Hi hữu: Thầy của Ánh Viên tay không bắt cướp ở SEA Games

Tiểu Mã |

Trong chớp mắt, HLV Đặng Anh Tuấn - thầy của Ánh Viên đã dễ dàng khống chế tên cướp trước khi giao cho lực lượng cảnh sát.

Một sự cố đầy bất ngờ nhưng cũng rất thú vị với đoàn TTVN vừa xảy ra tại SEA Games 29, khi HLV Đặng Anh Tuấn đã… tay không bắt cướp hệt như một chiến sĩ cảnh sát.

Khuya 26/8, sau khi môn bơi kết thúc, HLV Đặng Anh Tuấn đã đến một khu phố ở Kuala Lumpur để ăn tối. Khi đang đặt xe để về lại khách sạn, ông bất ngờ bị một tên cướp giật điện thoại.

Nhưng thật bất ngờ, chỉ trong một tích tắc, HLV Đặng Anh Tuấn đã kịp thời phản xạ, túm ngược lại tên cướp rồi khống chế trước khi người dân địa phương lao tới hỗ trợ để giao tên cướp cho lực lượng cảnh sát Kuala Lumpur.

Điều rất thú vị là khi trò chuyện với những người dân địa phương, thầy của Ánh Viên đã tiết lộ rằng trước kia ông từng tập luyện cả môn võ kick-boxing.

Hi hữu: Thầy của Ánh Viên tay không bắt cướp ở SEA Games - Ảnh 1.

HLV Đặng Anh Tuấn khống chế tên cướp trước khi nhận được sự hỗ trợ của người dân địa phương.

Có thể thấy sự cố bất ngờ mà HLV Đặng Anh Tuấn vừa gặp phải phần nào cho thấy công tác an ninh ở SEA Games năm nay vẫn còn khá nhiều "sạn". Cách đây ít ngày, tài xế chở đợi tuyển bóng đá nữ Myanmar cũng bị bắt liên quan tới hành vi trộm cắp tài sản.

Trở lại với HLV Đặng Anh Tuấn, trong buổi tiếp xúc với báo chí sáng nay (27/8), ông đã chia sẻ khá nhiều thông tin liên quan tới quá trình chuẩn bị và thi đấu của Ánh Viên ở SEA Games 29.

Ngoài việc khẳng định "Tiểu tiên cá" không hề gặp chuyện quá tải ở Malaysia, HLV Đặng Anh Tuấn còn đề cập tới vấn đề mang tính riêng tư của học trò cưng.

Ông Tuấn khẳng định sẽ không bao giờ cấm Ánh Viên yêu đương bởi Viên đã ở tuổi trưởng thành. Thay vào đó, ông chỉ đưa ra những lời khuyên để chuyện tình cảm không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp thi đấu của "Tiểu tiên cá".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại