Nạn nhân của bác sĩ cắt cột sống thai nhi lên tiếng

havan |

Cô gái quyết định giữ lại đứa trẻ vào phút cuối cùng nhưng bác sĩ Kermit Gosnell và các phụ tá vẫn cố tình tiến hành phá thai của cô.

Một phụ nữ từng điều trị tại phòng khám phá thai được ví là "ngôi nhà của sự kinh tởm" vừa mới bị cảnh sát Philadelphia (Mỹ) phát hiện hồi cuối tuần trước cho biết, cô đã quyết định giữ lại đứa trẻ vào phút cuối cùng nhưng bác sĩ Kermit Gosnell và các phụ tá của ông ta vẫn tiếp tục tiến hành phá thai cho cô.

Davida Johnson, 30 tuổi, kể lại rằng cô tới phòng khám ở trung tâm Philadelphia vào năm 2001 và đã bị choáng váng với những căn phòng cũ kĩ, bẩn thỉu và các vết máu khô ngay từ lúc cô làm thủ tục để phá thai.

Davida kể lại câu chuyện của cô tại phòng khám "ngôi nhà của sự kinh tởm"

"Tôi nói, tôi không muốn làm việc này nữa thì ông ta bạt tai tôi. Rồi họ bắt đầu trói tay tôi lại, ấn tôi xuống ghế và tiêm cho tôi nhiều thuốc hơn" - Davida kể lại.

Hậu quả của lần phá thai ép buộc đó khiến Davida bị mắc bệnh hoa liễu và 4 lần cố mang thai sau đó đều bị sẩy.

Sau khi các vụ việc bê bối ở phòng khám của bác sĩ Gosnell bị đưa ra ánh sáng, nhiều nạn nhân của vị bác sĩ này đã lên tiếng tố cáo các hành vi vô trách nhiệm và không có đạo đức của các nhân viên tại phòng khám bất chấp họ có thể bị xử phạt vì tội đi phá thai chui.

Trong số các nạn nhân của Gosnell có một sản phụ bị thiệt mạng là Semika Shaw, 22 tuổi, qua đời vì nhiễm trùng tại bệnh viện thuộc Đại học Pennsylvania hồi tháng 3/2002, hai ngày sau khi được bác sĩ Gosnell phá thai gây thủng tử cung và tổn thương cổ tử cung.

Một người nhập cư tên là Karnamaya Mongar, 41 tuổi cũng đã thiệt mạng năm 2009 vì bị tiêm thuốc mê quá liều trong lúc phá thai.

Một trường hợp khác xảy ra trong năm 1999, trong đó Marie Smith 20 tuổi sau khi trở về nhà từ phòng khám phá thai của Gosnell đã bị ói mửa, bụng trướng và nhiễm trùng nặng do phá thai vẫn còn sót. Ngay sau đó, Marie được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương và phải làm phẫu thuật.

Mẹ cô, John Mae Smith, cho biết, bà đã bị sốc về điều kiện "bẩn thỉu, dơ bẩn" của phòng khám phá thai đó. Sau khi con gái có hiện tượng khác lạ, bà đã gọi điện cho bác sĩ Gosnell để hỏi chuyện.

"Tôi hỏi: "Ông đã làm gì con gái tôi? Con gái tôi sắp chết". Ông ta trả lời lạnh lùng rằng "hãy đưa nó tới bệnh viện"" - bà Smith kể.

Các nhà điều tra còn nghi ngờ rằng có hàng trăm em bé sơ sinh đã bị sát hại tại đây trong 30 năm hành nghề của Gosnell với số tiền kiếm từ việc phá thai chui lên tới 1,8 triệu USD mỗi năm.

Các trẻ sơ sinh ở những tháng cuối của thai kỳ sau khi bị buộc ra khỏi bụng mẹ mà vẫn còn sống được bác sĩ Gosnell dùng kéo cắt đứt dây cột sống và bọc vào các túi nilon cất giữ trong tủ lạnh, nơi các nhân viên phòng khám vẫn để hộp cơm trưa của họ.

Những bào thai ít tháng tuổi hơn được cất giấu trong các lọ xếp thành hàng trong nhà kho trông giống như một bộ sưu tập khủng khiếp.

Ủy ban Y tế tiểu bang Pennsylvania và các nhà quản lý y tế của bang cũng nhận nhiều lời chỉ trích vì đã có nhiều cơ hội để đóng cửa các phòng khám xuống cấp trong những năm qua nhưng họ đều đã bỏ qua.

Bồi thẩm đoàn tin rằng bác sĩ Gosnell đã ra tay sát hại hầu hết các em bé ở độ khoảng 24 tuần tuổi. Ông bị cáo buộc dùng kéo cắt đứt dây cột sống của 7 trẻ sơ sinh và có liên quan trực tiếp tới các chết của một phụ nữ đi phá thai. 9 nhân viên khác của ông, trong đó có một học sinh trung học 15 tuổi, cũng phải chịu các cáo buộc khác.

Tina Baldwin, 45 tuổi, bị cáo buộc âm mưu, gian lận và tham nhũng của trẻ vị thành niên, đồng thời cũng bị cáo buộc cho phép cô con gái 15 tuổi làm người gây mê bất hợp pháp. Tuy nhiên, chồng bà là Michael Baldwin cho biết, vợ ông chỉ làm nhân viên thu phí phá thai của phòng khám và không trực tiếp thực hiện các hành vi phá thai hay sát hại trẻ sơ sinh hoặc chứng kiến các cảnh tượng đó.

Lynda Williams, 42 tuổi, bị cáo buộc thực hiện các hoạt động gây mê mà không có giấy phép, tức đối mặt với cáo buộc giết người nghiêm trọng.

Bào thai trẻ sơ sinh chất đống trong tủ lạnh tại phòng khám phá thai của bác sĩ Gosnell

Adrienne Moten, 33 tuổi, không có giấy phép hành nghề bị cáo buộc sát hại một em bé.

Sherry West, 54 tuổi, bị buộc tội giết người cấp độ 3.

Pearl, 49 tuổi, vợ bác sĩ Gosnell bị buộc tội thực hiện phá thai bất hợp pháp. Pearl đang dự kiến nộp 1 triệu USD để được tại ngoại.

Elizabeth Hampton, em gái vợ Gosnell, bị buộc tội khai man và cản trở những người thực thi pháp luật.

Eileen O’Neil, 54 tuổi, không có giấy phép hành nghề y, bị buộc tội âm mưu trộm cắp, lừa đảo và khai man trước tòa.

Maddline Joe, 53 tuổi, người quản lý phòng khám bị buộc tội có âm mưu.

Steven Masoof, 48 tuổi, chưa có cáo buộc chính thức nhưng dự kiến sẽ phải đối mặt với tội danh giết một trẻ sơ sinh.

Theo Bee.net.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại