Giết con gái để được tham dự Olympic

havan |

Nữ vận động viên Keli Lane đã giết chết con gái mới được 2 ngày tuổi của mình để tránh trách nhiệm nuôi dưỡng con.

Keli Lane trong buổi ra hầu toà.

Theo truyền thông Úc ngày 13/12 đưa tin, Tòa án tối cao tiểu bang New South Wales của nước này đã chính thức mở phiên toà xét xử vụ án của nữ cựu vận động viên bóng nước Keli Lane với tội âm mưu giết con gái ruột. Đây là nữ vận động viên đã từng đại diện cho Úc tham dự Olympic Sydney môn bóng nước năm 2000.

Bỏ con vì sự nghiệp

Theo cáo trạng của toà án đưa ra: Trong vòng vài năm trước khi tham gia Thế vận hội Sydney 2000, Keli Lane đã có thai 5 lần khi mới bước vào độ tuổi 20. Là một vận động viên thứ hạng cao và đầy triển vọng, cô không muốn từ bỏ sự nghiệp của mình vì sinh con. Cô phá thai hai lần. Hai lần khác cô sinh con và mang cho làm con nuôi. Lần thứ 5, nữ vận động viên Keli Lane đã giết chết con gái mới được 2 ngày tuổi của mình mang tên Tegan Lane để tránh trách nhiệm nuôi dưỡng con và tiếp tục có tư cách để ở lại đội tuyển..

Người con gái xấu số 2 ngày tuổi Tegan Lane sinh ngày 13/9/1996. Nhưng chỉ sau khi sinh 2 ngày, người ta đã không thấy đứa bé còn ở bên mẹ nó nữa. Keli Lane khai rằng cô đã đưa đứa bé cho người bố của nó - cựu cầu thủ bóng đá Duncan Gillies.

Cảnh sát cũng đã thẩm vấn Duncan Gillies, tuy nhiên người đàn ông này nói rằng, không hề biết người bạn gái mang thai và đã có một đứa con: "Tôi cảm thấy mình là người khờ khạo nhất. Và hơn nữa tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt đứa con đó của mình".

Sau lời khai Keli Lane, cảnh sát Úc cũng đã mở cuộc tìm kiếm đứa trẻ mang tên Tegan Lane trên toàn bộ lãnh thổ nước này. Cũng có một số bước tiến quan trọng trong vụ điều tra sau khi một bé gái rất giống Tegan Lane được tìm thấy. Cảnh sát đã đến nhà để lấy mẫu ADN nhằm biết chắc em bé này có phải là Tegan hay không. Bé gái này, cũng tên là Tegan, có cùng ngày sinh và được tìm thấy ở Queensland- nơi con gái của Keli Lane được sinh ra 14 năm trước đó. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng đã không có lợi cho nữ vận động viên nổi tiếng này: Cô bé đó không phải là con đẻ của Keli Lane.

Câu chuyện của bà mẹ bất đắc dĩ

Sau khi thông báo kết quả kiểm tra ADN, Keli Lane lại khai với cảnh sát nhiều câu chuyện khác nhau. Thoạt tiên cô phủ nhận mình không sinh đứa trẻ này, và rồi nói đã trao nó cho một cặp vợ chồng ở Perth, sau đó lại chống chế rằng đã trao con gái cho một người đàn ông có tên là Andrew Norris, hoặc Morris. Hơn 50 người đàn ông tên Norris và Morris đã được tiếp xúc bởi cảnh sát trong khoảng thời gian 6 tháng, nhưng tất cả họ đã không cung cấp bất cứ các chứng cứ mới nào cho vụ án.

Trong cả 5 lần mang thai, Keli Lane đều giấu gia đình và bạn bè. Thậm chí cả những người gần gũi với cô cũng không biết rằng cô đã mang thai. Cũng theo thông tin từ cảnh sát, trong số ba đứa trẻ đáng thương là con đẻ của Keli Lane thì hai đứa đã được cho làm con nuôi ngoại trừ bé Tegan đã chẳng bao giờ được biết đến. Sự ra đời của đứa bé này cũng chưa bao giờ được đăng ký chính thức.

Khi còn ở trong đội tuyển quốc gia, trước đồng đội, Keli Lane thường quấn khăn hoặc quần áo quanh eo đến tận khi xuống bể bơi. Một số bạn trong đội tuyển của cô có nghi ngờ cô lên cân nhưng không muốn đề cập về vấn đề đó khi nói chuyện với cô. Một huấn luyện viên cũ của Lane cho biết trọng lượng của vận động viên nữ luôn là điều nhạy cảm và chỉ được đưa ra thảo luận khi nó ảnh hưởng đến việc tập luyện và thành tích thi đấu. Điều khó tin nhất là cô quan hệ tình dục với bạn trai trong giai đoạn mang thai cuối cùng nhưng anh không hề nhận ra.

Theo thông tin từ các hãng truyền thông đưa tin, đến ngày 25/2/2011, vụ án này mới kết thúc và khép lại hơn 10 năm điều tra của cảnh sát Úc đối với vụ án đặc biệt phức tạp này.

Theo Đời sống và pháp luật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại