HLV Lê Thụy Hải: "Họ cậy mình có quyền nên muốn làm gì cũng được"

Đoàn Dự |

Án phạt cấm chỉ đạo 2 trận, nộp phạt 5 triệu đồng chẳng quá nhiều nhặn với ông Lê Thụy Hải. Nhưng cái tổn thương vì cách làm việc "chẳng giống ai" ở Việt Nam mới gây day dứt.

Trong trận Thanh Hóa gặp Quảng Nam cuối tuần vừa rồi, Quảng Nam đã ghi bàn thứ 4 của mình sau tình huống bóng chạm tay. Chính vì thế, phía Thanh Hóa và ông Lê Thụy Hải đã rất bức xúc.

Ông Hải bị cho là đã có lời lẽ không thật sự chuẩn mực với trọng tài bàn để rồi hôm qua nhận án phạt từ giới lãnh đạo bóng đá Việt Nam.

"Chắc họ nghĩ trọng tài là con người, còn chúng tôi không phải con người, nên các anh ấy muốn làm gì thì làm. Trọng tài sai thì mới dẫn tới việc đó. Các phản ứng của HLV, theo tôi nghĩ, như anh Mùi nói, là bình thường. Chẳng lẽ không có phản ứng, ý kiến gì?

Tất nhiên phản ứng như thế là sai, nhưng không thể nói đó rồi bảo anh trọng tài đúng được. VFF, VPF chỉ là 1 hội Xã hội nghề nghiệp, thì sai trái phải có ý kiến chứ, tại sao cấm tất cả không được nói gì đến trọng tài, tại sao, lý do gì? Luật ở đâu?

Pháp luật nhà nước còn phản ánh, sai thì sửa bình thường. Con người có sai thì phải nói, phải sửa... Nhưng đây cứ áp đặt vào..." – HLV Lê Thụy Hải bức xúc.

Thanh Hóa 4-4 Quảng Nam

Ở những nền bóng đá khác, khi HLV sai phạm sẽ có một buổi điều trần công khai, để tìm ra vấn đề và giải quyết triệt để. Nhưng ông Lê Thụy Hải và giới HLV Việt thì không có được "giấc mơ" công bằng đó.

"HLV đi làm, thấy sai thì phải phản ánh. Cái sai đó ảnh hưởng kết quả trận đấu, CLB bỏ tiền ra không ít thì họ phải làm thế nào chứ. Giờ để trọng tài thổi futsal sang bắt bóng đá thì không hợp lý nhưng không ai nói gì.

Các bạn trọng tài coi HLV, BHL các đội chẳng là gì, mà họ nghĩ mình ở tầm khác rồi. Tại sao lại như vậy? Trưởng ban trọng tài là phó ban tổ chức thi đấu rồi đi giám sát, thì ông vừa thổi còi, vừa thi đấu à?

Động 1 chút đè người ta ra kỉ luật mà chẳng nói gì cả. Tôi thấy điều đó là vô lý lắm. Ít nhất cần có ý kiến chủ quản, người sai phạm rồi phân tích cho họ thấy.

Ví dụ như đá với Đà Nẵng, tôi không nói gì thì họ vẫn bảo vệ pha bóng là đúng. Họ trích luật này luật kia nhưng tôi nghĩ không đúng.

Nhiều đội im lặng, họ chán. Nhưng đừng để họ chán, họ không làm nữa thì đó là thiệt thòi, dù có thể vắng mợ thì chợ vẫn đông".

HLV Lê Thụy Hải: Họ cậy mình có quyền nên muốn làm gì cũng được - Ảnh 2.

HLV Lê Thụy Hải bức xúc vì cách hành xử của VFF và VPF.

Khi hỏi thẳng, liệu mùa này Thanh Hóa có đang vướng vào một âm mưu nào đó không, khi liên tiếp gặp sai phạm của trọng tài ở trận đấu với Đà Nẵng, rồi Quảng Nam, ông Hải trả lời:

"Anh em có bàn nhau, nói cụ thể thì khó. Nhưng các đội của cùng một ông chủ thì phải dìm những đội trên xuống, chẳng cần bàn thì sẽ thế mà chẳng cần ai ra lệnh cả. Nó là cái tất yếu của cuộc sống. Thật buồn là liên đoàn cứ gào thế thôi chứ có ai dám nói đâu".

Bị phạt đấy, nhưng đây chẳng phải lần đầu tiên ông Lê Thụy Hải vạ mồm. Chính vì thế, HLV này khẳng định sẽ còn tiếp tục đấu tranh với những sai phạm, dù thiệt thòi không ít.

"Không phải bây giờ tôi mới bị, không phải đây là lần đầu. Tôi luôn đấu tranh cho những gì không đúng. Ai nghĩ gì là quyền của họ nhưng tôi chưa nói gì sai cả.

Có thể lúc đấy mình nóng, cay cú, bức xúc, nói thật mình là con người, nên tại sao không cho được những cái đấy. Đáng lẽ cần xem lý do gì mà vậy, phải có nguyên nhân. Anh không thể cậy quyền, có tổ chức bênh vực nhau, rồi ép người khác thì không nên".

HLV Lê Thụy Hải: Họ cậy mình có quyền nên muốn làm gì cũng được - Ảnh 3.

Ông Hải "lơ" sẽ còn chống lại những sai phạm.

Chia sẻ về nhiều cách lấp liếm của ban trọng tài, ông Hải tiếp tục:

"Như vụ HAGL vừa rồi nói là phải chờ băng, trong khi hết trận là có băng gửi về. Thế các anh bảo phải chờ thì chờ cái gì? Các anh bảo đọc băng thì ai đọc? Theo tôi anh cần mời các đội, nhất là đội trực tiếp lên để phân tích cùng nhau. Còn kỉ luật thì lúc nào chả làm được.

Các trận Thanh Hóa thì có trực tiếp rõ rồi mà còn bảo thủ. Báo chí cũng phân tích nhưng các anh ấy vẫn bảo đúng, thì căn cứ vào đâu, biện luận với ai?

Nhiều khi người ta không muốn nói, chứ không phải không biết. Điều đó cần xem lại, đừng tưởng anh to, mà người ta chán các anh. Người ta còn yêu thì mới nói dù thiệt thòi".

Chia sẻ về tình huống nói gay gắt, dùng từ thiếu lịch sự với trọng tài, ông Hải phân bua: "Hết trận đấu tôi mới nói, chứ trong trận có nói gì đâu.

Hình như các anh ấy cậy mình có quyền hay sao ấy. Đây không phải lần đầu, nhiều lần rồi mà nhiều HLV phản ứng rồi nên cần xem lại BTC ra sao, trọng tài có xứng đáng hay không".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại