Kinh hoàng vụ giết người, cắt chân tay nhét vào... tủ lạnh

havan |

Những mảnh thi thể của bé trai 8 tuổi bị lạc đã được tìm thấy trong chiếc tủ lạnh của kẻ sát nhân, cảnh sát cho biết.

Vụ giết người khủng khiếp này đã khiến cả cộng đồng người Do thái Hasidic tại khu vực Borough Park (New York) bàng hoàng vì đây được coi là khu vực an toàn nhất trong thành phố và hung thủ lại là một người do thái chính thống.

Cậu bé Kletzky đã bị lạc đường khi trên đường đi gặp mẹ trở về nhà. Cậu đã gặp Levi Aron – một người đàn ông gốc Do thái (35 tuổi) và hỏi đường. Theo lời khai của Aron này, hắn đã ở cùng cậu bé vài giờ trước khi ra tay sát hại. Các thám tử đã bắt giữ Aron tại căn hộ riêng của hắn trên Đại lộ C sau khi phát hiện những mẩu chân tay cậu bé bị cắt rời để trong tủ lạnh.

Cảnh sát phong tỏa khu vực tòa nhà nơi Aron đang sống.

Theo lời kể của cảnh sát, các thám tử đã đến nhà Aron vào khoảng 2 giờ 40 sáng hôm 13/7, họ hỏi hắn rằng cậu bé đang ở đâu và hắn chỉ tay vào phía khu bếp. Khi các thám tử vào đó họ nhìn thấy vết máu loang trên cánh cửa tủ lạnh và lúc mở ra họ nhìn thấy những con dao dính đầy máu, một chiếc thớt và hai cái chân người bên trong. Những phần còn lại của thi thể cậu bé được tìm thấy bên trong một chiếc vali đỏ ném vào một thùng rác tại khu kế cận quận Brooklyn cách đó gần 2 dặm. Aron đã khai nhận với cảnh sát rằng hắn đã bóp cổ cậu bé tới chết trước khi cắt thi thể ra thành nhiều mảnh.

Cảnh sát cùng nhiều tình nguyện viên khác đã tham gia tìm kiếm bé Leiby từ chiều hôm thứ Hai (11/7) sau khi cậu bé đến gặp mẹ tại quận Orthodox Jewish và mất tích. Cảnh sát cho biết Aron là nhân viên bán hàng cho công ty Empire State Supply Co tại một cửa hàng ở Kensington. Cánh sát đã buộc tội giết người cấp độ 2 đối với Aron sau hành vi giết người ghê rợn này.

Theo Docbao/Afamily.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại