Bê lạc đàn, hai anh chăn bò chém nhau đến chết

lananh |

Bực với con bê nhưng Thắng lại trút giận vào anh Lợi, vu cho anh này đã cố tình dồn con bê đó sang đàn bò nhà anh Lợi.

TAND tỉnh Hà Namhôm quamở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tất Thắng (58 tuổi, ở xóm 13, thôn Nhì, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) về tội “Giết người”.

Giận bê, chém ngư

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Nam, Thắng và anh Lê Văn Lợi (29 tuổi, ở cùng thôn) hàng ngày thường xuyên đi chăn bò cùng với nhau. Khoảng 18h ngày 17/7/2010, Thắng đi chăn bò về tới đường bê tông liên thôn thuộc xóm 12 thôn Nhì thì phát hiện đàn bò của mình thiếu mất một con bê. Con bê này đã đi lẫn vào đàn bò của nhà anh Lợi đang đi phía trước.

Bị cáo Nguyễn Tất Thắng

Thắng chạy lên, cầm roi đuổi về nhưng con bê vẫn không nghe lời. Bực với con bê nhưng Thắng lại trút giận vào anh Lợi, vu cho anh này đã cố tình dồn con bê đó sang đàn bò nhà anh Lợi. Do đó, hai bên xảy ra to tiếng rồi đánh nhau bằng roi chăn bò. Anh Lợi dùng roi đuổi bò của mình khua ngang trước mặt không cho Thắng đuổi con bê về. Còn Thắng cũng dùng roi đuổi bò không cho anh Lợi đến gần con bê.

Người đi đường cố gắng can ngăn hai bên nhưng bất thành.Thắng rút con dao và nói: “Tao đâm chết mày” rồilao tới, đâm liên tiếp vào anh Lợi. Anh Lợi cố gắng bỏ chạy vào nhà dân chỉ cách đó 5m, nhặt cái cốc uống bia định chốngđỡ lại Thắng thì ngã gục. Thấy vậy, Thắng cầm dao, chạy về nhà.

Anh Lợi tử vong. Trung tâm pháp y tỉnh Hà Nam kết luận nạn nhân có nhiều vết thương trên cơ thể, nhưng vết thương chí mạng khiến anh Lợi tử vong phải kể đến nhát dao đâm thấu ngực trái làm thủng quai động mạch chủ, gây mất máu cấp dẫn đến suy tuần hoàn cấp.

Dao phòng thân thành dao hại thân

Trong suốt phiên tòa, bị cáo Thắng lắp bắp khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, bản thân bị cáo Thắng có bệnh án bị tâm thần phân liệt thể đơn thuần tại cộng đồng và đang được Trạm Y tế xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên quản lý khám, phát thuốc chữa bệnh tâm thần định kỳ.

Bé Linh và bà nội

Ngồi ở góc khán phòng là bà Nguyễn Thị Nga (52 tuổi). Cuộc đời người phụ nữ có dáng người gầy guộc và đôi mắt buồn thiu ấy nhiều thăng trầm, nhất là trong những năm qua, bà phải còm cõi một thân một mình thay người chồng mắc bệnh tâm thần làm cột trụ cho cả gia đình, kiếm tiền nuôi các con ăn học.

Chồng vướng vào vòng lao lý, bà Nga như mất hết hồn vía. Khi được Hội đồng xét xử hỏi, người phụ nữ này chỉ biết tấm tức khóc thay vì trả lời...

Từ đầu phiên tòa, ngoài hành lang của khán phòng xét xử, nhiều người dự khánkhông cầm được nước mắt khithấy cháu Lê Phương Linh (5 tuổi, con gái nạn nhân) vô tưnô đùa.

Bé Linh là con gái duy nhất của nạn nhân Lê Văn Lợi. Năm 2007, anh Lợi bị tai nạn lao động, không thể đi lại được nên người vợ đã bỏ rơi anh Lợi cùng đứa con nhỏ chưa đầy 2 tuổi để đi tìm hạnh phúc mới. Anh Lợi tích cóp tiền và được gia đình hỗ trợ mua một cặp bò, làm vốn nuôi con. Ngày ngày, anh đi chăn bò.

Trước Tòa, Thắng khai rằng mình mang dao đi là để phòng thân chứ không có ý định giết ai. Hôm xảy ra xự việc trên, do hai bên giằng co đánh nhau, Thắng chỉ định rút dao ra để dọa nạn nhân. Tuy vậy, Hội đồng xét xử đã đưa ra đầy đủ chứng lý để khẳng định rằng hành vi phạm tội của bị cáo đã cấu thành tội “Giết người”.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, như: Bị cáo có nhân thân tốt, bản thân bị cáo bị bệnh tâm thần nên HĐXX quyết định cho bị cáo được hưởng một phần nào đó sự khoan hồng của pháp luật với mức án 9 năm tù và phải chịu trách nhiệm chu cấp nuôi bé Linh đến khi bé 18 tuổi.

Theo PLVN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại