Hết hồn mốt mũ bảo hiểm mới do chị em tạo ra: Chậu cây đội đầu

Thiên Kim |

Với chiếc chậu sứ lớn đội sừng sững trên đầu, người phụ nữ cứ thế phóng phăng phăng trên đường như thể đang tự hào chứng tỏ với mọi người rằng, mình vừa phát hiện ra một chiếc “nón cối” mới.

Chẳng biết từ bao giờ, nhiều người bỗng lắc đầu ngao ngán khi bàn về văn hoá giao thông của các chị em.

Nào là bật xi nhan trái rẽ phải, nào là chạy xe mà như "đi chợ" với tốc độ lướt gió lên đến…10km/h, hay ngón nghề phổ thông nhất là đang chạy bon bon rồi đột nhiên đứng sững giữa đường vì…giật mình.

Và hôm nay, dường như để góp vui cho văn hoá giao thông "siêu phàm" ấy, một "đại tỷ" đã lao tâm khổ tứ sáng chế ra loại nón bảo hiểm độc có thể để dành dạo phố trong những ngày mưa bão, đáp ứng đầy đủ nhu cầu lái xe thong dong mua sắm của các cô, các bà.

Hết hồn mốt mũ bảo hiểm mới do chị em tạo ra: Chậu cây đội đầu - Ảnh 1.

Hết hồn mốt mũ bảo hiểm mới do chị em tạo ra: Chậu cây đội đầu - Ảnh 2.

Với chiếc "long mão" bằng sứ to đùng, người phụ nữ thản nhiên chạy xe giữa phố.

Số là tỷ này đang đi chở hoa kiểng. Chẳng biết là đem bán hay mua về nhà trồng chơi thưởng lãm, cơ mà bốn giỏ hoa to đến ngốn gần trọn phần yên xe phía sau.

Khốn nổi mua hoa thì phải chiết ra chậu lớn, mà cái chậu ấy biết chất vào đâu mà chở về.

Suy nghĩ nát óc một hồi, bỗng đại tỷ nảy ra một ý vô cùng tuyệt diệu, vừa giúp tiết kiệm không gian, đỡ phải chạy đi chạy lại mấy vòng chở về, lại làm cho quả đầu thêm phần cuốn hút.

Nghĩ là làm ngay, tỷ cắm luôn cái chậu lớn lên thủ cấp như đội mão, rồi cứ thế, phóng!

Ôi thôi "cái mũ" đúng là rất lạ. Phần trên như mũ quả dưa của vua hề Sạc-lô, khúc dưới lại như cái bát cơm úp ngược.

Nhưng người phụ nữ cứ nhởn nhơ thẳng cánh ngựa phi trên đường phố, mặc cho "cái mũ" không quai nặng mấy ký lô (có khi còn hơn) đè nén trên đầu.

Và với cái vành rộng úp qua tầm mắt, chắc chỉ có thiên lý nhãn mới giúp đại tỷ này nhìn thấu vạn vật mà tự tin "toả sáng" như thế.

Hết hồn mốt mũ bảo hiểm mới do chị em tạo ra: Chậu cây đội đầu - Ảnh 3.

Nguyên văn lời chia sẻ của tác giả M.Đ.

Nhiều cư dân mạng không khỏi giật mình kinh hãi khi nhìn thấy chiếc mũ bảo hiểm có một không hai kia. Thậm chí có người cho rằng đó là sản phẩm của photoshop, bởi quá khó tin một người phụ nữ có thể cả gan liều mạng đến vậy.

"Người ngoài hành tinh đây chứ đâu nữa" – bạn N.H.Q thốt lên.

"Thế này mà cũng đi được, tài thật", P.T.B thán phục.

Đại đa số bình luận khác nếu không bất ngờ thì cũng "khen" rằng người phụ nữ quá khoẻ, bởi giữa lúc đang ì ạch với mớ cây sau lưng mà vẫn có thể luyện "thiết đầu công" thì thật quá dữ dội.

Thay vì đá xéo như những độc giả hài hước, những cư dân mạng nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề, rằng "làm sao mà nhìn thấy đường đây" (bạn C.L.T) hay "cái này mà phanh gấp sẽ như thế nào nhỉ" (G.T).

Hết hồn mốt mũ bảo hiểm mới do chị em tạo ra: Chậu cây đội đầu - Ảnh 4.

Nhiều bình luận hài huớc, châm biếm lẫn lắc đầu ngao ngán vì sự liều lĩnh của người phụ nữ.

Rõ ràng mọi người đều nhận ra sự nguy hiểm của quả "mũ bảo hiểm" mà người phụ nữ đang đội, bởi nó làm bằng sứ, lại rất nặng.

Chẳng may nếu có va chạm, chiếc mũ độc rớt xuống hoặc bể nát, chắc hẳn đầu của đại tỷ kia cũng chẳng mong lành lặn.

Đó là chưa kể sự khó chịu, nặng nề mà nó mang lại cũng như sự dị hợm từ ánh nhìn của mọi người xung quanh nếu lỡ chẳng may họ bắt gặp.

Nếu bức hình là thật chưa qua chỉnh sửa, thì đúng là như tác giả những bức hình chia sẻ, "mợ ấy đã lên một tầm cao mới".

Có thể trong giây phút bất chợt, đại tỷ này nghĩ mình đang đội một chiếc mũ thật mốt, thật thời trang thay vì là chiếc bình bông úp ngược.

Nhưng chỉ cần sơ sẩy chút, cuộc đời đại tỷ cũng dễ dàng "nở hoa" như mấy chậu cây mà tỷ đang ì ạch chở về chưng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại