Góc Lê Thụy Hải: Kém Messi, Ibra, Ronaldo bất lực đêm nay

Đoàn Dự |

Ronaldo chưa thể đạt đến trình độ của Messi, Ibrahimovic hiệu quả hơn Ronaldo, Tây Ban Nha tuyệt hay, nhưng Đức mới là đội bóng cần phải học tập, xem Euro mệt hơn vui...

PV: Ở trận trước, Bồ Đào Nha đã bị Iceland cầm hòa. Theo ông đêm nay, CR7 có thể tỏa sáng không?

HLV Lê Thụy Hải: Bóng đá muốn hay thì phải dựa vào tập thể. Nếu anh hay mà không dựa vào tập thể, thì cũng trở thành không hay. Không phải mình anh có thể đột phá rồi làm nên chuyện. Được như vậy hiện tôi chỉ thấy có Messi. Ronaldo thì chưa được, mà vẫn cần phải dựa vào tập thể.

Sau trận đầu, mình thấy CR7 dường như làm cho đồng đội có phần ức chế, khi phàn nàn tại sao không chuyền cho tôi, hay tại sao không chạy đây.

Góc Lê Thụy Hải: Kém Messi, Ibra, Ronaldo bất lực đêm nay - Ảnh 1.

Đội bóng cần phải dựa vào nhau, tập thể cần dựa vào cầu thủ xuất sắc. Nhưng Ronaldo không làm cho đồng đội họ cảm thấy thế. Mà Áo thì họ không phải đội kém. Họ chơi rất tập thể và có nhiều cầu thủ xuất sắc.

Áo và Bồ bây giờ chưa an toàn để lọt vào vòng trong, vì thế họ sẽ rất thận trọng. Nhất là Áo, họ còn thận trọng hơn, khi bên kia có những cầu thủ ngôi sao. Sự thận trọng của Áo sẽ làm Ronaldo khó có đất trình diễn.

Mình vẫn nghiêng về Bồ Đào Nha. Nhưng để thắng nhau không dễ, tôi thì nghĩ hai đội có thể hòa.

- Nếu ông phải so sánh giữa Ibrahimovic và Ronaldo, thì ai hơn ai?

Ibra có thể lùi lại làm cầu tổ chức, chơi chậm, có kĩ thuật, cầm bóng không để mất. Nhưng Ronaldo thì cần có đất để đẩy bóng chạy. Nếu Ronaldo lùi về sau để băng lên, thì nguy hiểm hơn là lùi về để tổ chức.

Nếu Ronaldo đá cắm thì sẽ bị bắt dễ hơn khi lùi về sâu. Nhưng tôi nghĩ Áo họ sẽ không đá phòng ngự đơn giản, mà sẽ có chiều sâu. Khi đá có chiều sâu thì Ronaldo sẽ rất khó khăn.

Góc Lê Thụy Hải: Kém Messi, Ibra, Ronaldo bất lực đêm nay - Ảnh 2.

Ibra chắc chắn là hiệu quả hơn rồi, vì có kĩ thuật, cầm được bóng, biết chơi phối hợp. Ronaldo không hẳn là không biết chơi phối hợp, nhưng Ibra biết lùi lại, tổ chức chặt chẽ, hơn nữa chuyền bóng cũng tốt.

Tất nhiên hôm qua Ibra có cơ hội, nhưng không thể ăn bàn, qua đó thấy thể lực cũng không còn tốt, do đá nhiều ở CLB. Tình huống đó Ibra di chuyển không kịp, nên bị với.

Italia đã thắng 2 trận. Theo ông thì sự nguy hiểm nhất của họ nằm ở đâu?

Nhiều người thích Italia, tôi cũng thích. Họ đá tập thể, phòng ngự nhiều tầng, ý thức chiến thuật tốt. Họ như 1 cỗ máy, khi mất bóng thì ai ở đâu về đấy, phòng ngự rất mạnh mẽ.

Họ chơi để không thua đã, rồi bắt đầu làm gì mới làm. Khi họ phòng ngự chiều sâu, thì chủ động phòng ngự, không tấn công ồ ạt. Nhưng phút cuối họ chơi hết khả năng. Cầu thủ Italia, tình huống ăn bàn, trông chẳng có mũi nhọn nhưng ghi luôn bàn.

Họ không có ai nổi trội thật sự, đa số đã lớn tuổi thì chơi được như vậy là tuyệt vời. Chiến thuật của họ quá hay.

- Đội tuyển Anh theo ông thì sao, họ có thể tiến xa?

Tôi nghĩ là Anh khó có thể tiến xa được. HLV Anh nói năm nay vui vì không biết xếp ai, do có nhiều cầu thủ hay. Nhưng thực ra họ chưa thật sự tên tuổi, đa số là cầu thủ trẻ.

Trận thắng thì rất hay, chơi chiến thuật 3 mũi tấn công. Sang hiệp 2, thay cả 3, rồi đột phá, làm vỡ đối thủ và chiến thắng. Đó là cách thay người hay, nhưng lối chơi rất nhợt nhạt, chưa thấy 1 tập thể hoàn chỉnh, rõ nét khiến đối phương phải sợ.

- Tây Ban Nha vừa thắng tưng bừng, liệu họ có thể bảo vệ thành công chức vô địch?

Tây Ban Nha và Đức là những ứng viên số 1, đặc biệt là Tây Ban Nha. Họ chơi nhuần nhuyễn nhưng trong sự thoải mái, chứ không gò ép. Tôi thích vì thế.

Họ có Iniesta quá hay, chuyền rồi tổ chức. Họ mất Xavi, nhưng các cầu thủ vẫn tổ chức tốt. Sau Iniesta là hệ thống phòng ngự tuyến dưới rất hay. Mình không thấy họ có điểm yếu. Tây Ban Nha dùng tiqui-taca lâu rồi, lối đá đó các đội rất ngại.

Góc Lê Thụy Hải: Kém Messi, Ibra, Ronaldo bất lực đêm nay - Ảnh 3.

Iniesta quá hay trong việc tổ chức trận đấu.

Trận đầu họ chơi cũng rất hay, nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng. Trận sau họ khác hẳn, có những cầu thủ trẻ rất hay, dù không có Torres, Villa…

Họ chuyền bóng rất chuẩn, ngắn, nhanh và bất ngờ. Tôi thích Tây Ban Nha và Đức gặp nhau ở chung kết.

- Những ngày này, ông xem Euro thế nào, có ảnh hưởng gì tới sinh hoạt không?

Bóng đá là trực quan, cần phải xem. Bóng đá Việt Nam chưa tốt nên cần phải xem. Trận 8 giờ tối là không bao giờ bỏ. Trận 11 giờ cũng cố gắng xem, còn 2 giờ đêm thì đành chấp nhận, chưa xem trận nào vì mệt mỏi lắm.

Ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, vì xem bóng đá không đơn giản như người hâm mộ thông thường. Mình tập trung vào cách chơi, diễn biến, tình huống để qua đó mong học hỏi thêm. Rồi cách di chuyển của cầu thủ, tập trung vào đó, nên không phải xem để thư giãn mà còn mệt thêm ấy chứ.

- Ông thích đội bóng nào, cầu thủ nào nhất?

Mình thích Đức hơn, lối đá của Tây Ban Nha quá hay nhưng không áp dụng được. Thích nhất Iniesta vì toàn diện, kĩ thuật tinh xảo, chuyền thì tuyệt vời thông minh. Là người gắn kết chung của Tây Ban Nha, dù đội đó vốn hay rồi.

Góc Lê Thụy Hải: Kém Messi, Ibra, Ronaldo bất lực đêm nay - Ảnh 4.

Lối đá và thành công của người Đức xứng đáng để bóng đá Việt Nam học tập.

Cứ loanh quanh rồi lại phải chuyền cho cậu ấy, rồi tỏa đi chỗ khác. Rồi khi nào bế tắc, lại thấy cậu ấy xuất hiện, làm kiến trúc sư trưởng… Tôi thích con người tỏa sáng cho toàn đội chứ chẳng riêng mình.

Tôi mê đội Đức, họ kết hợp Tây Ban Nha và lối chơi riêng, cũng phối hợp nhưng chuyền nhanh đến cầu môn, rồi xuống biên tạt nhưng sớm. Ở Việt Nam có thể chơi thế được, với thể lực của mình.

- Ông có điều gì tiếc nuối ở kỳ Euro lần này?

Mình rất tiếc là tại Việt Nam vướng, nên không thể xem trọn vẹn Euro và cả Copa America. Buổi sáng đi tập là mất luôn Copa rồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại