Kẻ lừa đảo 'chạy' trường trung cấp cảnh sát lãnh án tù

havan |

Ông Tích mạo nhận là cán bộ của Tổng cục tình báo thu hàng trăm triệu đồng của những người muốn "lo lót" cho con vào trung cấp cảnh sát.

Trong hai ngày 5-6/1, bị cáo Phạm Trung Tích (57 tuổi, ở Nam Định) và Nguyễn Thị Minh Thủy (43 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội) đã bị TAND Hà Nội mở phiên xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 14/7/2009, anh Nguyễn Xuân Đương (ở huyện Sóc Sơn) tố cáo do muốn con trai vào trường trung cấp cảnh sát, qua nhiều người giới thiệu anh đã nhờ ông Tích "chạy cửa".

Các bị cáo tại tòa chiều 6/1.

Ông Tích tự xưng đang công tác tại Tổng cục tình báo (Bộ Công an), khoe có khả năng lo lót để con anh Đương được thi đỗ. Sau ba lần đưa tiền tổng cộng 120 triệu đồng, anh Đương phát hiện bị lừa. Lúc này, "vị cán bộ tình báo" đã biệt tăm tích. Ngày 19/3/2010, ông Tích bị bắt.

Quá trình điều tra cảnh sát phát hiện vụ lừa đảo này còn có sự tiếp tay của người tình của ông Tích là bà Thủy. Theo cáo buộc của VKS, năm 2007-2008 với chiêu tương tự, cặp đôi này còn đưa một số người khác vào "bẫy". Tổng số tiền họ chiếm đoạt của các nạn nhân là gần 250 triệu đồng.

HĐXX tuyên phạt ông Tích 8 năm 6 tháng tù, bà Thủy 7 năm 6 tháng.

Theo Vnexpress.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại