Điều bất ngờ về một nhóm cướp

lananh |

Trong bóng tối nhập nhoạng, chị Minh chỉ nhận ra kẻ giật chiếc túi của mình là một đứa trẻ loắt choắt, cao chừng 1,2-1,3m vừa bỏ chạy.

Khoảng 20h ngày 24-11, chị Nguyễn Thị Minh, trú ở khu A3 Đầm Trấu đi bộ lên cầu thang về nhà. Vừa bước được mấy bước ở tầng 1, đột nhiên chiếc túi xách trên tay chị Minh nhẹ bẫng. Trong bóng tối nhập nhoạng, chị Minh chỉ nhận ra kẻ giật chiếc túi của mình là một đứa trẻ loắt choắt, cao chừng 1,2-1,3m vừa bỏ chạy. Nghĩ là con trẻ nhà hàng xóm trêu mình, chị Minh quát khẽ: “Đứa nào đấy, trả cô chiếc túi ngay không cô mách bố mẹ bây giờ”.

Vừa quát, chị Minh rảo bước đuổi nhanh theo thằng bé. Một hai mét đầu, chị Minh tưởng đã tóm được nó. Nhưng sau đó, thằng bé cứ xa dần, xa dần và mất hút sau khúc quanh của khu nhà. Đuổi chừng vài chục mét, mệt quá, chị Minh đành tất tả đến CAP Bạch Đằng để trình báo. Hóa ra đứa trẻ ấy chẳng “đùa” tí nào. Nó đã biến mất cùng chiếc túi xách của chị, bên trong có hơn 2 triệu đồng, điện thoại di động và giấy tờ tùy thân.

Giữa lúc vụ việc đang được CAP Bạch Đằng điều tra thì khoảng 1 tuần sau đó, cũng ở khu vực gần nhà A3 Đầm Trấu xảy ra vụ cướp giật tương tự. Bị hại là 1 phụ nữ quốc tịch Nhật thuê nhà sống trong khu đô thị. Tuy nhiên do người phụ nữ này cầm chiếc túi khá chặt nên cú giật của thằng nhóc không thành. Trước khi bỏ chạy, nó còn quay đầu, lè lưỡi và giơ nắm đấm về phía người phụ nữ nước ngoài.

Quá trình điều tra, CAP Bạch Đằng còn nắm được nhiều thông tin liên quan đến hành vi của nhóm đối tượng cướp giật “kỳ bí” trên. Trong khoảng tháng 10, tháng 11, có một người đàn ông khi vừa dựng xe máy ở khu Đầm Trấu cũng bị một đứa trẻ ngang nhiên chạy đến, nhấc luôn chiếc cặp loại đựng máy tính xách tay bỏ chạy. Bị hại khi đó đã cố đuổi bắt đứa bé nhưng không được vì nó chạy rất nhanh.

Nghiên cứu đặc điểm các vụ việc, CAP Bạch Đằng nhận thấy, tất cả đều xảy ra vào các buổi tối thứ 2, thứ 3. Nhiều khả năng, nhóm đối tượng này đến nhà ai đó trong khu vực Đầm Trấu vào những ngày trên và đã ra tay cướp giật. 20h ngày 8-12, vụ cướp giật nữa xảy ra ở khu vực giáp ranh nhà B2-3. Bị hại là chị Trần Thị Hằng, bị một đứa trẻ giật chiếc túi xách bên trong có hơn 400.000 đồng và các giấy tờ tùy thân. Thế nhưng lần này, đối tượng cướp giật đã sa vào lưới mà CAP Bạch Đằng đang giăng kín khu vực trên. Hai, ba đồng phạm của nó chạy phía sau cũng bị lực lượng công an tóm gọn.

Chân tướng nhóm cướp giật “kỳ bí” đã lộ diện, gồm Nguyễn Tiến Hưng, Hoàng Ngọc Toàn, Trịnh Minh Thắng và Hoàng Công Ba. Cả 4 đối tượng đều sinh năm 1997 và là học sinh lớp 8 của một trường THCS trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Chỉ huy CAP Bạch Đằng cho biết, cả 4 đứa trẻ này đều có hoàn cảnh khá đặc biệt, như bố mẹ ly dị, hoặc chỉ sống cùng mẹ. Khởi xướng trò cướp giật là Ba, vốn ở quê ra Hà Nội và đang sống ở nhà trọ cùng mẹ.

Mỗi lần hết tiền, cả bọn rủ nhau đến nhà Toàn vờ học nhóm, sau đó đi bộ vào khu Đầm Trấu để tăm tia. Đảm nhiệm chính các phi vụ giật túi xách là Hưng, đứa trẻ luôn có điểm số cao ở trường về môn... chạy thể dục. CAP Bạch Đằng hiện đã phối hợp cùng đội nghiệp vụ CAQ Hai Bà Trưng, Phòng Giáo dục quận và nhà trường nơi 4 đứa trẻ trên học tập để có biện pháp quản lý, giáo dục chặt chẽ hơn.

Theo ANTĐ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại