HLV Malaysia: "Ôi, để ý cách chúng tôi chơi làm gì, có kết quả là được rồi!"

Đoàn Dự |

Vừa mới chê U23 Việt Nam đá xấu xí chỉ vì kết quả, giờ đây HLV Malaysia đã lập tức "trở mặt".

VCK U23 châu Á: U23 Malaysia 1-0 U23 Saudi Arabia

Sau khi tử thủ và có chiến thắng cực kỳ may mắn trước U23 Saudi Arabia để đoạt vé vào tứ kết U23 châu Á, HLV Ong Kim Swee đã có chia sẻ rất bất ngờ trong phòng họp báo.

"Đây thật sự là một kết quả ấn tượng, các chàng trai của tôi đã vô cùng quyết tâm và dũng cảm để tìm đường tới trận tứ kết. Về lối chơi thì thôi, tôi chẳng muốn nói nữa, điều quan trọng nhất là kết quả mà.

Tôi rất hài lòng về kết quả. Đây là chiến tích lịch sử với bóng đá Malaysia và nó cho thấy các cầu thủ của tôi có thể làm được những gì".

Điều bất ngở lớn trong lời ông Ong Kim Swee chính là ở đoạn "Về lối chơi thì thôi, tôi chẳng muốn nói nữa, điều quan trọng nhất là kết quả mà". Bởi trước trận đấu với Saudi Arabia, chính chiến lược gia này đã chê bai lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh của U23 Việt Nam.

HLV U23 Malaysia cho rằng có 1 hay 3 điểm nhờ lối chơi ấy thì chẳng có gì để tự hào và các cầu thủ chẳng học hỏi được gì. Nhưng xem ra, đó chỉ là chiêu tung hỏa mù của ông nên giờ đây, chiến lược gia này mới nhẹ nhàng lảng tránh như vậy.

HLV Malaysia: Ôi, để ý cách chúng tôi chơi làm gì, có kết quả là được rồi! - Ảnh 2.

Niềm vui chiến thắng của U23 Malaysia.

Về phần đội thua cuộc đầy đau đớn Saudi Arabia, HLV Daniel Teglia cho biết:

"Tôi nghĩ ai cũng thấy, Malaysia có rất ít cơ hội, có lẽ họ chỉ có duy nhất 1 cơ hội khi ghi bàn mà thôi. Chúng tôi cũng đã giữ sự bình tĩnh trong trận đấu này, tuy nhiên lại không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới đội Malaysia, chúc họ những điều may mắn nhất.

Những gì chúng tôi phải làm chỉ là dứt điểm cho chính xác trong các cơ hội của mình nhưng đã không thành công. Sau đó thì đúng là cũng có những khoảng thời gian chúng tôi mất bình tĩnh và cuối cùng thua trận. Chúng tôi đã không thể tận dụng được những khoảng thời gian mình lấn lướt đối thủ".

Đúng là ở cuối trận, U23 Saudi Arabia đã mất bình tĩnh và phút 90+5, họ còn mất 1 cầu thủ vì thẻ phạt. Thực tế trong trận này, trước và sau khi thủng lưới thì các tình huống tấn công của đội bóng áo trắng cũng không thật sự nguy hiểm cho Malaysia.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, U23 Iraq đã thắng U23 Jordan 1-0. Chia sẻ về chiến thắng này, HLV Abdulghani Shahad bên phía U23 Iraq cho biết:

"Chúng tôi biết rằng trận đấu này có ý nghĩa quyết định với Jordan, song chúng tôi cũng chơi với tinh thần chiến thắng ngay từ những phút đầu tiên. Chúng tôi đã có vài cơ hội trong hiệp một và dù dẫn trước 1-0 thì Jordan vẫn gây ra nhiều nguy hiểm cho tới cuối trận, bởi họ đã tung ra toàn lực.

Đội của tôi chỉ tập trung một tuần trước khi giải đấu bắt đầu nên phong độ của đội vẫn còn có thể cải thiện hơn nữa.

Về Malaysia, tôi từng nói chờ đợi họ tạo ra sự bất ngờ. Tôi cũng đã nói trong cuộc họp báo sau trận đấu với Malaysia rằng họ đang lớn mạnh lên vì họ có khả năng đó và chơi bóng rất hiện đại. Chúng tôi đã đấu với Malaysia và cũng xem họ đấu với Jordan. Họ đã có nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng không may mắn mà thôi".

Về phần mình, HLV Jordan, ông Iain Brunskill cho biết:

"Chúng tôi cảm thấy rất thất vọng khi không đạt được kết quả mong muốn. Jordan đã mắc một số sai lầm ở 2 trận trước đó và tốn nhiều sức lực. Các cầu thủ Iraq rất kinh nghiệm, đặc biệt sau khi họ ghi được bàn thắng. Tôi hy vọng các học trò đã rút ra được nhiều bài học bổ ích.

Về phần tôi, các bài học rút ra được là phải duy trì sự tập trung, duy trì kế hoạch đã định. Các bàn thua của chúng tôi cũng đều là sai lầm của đội".

VCK U23 châu Á: U23 Iraq 1-0 U23 Jordan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại