Vụ trọng án bị hoãn xử vì l‎‎ý do hy hữu tại Hà Nội

havan |

Bị cáo chưa được đọc bản cáo trạng, trước đó bị cáo có được nhận nhưng chỉ k‎ý tên chứ chưa hề được đọc!

Sự cố hy hữu

Trong phần thủ tục xét hỏi tại phiên tòa đối với bị cáo Vi Văn Toàn (SN 1990) trú tại xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, bị truy tố về tội “giết người” và tội “cướp tài sản”, sau khi đại diện Viện Kiểm sát đọc bản cáo trạng, HĐXX hỏi: Bị cáo đã được đọc bản cáo trạng dành cho mình chưa?

Bị cáo Toàn đưa ra câu trả lời rất bất ngờ: Bị cáo chưa được đọc bản cáo trạng, trước đó bị cáo có được nhận nhưng chỉ k‎ý tên chứ chưa hề được đọc! Đến bây giờ đứng trước vành móng ngựa bị cáo mới biết bản cáo trạng truy tố bị cáo về tội “giết người” và “cướp tài sản”.


Chính vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội người giữ quyền công tố trong vụ án này cũng thừa nhận, việc đưa bản cáo trạng cho Vi Văn Toàn, bị cáo mới chỉ k‎ý, chứ chưa đọc! Đây là vụ đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm và hình phạt được áp theo quy định tại điều 93, khoản 1, điểm a, điểm e và điều 133 khoản 1 – Bộ Luật hình sự, án phạt có mức cao nhất. Để đảm bảo tính khách quan, sau khi hội ‎ý HĐXX đã tạm hõa phiên tòa và lùi ngày xét xử đến 29.1.

Tội ác không thể dung thứ

Trở lại vụ án trên, vào chiều tối ngày 2.9.2010, anh Nguyễn Thanh Sơn (SN 1972) quê ở Việt Yên, Bắc Giang có mời Vi Văn Toàn sang phòng mình ăn cơm (2 người cùng khu nhà trọ tại ngõ 1, đường Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy). Cơm xong Toàn về phòng mình. Một lát sau Toàn đi ra khu vệ sinh chung của khu trọ, thì thấy chị Hồ Thị Nga (SN 1989) quê ở Vĩnh Linh, Quảng Trị là bạn gái của anh Sơn, đang ngồi rửa bát. Toàn có trêu trọc một vài câu, chị Nga không nói gì.

Một lúc sau, Toàn thấy anh Sơn chạy từ phòng ra túm cổ áo, dọa đánh và chửi Toàn vì chuyện trêu ghẹo chị Nga. Toàn đã xin lỗi 2 người, anh Sơn cũng bỏ tay ra và đi về phòng. Sự việc những tưởng sẽ dừng lại ở đây, thế nhưng sau đó khi thấy chị Nga mang quần áo ra giặt, nghĩ chị này đã mách anh Sơn, chuyện mình trêu ghẹo cơn bực tức trong người Toàn nổi lên. Đối tượng này đã vào phòng trọ của mình lấy chiếc búa đinh dài hơn 30 cm, rồi bước lén ra đằng sau chị Nga đập liên tiếp cho đến khi chị Nga bất tỉnh.

Toàn kéo chị Nga vào phòng vệ sinh rồi khép cửa lại, sau đó tiếp tục cầm chiếc búa đinh vào phòng anh Sơn. Khi thấy anh Sơn đang nằm nhắm mắt ngả lưng trên ghế, Toàn vung búa đập 4 -5 nhát vào đầu khiến anh Sơn tử vong tại chỗ. Sự man rợ của kẻ thủ ác chưa dừng lại, khi Toàn mang tấm ga ra đến nhà vệ sinh để tìm cách phi tang vụ án, thấy chị Nga nhổm người ngồi dậy, Toàn liền dùng búa đinh đánh liên tiếp lên đầu cho đến khi nạn nhân bất động.

Sau khi xóa các vết tích, Toàn vào phòng anh Sơn lấy 4 chiếc điện thoại di động, 1 ví da và chiếc xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn. Chỉ một ngày sau khi chạy từ Hà Nội vào Hà Tĩnh, biết không thể trốn thoát, đêm ngày 3.9.2010 Toàn đã đến công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh để tự thú.

Theo Laodong.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại