Hình ảnh "bất di bất dịch" mỗi khi Obama bước ra từ Marine One

Thùy Trang |

Dù bay trực thăng Marine One tới bất kì đâu trên thế giới, người đầu tiên Tổng thống Mỹ gặp khi hạ cánh vẫn sẽ là một binh sĩ Thủy quân lục chiến mặc quân phục trang trọng.

Nhắc tới phương tiện di chuyển của ông chủ Nhà Trắng, người ta nhớ ngay tới Không lực Một hay chiếc Cadillac One với biệt danh "Quái thú".

Tuy nhiên, bản thân Tổng thống Obama lại tâm sự trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí GQ rằng, có lẽ chính trực thăng Marine One mới là điều ông sẽ luyến tiếc nhất khi rời Nhà Trắng.

Marine One gồm một tập hợp máy bay trực thăng VH-3D Sea King và VH-60N WhiteHawk đã được cải tiến do các phi công thuộc Thủy quân lục chiến Mỹ cầm lái, phục vụ riêng cho Tổng thống Mỹ cả trong nước và những chuyến công du nước ngoài nước ngoài.

Không chỉ được gia cố để bao vệ Tổng thống trong trường hợp khẩn cấp, trực thăng còn được trang bị một số tính năng và trang thiết bị hiện đại.

"Marine One bay rất êm, thực sự rất ấn tượng." - Ông Obama trả lời nhà báo sau lần đầu di chuyển bằng trực thăng vào năm 2009.

Dưới đây là những nét chính về trực thăng riêng của Tổng thống Obama:

Những điều thú vị về "siêu trực thăng" Marine One

Dù được "chăm sóc" kĩ lưỡng bởi hơn 800 người, "siêu trực thăng" đôi khi vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Điển hình là năm 2006, khi Tổng thống George W. Bush ngậm ngùi từ biệt thư kí báo chí Scott McClellan. Trong khoảnh khắc bồi hồi ấy, hai người đã song hành tới Marine One để cùng rời khỏi Nhà Trắng.

Tuy nhiên, "siêu trực thăng" lại chọn đúng lúc đó để ngừng hoạt động, khiến ông Bush phải ngượng ngùng mời vị khách của mình chuyển sang sử dụng ô tô.

Một điểm thú vị khác về Marine One là ở chỗ, dù ở bất kì nơi nào trên thế giới, người đầu tiên Tổng thống Mỹ gặp khi bước ra ngoài sẽ là một hoặc hai binh sĩ Thủy quân lục chiến mặc quân phục trang trọng.

Theo lời kể của cựu Bộ trưởng nội vụ Bruce Babbitt, vào ngày kết thúc nhiệm kì, Tổng thống Bill Clinton đã yêu cầu được Marine One đưa tới một vùng đất khá sâu trong hẻm núi Grand Canyon.

Tại những nơi vắng vẻ, hiểm trở đến vậy, khi trực thăng hạ cánh, ông chủ Nhà Trắng bấy giờ khi bước ra khỏi Marine One vẫn bắt gặp một sĩ quan lính Thủy quân lục chiến đã chờ sẵn giơ tay chào.

"Chẳng có gì ở đó cả. Có vẻ như chẳng có ai tới đó từ rất lâu rồi. Vậy mà, lúc nhìn xuống, tôi chợt nhìn thấy anh lính Thủy quân mặc quân phục, đứng nghiêm trang trên một tảng đá lớn. Anh ấy hẳn là người duy nhất trong bán kính cả trăm dặm!" - Ông Babbitt kể lại.

Bản thiết kế của Marine One lạc sang tận Iran?

Tháng 3/2009, một công ty quản lý mạng lưới chia sẻ trực tuyến đã phát hiện ra lỗ hổng an ninh có thể gây ra hậu quả lớn liên quan tới trực thăng của Tổng thống Obama.

Hình ảnh bất di bất dịch mỗi khi Obama bước ra từ Marine One - Ảnh 2.

Tổng thống Richard Nixon chào từ biệt trong ngày cuối cùng tại Nhà Trắng trên trực thăng Marine One. Ảnh: AP

Nhân viên của công ty Tiversa, chuyên về công nghệ chia sẻ trực tuyến cho các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp lớn, đã phát hiện ra thông tin kĩ thuật và liên lạc của Marine One tại địa chỉ IP ở Tehran, Iran.

"Chúng tôi đã tìm thấy 1 file chứa bản thiết kế và thông số kĩ thuật của Marine One, trực thăng riêng của Tổng thống" - Bob Boback, CEO của Tiversa cho biết.

Tuy nhiên, công ty vẫn không thể tìm ra chủ nhân của file đó.

"Có vẻ như một nhà thầu quân sự ở Bethesda, Maryland đã sử dụng chương trình chia sẻ dữ liệu. Máy tính của người này vô tình lại chứa bản thiết kế của Marine One." - Ông Boback chia sẻ.

Tiversa đồng thời cũng tìm ra những thông tin không kém phần nhạy cảm, trong đó có giá chính xác để vận hành chiếc trực thăng Tổng thống trong cùng một máy tính.

Đặc biệt, Iran không phải là quốc gia duy nhất có thể lấy được thông tin kiểu này thông qua các chương trình chia sẻ dữ liệu trực tuyến.

"Chúng tôi nhận thấy nhiều trường hợp tương tự ở Pakistan, Yemen, Qatar và cả Trung Quốc. Họ chủ động tìm kiếm những thông tin bị lộ ra theo con đường này bởi đây chính là nguồn dữ liệu tình báo khá tốt" - CEO của Tiversa bình luận thêm.

Sau đó, người phát ngôn của Lầu Năm Góc là Geoff Morrell tuyên bố rằng bản thiết kế trên không phải tuyệt mật, và Tổng thống cũng không chỉ sử dụng duy nhất chiếc trực thăng trên.

Đồng thời, người phát ngôn của Thủy quân lục chiến, Trung úy Clayton Doss cũng lên tiếng khẳng định dữ liệu bị rò rỉ đã "tương đối cũ và không gây ra ảnh hưởng lớn. Dù vậy, đáng lẽ ra những thông tin kiểu này không được phép xuất hiện trên internet."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại