Thủ đoạn tàn độc của kẻ giết hai vợ nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm

lananh |

Guildford, Surrey đã lợi dụng những kiến thức y học của mình để đầu độc hai người vợ và dàn dựng thành những vụ tai nạn xe hơi.

Được các công tố viên tại Tòa án Tối cao Glasgow, Anh miêu tả như một trong những kẻ “tàn bạo và lừa đảo lươn lẹo nhất”, Malcom Webster – cựu y tá tại Guildford, Surrey đã lợi dụng những kiến thức y học của mình để đầu độc hai người vợ và dàn dựng thành những vụ tai nạn xe hơi hòng chiếm đoạt hàng triệu bảng tiền bảo hiểm.

Malcom Webster. Ảnh News

Tháng 5/1994, 8 tháng sau khi kết hôn, người vợ đầu tiên của Malcom Webster là Claire Morris đã chết thảm trong một vụ tai nạn giao thông ở Aberdeenshire, Scotland. Tại hiện trường vụ tai nạn, khi một số người đi đường dừng lại để giúp đỡ Webster thì người đàn ông lạnh lùng đáp rằng không có ai khác ở trên chiếc xe Daihatsu 4 chỗ mà y điều khiển, để sau đó, chiếc xe bùng cháy dữ dội, thiêu chết người vợ trẻ đang bất tỉnh ở hàng ghế sau.

Ngày 1/2/1994, tại phiên tòa xét xử vụ tai nạn giao thông gây chết người, Webster khai báo với cảnh sát là do tránh một chiếc mô tô nên y đã bị mất lái và đâm vào sườn núi. Sau vụ “tai nạn”, Webster nhận được 200.000 bảng tiền bảo hiểm – số tiền mà y đã tiêu hết chỉ trong vòng 6 tháng sau đó vào các món hàng xa xỉ trong đó có một chiếc du thuyền và một chiếc Range Rover.

5 năm sau cái chết của người vợ đầu, có vẻ như Webster nhận thấy việc “kiếm” tiền từ chính sách bảo hiểm quá dễ dàng nên tên này lại âm mưu dùng cách thức cũ để giết hại người vợ thứ hai của mình là Felicity Drumm.

Cuối năm 1998, khi cặp vợ chồng trên đường từ Scotland sang New Zealand để thương lượng mua một ngôi nhà làm nơi định cư lâu dài thì một vụ tai nạn ô tô khác cũng xảy ra. Dã man hơn, y đang tâm toan tính giết hại vợ ngay khi cô đang mang bầu đứa con của hắn.

Điểm khác ở vụ tai nạn này là nạn nhân lại may mắn sống sót, còn người chồng độc ác sau đó khai rằng tai nạn là do y đột ngột lên cơn đau tim nên không làm chủ được tay lái. Y cũng một mực khẳng định mình không hề muốn làm tổn thương đến vợ. Vì thiếu chứng cứ không thể buộc bất cứ một tội danh nào đối với Webster.

Thất bại trong vụ này, Webster “vuột mất” 750.000 bảng tiền bảo hiểm, vì vậy y đã “cuỗm” hết số tiền 68.000 bảng trong tài khoản tiết kiệm của hai vợ chồng và bỏ trốn.

Khi đến thị trấn Oban thuộc Argyll để sinh sống, Webster lại tìm cách để kết hôn với Simone Banarjee - một người phụ nữ khác tại đây. Giả bị bệnh bạch cầu, gã đàn ông dối trá cố tình giảm cân, cạo hết lông mày và râu sau đó lừa Simone mua cho mình bảo hiểm nhân mạng với giá trị 500.000 bảng.

Về phía các nhà điều tra, do vẫn luôn nghi ngờ về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn xe hơi năm 1994, cùng với những chiến dịch kêu gọi xét xử Webster do thân nhân của nạn nhân Claire Morris tiến hành, cảnh sát đã từng hai lần mở lại vụ án để điều tra nhưng đều không thể tìm thấy chứng cứ thuyết phục để buộc tội tên giết người được cho là khét tiếng nhất Scotland này.

Cuối năm 2008, vụ án đã có tiến triển lớn khi những kỹ thuật khoa học đã cho phép cảnh sát phát hiện ra dấu vết của thuốc an thần trong mẫu gan của nạn nhân Morris, chứng tỏ vào buổi tối trước khi bị giết hại, cô đã bị chuốc thuốc ngủ liều cao. Điều này cũng khá trùng khớp với trường hợp nạn nhân thứ hai Felicity Drumm khi cô khai báo với cảnh sát về việc thức ăn của cô do Webster làm cho thường có vị đắng và đặc biệt sau khi ăn xong cô thường bị choáng váng, mất phương hướng, không thể di chuyển được nếu không có sự trợ giúp của người khác.

Drumm còn khai báo với các điều tra viên một thông tin quan trọng khác, đó là sau vụ va chạm ở Auckland, cô đã hỏi chồng về việc liệu anh này có cố tình giết chết vợ không thì Webster thẳng thừng đáp “Đáng ra em đã chết một cách hạnh phúc hơn”. Tuy những chứng cứ khẳng định Drumm bị đầu độc bằng thuốc an thần trong khoảng thời gian từ tháng 7/1996 đến tháng 2/1999 không được đem ra sử dụng tại phiên tòa xét xử do các mẫu xét nghiệm đã bị phòng thí nghiệm ở Pháp đánh mất, nhưng cũng đã cung cấp cho cảnh sát những bằng chứng quan trọng để buộc tội gã đàn ông tàn độc.

Ngày 19/5 vừa qua, sau một cuộc điều tra được cho là dài nhất trong lịch sử pháp luật Scotland đối với tội phạm cá nhân, Webster đã chính thức bị buộc tội giết người, trộm cắp, lừa đảo và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.

Bản cáo trạng về những tội ác của Webster là kết quả của một trong những cuộc điều tra phức tạp nhất mà cảnh sát Scotland đã từng tiến hành, tổng hợp hơn 1.000 tờ khai của các nhân chứng và sự tham gia của hơn 20 cảnh sát Scotland, New Zealand và London.

Webster hiện đang đối mặt với án tù chung thân và sẽ bị kết án vào ngày 5/7 tới đây.

Theo Phapluatvn.vn/Guardian

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại