Hành trình phá động mại dâm Vườn cỏ may

lananh |

Tại "Vườn cỏ may" lúc nào cũng có khoảng 20 cô gái ăn mặc sexy làm công việc mua vui cho các đại gia.

Gần đây, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45), Bộ Công an đã triệt phá một động mại dâm lớn, hoạt động quy mô và tinh vi đã từng tồn tại 7 năm tại Bắc Giang. Tại đây lúc nào cũng có khoảng 20 cô gái tuổi đời còn trẻ, được ăn lương ổn định hàng tháng để làm công việc mua vui cho các đại gia, những người đàn ông lắm tiền nhiều của…

Những hoạt động bên trong “Vườn cỏ may”

Qua công tác trinh sát nắm tình hình, tổ công tác Phòng 4, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45), Bộ Công an phát hiện tại tỉnh Bắc Giang có tụ điểm môi giới, chứa mại dâm đã tồn tại 7 năm nay, hoạt động rất công khai, trắng trợn. Lúc nào trong nhà hàng cũng nuôi khoảng 20 nhân viên nữ, được tuyển chọn từ các địa phương: Lạng Sơn, Phú Thọ, Hà Nội, Vĩnh Phúc… Đa số các cô đều có độ tuổi rất trẻ, từ 18 đến 20 tuổi, trong đó cũng có không ít em gái dưới 18 tuổi, còn rất non nớt. Động mại dâm trá hình này hoạt động dưới vỏ bọc là nhà hàng “Vườn cỏ may”, thuộc xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Qua công tác xác minh, các trinh sát được biết, chủ của “Vườn cỏ may” là một phụ nữ còn khá trẻ, chị ta là Trần Thị Ánh Minh, sinh năm 1972, có hộ khẩu tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Từ khi “Vườn cỏ may” đi vào hoạt động đã gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trong vùng, động mại dâm tồn tại trong thời gian dài mà không được giải quyết, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân. Sau khi các trinh sát Phòng 4 báo cáo kết quả xác minh và xin ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã giao cho phòng 4 thu thập tài liệu, xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá động mại dâm nhức nhối này.

“Vườn cỏ may” hoạt động dưới sự điều hành chính của tú bà Trần Thị Ánh Minh, đối tượng hỗ trợ đắc lực cho Minh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nhạy cảm là Nguyễn Thị Hảo, sinh năm 1992, trụ tại Phượng Vĩ, Cẩm Khê, Phú Thọ.Quá trình theo dõi nắm tình hình, các trinh sát Phòng 4, Cục C45 phát hiện thấy, khách đến với “Vườn cỏ may” rất đông, hầu hết là các đấng mày râu với nhiều thành phần, đủ các lứa tuổi, chủ yếu họ là những người có nhiều tiền, ham của lạ, những người đi du lịch, công tác qua đường, hoặc những nhóm người phục vụ chiêu đại cuối tháng hay những hợp đồng làm ăn kinh tế, thậm chí cũng có không ít những đại gia làm ăn, vì gặp vận đen nên tìm đến động này để “xả xui”…

Nhà hàng “Vườn cỏ may” có địa chỉ ở thị trấn Kép, quán nằm cách đường quốc lộ 1A cũ khoảng 400m, hướng đi Bắc Giang – Lạng Sơn. Nhà hàng được bố trí khép kín, cẩn thận, trước khi vào trong phải qua quầy bar ngay cửa, bên phía tay phải là 4 phòng karaoke nối tiếp nhau rồi đến khu vệ sinh, phía bên tay trái là một phòng karaoke, rồi phòng nghỉ của tiếp viên và phòng để khách chọn gái, ở giữa là một khoảng sân rộng để xe ô tô, xe máy của khách, và cũng ở đó, các đối tượng bảo kê có thể quan sát khách ra, khách vào để kịp thời ngăn chặn và thông báo cho những đối tượng bên trong.

Khách đến nhà hàng “Vườn cỏ may” chủ yếu để hát karaoke, nếu ai có "nhu cầu" thì ra quầy bar gặp Minh hoặc Hảo để đặt vấn đề và thỏa thuận giá cả. Được biết, giá trung bình mỗi lần “tàu nhanh” là 150.000 đồng. Đích thân bà chủ Minh sẽ hướng dẫn khách sang phòng bên cạnh để chọn “hàng”. Tại đây, hàng chục cô gái trẻ ăn mặc sexy, trang điểm ấn tượng sẽ ngồi xếp hàng với mong muốn khách sẽ để ý đến mình. Khi đã được khách chọn, các nữ tiếp viên sẽ chủ động đưa các thượng đế sang những phòng dãy bên trái của nhà hàng để “hành sự”. Trong số tiền 150.000 đồng mà Minh thu của khách, chị ta sẽ chia cho tiếp viên 100.000 đồng, số còn lại chị ta được hưởng. Giá tiền mua bán dâm ở mỗi thời điểm khác nhau, để giữ gái bán dâm ở lại lâu dài với nhà hàng, mỗi tháng Minh trả lương cho các cô số tiền là 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, chị ta cũng thoải mái để các tiếp viên “moi” tiền bo của khách để thêm thu nhập. Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, mỗi khi khách mua dâm hoặc ai hỏi các cô gái về hoàn cảnh của mình hay nhà hàng, thì Minh hướng dẫn cho các cô trả lời là “tự nguyện đến nhà hàng làm, chứ không bị ai bắt buộc cả”…

Căn cứ vào tài liệu trinh sát của các cán bộ phòng 4, Cục 45, đồng chí Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, kiêm Cục trưởng C45 đã ký quyết định xác lập chuyên án và thành lập Ban chuyên án để đấu tranh, triệt phá tụ điểm mại dâm lớn ở Bắc Giang do tú bà Trần Thị Ánh Minh làm chủ.

Tung lưới

Kể lại quá trình triệt xóa động mại dâm này, một cán bộ của Phòng 4, Cục C45 cho biết, suốt mấy tháng trời các anh phải ngược xuôi như con thoi từ Hà Nội về Bắc Giang và ngược lại để thu thập thông tin, tài liệu về “Vườn cỏ may”. Thời điểm đó trời lạnh cắt da, cắt thịt, nhiều hôm phải mật phục để theo dõi, nắm bắt giờ giấc ra vào của khách, rồi phương thức hoạt động của chủ chứa và nhân viên ở đây, các trinh sát phải chịu nhiều cực khổ, lạnh và đói triền miên. Nhưng với quyết tâm phải triệt xóa bằng được tụ điểm này để trả lại niềm tin cho nhân dân, nên các trinh sát đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Giờ cao điểm của “Vườn cỏ may” thường là lúc giữa trưa và nhập nhoạng tối, khi nắm bắt được giờ giấc như vậy, tổ công tác đã xin ý kiến và đợi lệnh ra quân. Cho đến khi thấy thời cơ thích hợp, Trưởng Ban chuyên án đã quyết định thực hiện kế hoạch đấu tranh phá án, theo đó, lực lượng trinh sát Phòng 4 và một số điều tra viên Phòng 9 của Cục C45 đã về Bắc Giang. Tại đây, sau nhiều giờ phục kích, cuối cùng tổ công tác đã ập vào và bắt quả tang tại nhà hàng “Vườn cỏ may” 22 đối tượng có liên quan, trong đó chủ nhà hàng Trần Thị Ánh Minh với vai trò là chủ chứa và nhân viên quản lý quầy bar Nguyễn Thị Hảo có vai trò môi giới mại dâm đang tổ chức cho hai đôi nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng nghỉ 03, 06. Có thể nói, việc các chiến sỹ Công an bất ngờ có mặt và phanh phui toàn bộ trò làm ăn, kinh doanh sai trái của nhà hàng “Vườn cỏ may” đã khiến bà chủ Trần Thị Ánh Minh và tất thảy những nhân viên có mặt ở đó phải choáng váng. Bao năm qua, bà chủ Minh tin tưởng rằng nhà hàng của mình là một thành trì vững chắc, khó tiếp cận và phá được. Không ngờ, đòn quyết định của các chiến sỹ Công an đã khiến tú bà Minh chỉ biết chết trân vì quá bất ngờ.

Ngay sau đó, toàn bộ chủ khách trong nhà hàng đã được đưa về trụ sở Công an để điều tra làm rõ. Tại đây chủ chứa Trần Thị Ánh Minh khai nhận: Chị ta mở nhà hàng này 7 năm nay, chủ yếu kinh doanh café, karaoke và cho nhân viên nữ bán dâm khi khách nam đến nhà hàng có nhu cầu mua dâm. Nhà hàng nuôi ăn, ở tại chỗ khoảng 20 nữ nhân viên chuyên phục vụ và sẵn sáng bán dâm cho khách khi được bà chủ Minh đồng ý. Hằng ngày có khoảng 5 đến 30 lượt khách đến nhà hàng mua dâm. Tổng thu nhập bình quân hàng tháng từ hoạt động mại dâm, thị Minh thu khoảng 80 triệu đồng (đã trừ trả cho tiếp viên và nhân viên nhà hàng).

Đối tượng Trần Thị Hảo cũng khai nhận chị ta làm việc tại nhà hàng này khoảng 1 tháng nay, nhận lương 1,5 triệu/tháng, nhiệm vụ chính là đứng quầy quản lý, ghi sổ sách theo dõi hoạt động bán dâm của các nhân viên, đồng thời tham gia điều hành nhân viên bán dâm cho khách dưới sự giám sát của Minh.

Cũng qua tài liệu thu thập được, các trinh sát được biết, khách mua dâm tại phòng 03 có dấu hiệu mua dâm trẻ vị thành niên, gái bán dâm là Nguyễn Thị Y, 17 tuổi. Sau đó, Cục C45 đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án, các đối tượng bị bắt và tang vật thu giữ cho phòng PC45, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Được biết, hiện Công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh tạm giữ hình sự và khởi tố 4 bị can, trong đó 3 bị can bị khởi tố về hành vi chứa mại dâm là Trần Thị Ánh Minh, Nguyễn Thị Hảo và Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1992, trú tại Lương Sơn, Yên Lập, Phú Thọ. Còn Nguyễn Ngọc Ngân, sinh năm 1982, hành nghề lái xe ở Ninh Giang, Hải Dương bị khởi tố về hành vi mua dâm người chưa thành niên. Theo lời khai của Ngân được biết, từ lâu anh ta đã nghe cánh lái xe kháo nhau, có một ổ “nhền nhện” với rất nhiều “hàng đẹp” ở Bắc Giang, giá cả phải chăng, lại được chiều chuộng hết ý, thế nên đã mò xuống để thử xem sao. Lần này đến, Ngân được bà chủ Minh dẫn vào phòng chọn và chọn được một cô gái khá xinh xắn, người ngợm cao ráo, cân đối. Nhưng đến khi bị bắt, Ngân mới ngã ngửa ra rằng, cô bé đó vẫn chưa đến tuổi thành niên, do vậy, anh ta đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Trường hợp của lái xe Nguyễn Ngọc Ngân thực sự là bài học đắt giá cho tất cả những ai ham của lạ, muốn được nếm mùi đời để rồi nếm phải trái đắng.

Chỉ tội cho những cô gái trẻ đang sinh sống trong động mại dâm “Vườn cỏ may”, các cô chủ yếu có tuổi đời còn rất trẻ, nhiều cô mặt mũi non nớt, kinh nghiệm sống không nhiều, vì muốn tìm được công việc ở thành phố, muốn có chỗ ở ổn định, các cô đã bị tú bà Minh lôi kéo về đây và rồi tung ra bao thứ ràng buộc để giữ chân các cô. Thậm chí, nhiều lần tú bà Minh còn dọa, nếu ai có ý định rời bỏ khỏi đây, chị ta sẽ báo về địa phương, gia đình sự thật về công việc của các cô ở đây. Nghe thế ai cũng thấy hoảng sợ, bởi hầu hết các cô đều chưa có gia đình, nhiều người đã có người yêu, và các cô vẫn nói với gia đình, người yêu là mình đang làm công nhân may, hoặc nhân viên của các công ty kinh doanh đơn thuần, chứ đâu phải đang làm cái nghề bán thân xác mạt hạng và tủi hổ này. Do đó, các cô đành lựa chọn thái độ cam chịu và chấp nhận, thôi thì đến đâu thì đến. Vậy mà cũng đã 7 năm trôi qua, nhiều cô gái trẻ sau 2 – 3 năm bị vắt kiệt sức ở đây, sau khi nhan sắc tàn tạ, tuổi đời cũng đã cứng liền bị tú bà Minh sa thải. Chính bởi thường xuyên có những cuộc sa thải như vậy mà ở “Vườn cỏ may” luôn có “hàng” trẻ đẹp thu hút các thượng đế. Do đó, lợi nhuận thu về túi của tú bà Minh cũng ngày một gia tăng, khiến chị ta ngày càng coi thường pháp luật. Nhưng tất cả giờ đã chấm dứt khi các trinh sát Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an vào cuộc.

Theo 24h.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại