Thủ môn Tuấn Mạnh đã chơi xuất sắc ở trận đấu vòng 6 V.League.

Ở trận gặp Quảng Nam, thủ môn ĐTQG Tuấn Mạnh cũng đã chơi xuất sắc. Anh nhiều lần làm nản lòng các chân sút của đội bóng xứ Quảng như Claudecir, Thanh Trung…

Hay như ở trận đấu muộn giữa Hà Nội FC và Sài Gòn FC trên sân Hàng Đẫy, thủ môn Văn Phong bên phía đội khách cũng đã không dưới 3 lần từ chối các bàn thắng mười mươi của đội chủ nhà sau các pha dứt điểm từ Oseni, Quang Hải hay Moses.

Nỗi lo chân sút nội

Bên cạnh sự xuất sắc của các thủ môn kể trên, còn phải kể tới sự yếu kém của các chân sút nội ở vòng đấu này. Tiêu biểu là tình huống Đình Tùng (Thanh Hóa) có bóng ngay trong vòng 5m50 và đối mặt thủ môn Tô Vĩnh Lợi (Cần Thơ) nhưng vẫn sút bóng trúng tay thủ môn này dội xà ngang bật ra.

Hay như trận TP.HCM gặp Hải Phòng, ở phút bù giờ, Minh Trung (TP.HCM) nhận bóng ngay sát vạch 5m50 trong tình huống "đá ra ngoài còn khó hơn đá vào trong" nhưng vẫn dứt điểm vọt xà, bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số cho đội chủ nhà.

HLV Park Hang-seo có lo, khi V.League gặp cơn hạn hán? - Ảnh 2.

Công Phượng đã ghi bàn ở V.League 2018 nhưng phong độ của anh vẫn là khá nhạt nhòa.

Xét một cách tổng quát, phong độ của các tiền đạo nội kể từ đầu giải cũng đều không được tốt. Anh Đức mới ghi được 2 bàn (trong đó có 1 bàn từ chấm 11m), Công Phượng sau một thời gian "tịt ngòi" cũng mới khai hỏa ở vòng đấu thứ 6 nhưng cũng từ 1 quả penalty.

Điều đó giải thích tại sao dẫn đầu danh sách ghi bàn của các cầu thủ nội hiện nay đều là các tiền vệ: Lê Hoàng Thiên (Sài Gòn FC) và Phan Văn Đức (SLNA) với cùng 3 bàn.

Đây sẽ là nỗi lo không nhỏ của HLV Park Hang-seo trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế trong năm 2018 của bóng đá Việt Nam như ASIAD hay AFF Cup.

Vòng 6 V.League 2018: HAGL 2-0 Đà Nẵng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại