HLV Lê Thụy Hải: Jordan không ăn chay thì đá cũng vẫn kém Việt Nam!

Đoàn Dự |

Đang trong tháng ăn chay Ramadan nên sức khỏe, thể lực cầu thủ Jordan giảm đáng kể. Dù vậy, ông Hải cho rằng ngay cả khi bình thường, Jordan cũng khó lòng chơi hay hơn Việt Nam.

ĐT Việt Nam vừa có trận đấu rất hay trước Jordan, kết thúc hòa 0-0 nhiều tiếc nuối. Tiếc nuối bởi lẽ, đội chủ nhà đã có những cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được hoặc thiếu may mắn để làm tung lưới đối phương.

"Trận đấu hôm nay chúng ta có sự thăng bằng, nhưng thiệt thòi là ở cuối hiệp 2 thể lực không còn đủ. Về lối chơi, cách chơi thì Việt Nam hay hơn, cầm bóng hơn, đá nhỏ hơn. Nhưng vì thể lực yếu nên khi vào cách gôn đối phương 20m, chúng ta chưa tạo được đột biến, như chuyền – chọc vào khe lỗ. Tất nhiên chúng ta cũng có nhiều pha phối hợp tốt" – HLV Lê Thụy Hải nhận xét.

Ngay cả khi sức mạnh, thể lực của Jordan xuống thấp, chúng ta vẫn thua kém đối phương về điểm này. Tuy nhiên ông Hải "lơ" cho rằng nhờ lối chơi tốt hơn, Việt Nam sẽ vẫn chơi hay hơn đối thủ dù Jordan khỏe mạnh như thường lệ.

"Theo tôi, nếu họ khỏe hơn, như mọi ngày, thì cách chơi cũng chỉ có thế thôi. Họ không thay đổi cách chơi. Nếu họ ra biên tạt vào, trong có 2 – 3 người tranh bóng bổng thì chúng ta rất khó khăn. Nhưng họ không làm thế.

Cách phối hợp của họ rất bình thường vì kĩ thuật không tốt, qua người không có. Họ có thể hình tốt hơn chúng ta, nhưng cầm bóng không bằng, cách chơi của chúng ta tốt hơn dù thiệt thòi về nhanh nhạy, bật nhảy kém. Theo tôi nghĩ, hôm nay ĐTVN có trận đấu tốt".

Vòng loại Asian Cup 2019: Việt Nam 0-0 Jordan

Chơi hay hơn, nhưng ông Hải cũng nhấn mạnh, việc ghi bàn và chiến thắng lại là phạm trù khác mà Việt Nam khó làm được.

"Các em chơi được thế là tốt nhưng tới SEA Games vẫn sẽ rất khó khăn. Chúng ta chơi rất tốt nhưng để thắng người ta thì khó. Chúng ta chưa có trung phong. Đá 4-1-4-1 thì chỉ chắc chắn thôi chứ Tuấn Anh, Xuân Trường băng lên như tiền đạo lùi thì khó.

Nếu đá 4-3-2-1 thì Xuân Trường – Tuấn Anh ngay sau trung phong càng nan giải. Trông thế thôi nhưng để "ăn" được họ thì không dễ, dù trông đẹp, cầm bóng tốt, phối hợp được. Các cơ hội của Jordan hôm nay rõ ràng hơn hẳn chúng ta".

Nhận xét về các màn trình diễn cá nhân, ông Hải dành lời khen cho toàn bộ trừ… Công Phượng. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng truyền thông không nên quá khắt khe với tiền đạo HAGL để chân sút này còn cải thiện phong độ.

"Hôm nay không nói riêng tuyến nào, vì toàn đội đều tốt. Cặp Xuân Trường – Tuấn Anh đá ở giữa tất nhiên là tốt rồi, tổ chức tấn công ổn, sau lưng là Huy Hùng rất ổn định.

Chúng ta cần thấy rõ. Thành Chung, Văn Quyết đều tốt, chỉ có mỗi chỗ Công Phượng hơi yếu thôi. Nhưng chúng ta không nên chê em quá nhiều để em còn phát triển.

Tuấn Anh dần dần sẽ hồi phục thôi vì cầu thủ phải vậy. Nhưng đừng khen em ấy quá nhiều, có gì đặc biệt đâu. Hôm nay em đá tròn vai thôi. Vấn đề là không nên nói quá nhiều về một cá nhân trong đội tuyển.

Văn Thanh tốt, Âu Văn Hoàn không phải bàn rồi, chơi rất lăn xả. Văn Lâm hôm nay quá tốt. Anh Lâm không phải xuất thần mà xứng đáng là thủ môn ĐTQG. Cao to này, điềm đạm, chững chạc…".

HLV Lê Thụy Hải: Jordan không ăn chay thì đá cũng vẫn kém Việt Nam! - Ảnh 2.

HLV Lê Thụy Hải

Ở trận đấu hôm nay, ngoài Quang Hải được vào sân thay Công Phượng ở cuối trận, những cầu thủ U20 Việt Nam khác chỉ ngồi ngoài xem đàn anh thi đấu. Tuy nhiên, đó cũng là bài học cực kì bổ ích cho họ.

"Đội tuyển phải là đội tuyển, tôi đã nói rồi. Các em U20 chưa đủ khả năng thật tốt để được đá, dù Quang Hải có vào ít phút. Thực tế khả năng vào sân của các em U20 thì khó, còn nhiều anh lớn khác đủ khả năng mà lần này Hữu Thắng chưa gọi lên.

Đây là sự chuẩn bị lâu dài của anh Thắng. Cho các em U20 lên vừa là tưởng thưởng, vừa để học hỏi thêm và có tâm lý sẵn sàng hơn. Điều đó là rất tốt".

Trong ngày ĐT Việt Nam chơi hay, bóng đá dải đất chữ S có một tin không vui khác là việc cựu HLV ĐTQG Weigang qua đời. Chia sẻ về mất mát này, HLV Lê Thụy Hải bùi ngùi:

"Tôi xin phép gửi lời chia buồn tới gia đình ông Weigang. Ông là HLV có những đóng góp lớn cho bóng đá Việt Nam, từ những ngày đầu. Anh em cầu thủ bấy giờ dưới quyền ông đều tôn trọng và rất quý, vì ông mang một thứ bóng đá mới đến Việt Nam. Tôi cũng là một người rất hâm mộ ông ấy và trong dịp này, xin được gửi lời chia buồn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại