Hết “đứng hình”, người Trung Quốc lại khóc vì Việt Nam

Lê Sơn |

Ở phía bên kia, thấy quân Chim Sẻ cố thủ ở trên dốc, Lôi Lão Hổ hét toáng: "Có giỏi thì xuống đây. Nào, có giỏi thì xuống đây!".

Giải AOE Trung – Việt 2016 đã khép lại, nhưng với anh Vũ Xuân Quý, những khoảnh khắc mà Chim Sẻ Đi Nắng vả cả những đối thủ phía Trung Quốc đem lại vẫn còn nóng rực, hệt như vừa xảy ra chỉ cách đây chỉ vài phút.

Khoảnh khắc duy nhất khiến người Trung Quốc "câm lặng"

Trò chuyện với chúng tôi, anh Vũ Xuân Quý, Phó giám đốc kiêm quản lý team Game TV cũng là người dẫn đoàn AOE Việt Nam tham dự giải Trung - Việt tâm sự, từ khi gắn bó với Đế chế, chưa khi nào anh cảm nhận một khoảnh khắc ngộp thở đến thế.

Hết “đứng hình”, người Trung Quốc lại khóc vì Việt Nam - Ảnh 1.

Anh Vũ Xuân Quý tại Hàng Châu.

Đó chính là lúc "Thần đồng" Việt Nam – Chim Sẻ Đi Nắng đối đầu với Lôi Lão Hổ ở hiệp đấu thứ 4 vòng quần chiến nội dung solo Assyrian.

Anh Quý kể lại, đây là trận đấu mà Lão Hổ đã nhớ được bản đồ, lên đời rất sớm và quyết định "đè bẹp" Chim Sẻ Đi Nắng chỉ với vài đạo quân.

Ý đồ của Lão Hổ đã thành công một nửa khi anh tấn công Chim Sẻ đến nghẹt thở. Lúc này rất đông khán giả theo dõi trực tiếp đang hò reo ầm ĩ bỗng dưng không ai bảo ai, đột nhiên im lặng một cách đáng sợ.

Tại địa điểm thi đấu với hàng ngàn người nhưng không có bất cứ một âm thanh nào được vang lên ngoài tiếng bàn phím gõ tanh tách phía bên này của Chim Sẻ Đi Nắng.

Ở phía bên kia, thấy quân Chim Sẻ cố thủ ở trên dốc, Lôi Lão Hổ hét toáng: "Có giỏi thì xuống đây. Nào, có giỏi thì xuống đây!".

Xung quanh hội trường, hàng ngàn khán giả vẫn im phăng phắc, đến nỗi một con ruồi bay qua cũng nghe thấy…

"Bao năm nay theo dõi Đế chế, chưa bao giờ mình chứng kiến một cảm giác nghẹt thở đến thế.

Mình cũng không hiểu do Chim Sẻ run nên gõ bàn phím mạnh hơn mọi khi hay tại hội trường yên lặng quá nhưng lúc đó mình có cảm giác mọi thứ giống như một bộ phim hành động" – Anh Quý kể lại với ánh mắt rực lên.

Và rồi, sau một tiếng đập bàn phím đánh "rầm", Lão Hổ xin thua cuộc. Đến lúc này, không khí yên ắng bỗng biến thành cái chợ, tất cả nghìn người thi nhau vỗ tay tán thưởng.

Đầu bên kia, Lão Hổ giơ ngón tay cái lên rồi chĩa về phía Chim Sẻ tỏ lòng ngưỡng mộ. Bên này, thần đồng Việt Nam vẫn im lặng không nói một câu.

Hết “đứng hình”, người Trung Quốc lại khóc vì Việt Nam - Ảnh 2.

Lỗi Lão Hổ từng phải bái phục Chim Sẻ Đi Nắng tại giải Hà Nội Open 2015.

Anh Quý tiết lộ, sau trận đấu, chính Hồng Anh cũng đã phải nói với người bạn thân Chim Sẻ Đi Nắng một câu rằng:

"Tao không muốn mày thua nữa mà chỉ muốn mày giành chức vô địch" (theo luật quần chiến, Hồng Anh sẽ vô địch nếu Chim Sẻ Đi Nắng thua trận đấu đó trước Lôi Lão Hổ).

Người Trung Quốc rơi lệ vì quá lưu luyến đoàn Việt Nam

Anh Vũ Xuân Quý kể lại, một hình ảnh đã để lại ấn tượng cực mạnh chính là thời khắc đoàn Việt Nam chia tay đoàn chủ nhà tại Hàng Châu trước khi đáp chuyến xe tới Thượng Hải để bay về nước.

Lúc đó, các game thủ cũng như người phiên dịch Thanh Thanh phía nước bạn ai nấy mặt buồn rười rượi. Họ thay nhau ôm và bắt tay các thành viên trong đoàn Việt Nam.

Thậm chí, game thủ Ngạch Hán đã ôm chặt Chim Sẻ Đi Nắng và BLV G-Zidane một hồi thật lâu.

"Mình không muốn các bạn quay về. Mình chỉ muốn các bạn ở đây lâu hơn, chúc các bạn quay về mạnh khỏe. Mình mong tất cả những người anh em chúng ta sẽ sớm được gặp nhau…" – Ngạch Hán vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

Cả đoàn Việt Nam cũng im lặng vì xúc động. Cuối cùng, người phiên dịch Thanh Thanh có nói: "Chúng tôi hy vọng sang năm các bạn sẽ tổ chức một giải đấu nữa tại Hà Nội, để chúng ta có thể lại được gặp nhau".

Hết “đứng hình”, người Trung Quốc lại khóc vì Việt Nam - Ảnh 3.

Ngạch Hán (trái) đã phải khóc vì quá lưu luyến đoàn Việt Nam.

Tâm sự với chúng tôi, anh Quý bảo sau khi trở về nước, anh cũng thấy rất nhớ Ngạch Hán bởi đây là người thân thiết nhất với đoàn Việt Nam.

Khi giải còn diễn ra, mỗi lúc thi đấu xong, anh lại chạy chạy tới phía Chim Sẻ Đi Nắng và đồng đội để trò truyện và rủ thi đấu giao hữu.

Ngoài Ngạch Hán, có một ông bầu tại Trung Quốc cũng dành tình cảm rất lớn cho đoàn Việt Nam, đặc biệt là Chim Sẻ Đi Nắng khi sẵn sàng thức tới gần 3h sáng chỉ để đứng phía sau theo dõi thần đồng của chúng ta thi đấu.

Ông bầu này cũng thừa nhận thần tượng lớn nhất của mình chính là Chim Sẻ Đi Nắng thay vì các game thủ Trung Quốc như Shenlong, Tiểu Thủy Ngư…

Chim Sẻ Đi Nắng cũng "đứng hình" và lần… "cứu một bàn thua" cho Việt Nam

Là người đem đến cảm xúc vỡ òa cho Việt Nam tuy nhiên chính Chim Sẻ Đi Nắng cũng là người khiến chúng ta cảm thấy buồn và tiếc nuối nhất.

Đó chính là lúc thần đồng Việt Nam để thua Tiểu Thủy Ngư ở thể loại solo Shang. Sau trận đấu, cả đoàn Việt Nam và Trung Quốc đều rủ nhau đi ăn. Tuy nhiên chỉ một Chim Sẻ vẫn lẳng lặng ngồi lại nhìn vào màn hình với ánh mắt buồn bã.

Anh Quý bảo, suốt mấy năm qua, theo dõi Chim Sẻ thi đấu không biết bao nhiêu trận nhưng chưa khi nào cảm nhận thấy em tiếc nuối và thất vọng đến thế.

"Lúc đó mọi người đi ra ngoài hết nhưng không thấy Chim Sẻ nên quay lại để tìm thì thấy cậu ấy vẫn ngồi một mình ở khu vực thi đấu. Mọi người gọi mãi nhưng cũng phải chừng 15 phút sau cậu mới chịu đứng dậy để ăn cùng đoàn".

Trước đó, đoàn AOE Việt Nam suýt chút nữa đã xảy ra sự cố tại sân bay Nội Bài. Nhưng thật may, chính Chim Sẻ Đi Nắng đã xuất hiện để "giải nguy".

Số là lúc lên đường sang Hàng Châu, đoàn Việt Nam mang theo rất nhiều thiết bị gồm máy móc để quay phát, bàn phím, chuột…

Tuy nhiên trong lúc thời gian rất gấp rút thì một số thành viên của đoàn đã bị lực lượng an ninh tại sân bay giữ lại để tiến hành làm các thủ tục hải quan đầy rắc rối.

Rất may khi đó một nhân viên an ninh đã nhìn thấy Chim Sẻ Đi Nắng và nhận ra đây chính là thần đồng của AOE Việt Nam.

Ngay lập tức, đội ngũ an ninh đã hỏi thăm và biết đây chính là chuyến du đấu của đoàn nên đã tạo điều kiện tối đa để hoàn tất các thủ tục xuất cảnh một cách nhanh nhất, đồng thời gửi lời chúc may mắn tới đoàn, đặc biệt là Chim Sẻ Đi Nắng.

Hết “đứng hình”, người Trung Quốc lại khóc vì Việt Nam - Ảnh 4.

Rất nhiều fan tại Trung Quốc cũng yêu mến và ngưỡng mộ Chim Sẻ Đi Nắng.

Anh Quý cũng cho biết, ở đợt du đấu lần này, đoàn Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ hết sức tình cờ.

Như việc một đại diện của Vietnam Airlines tại sân bay Thượng Hải, vốn là một fan của AOE nên đã giúp đỡ đoàn làm thủ tục trở về nước một cách rất nhanh chóng.

Hay một nghiên cứu sinh người Việt Nam tại Trung Quốc vốn thần tượng Chim Sẻ Đi Nắng đã vượt vài trăm km để đón đoàn Việt Nam và lăn lộn cùng các game thủ suốt gần 1 tuần liền…

Anh Quý tâm sự, điều đáng tiếc nhất ở giải đấu lần này chính là những sự cố về kỹ thuật.

Dù đã chuẩn bị khá kĩ về kỹ thuật bằng việc thuê sever bên Hông Kông để đẩy tín hiệu từ đây về nhưng quá trình chuyển tín hiệu từ địa điểm thi đấu tới Hồng Kông gặp sự cố gián đoạn.

Chính vì thế, các khán giả Việt Nam đã không thể theo dõi trực tiếp toàn bộ những trận đấu của đoàn cũng như một số hình ảnh hấp dẫn bên lề.

"Dẫu sao, cả hai nước đều đã trải qua một giải đấu rất thành công. Mình chỉ hy vọng sẽ có thêm nhiều giải đấu như thế nữa để gắn kết phong trào của hai nước cùng nhau phát triển, để AOE trở thành mái nhà chung" – anh Vũ Xuân Quý kết lại với ánh mắt suy tư.

Theo tiết lộ của anh Vũ Xuân Quý, ở nội dung solo Random tại giải Trung – Việt, phía nước bạn trao toàn quyền cho chúng ta tự tổ chức thi đấu vào trao giải, nên đoàn Việt Nam quyết định trao đồng giải Nhất cho cả 3 game thủ lọt vào vòng quần chiến gồm Chim Sẻ Đi Nắng, Hồng Anh và Bibi.

Theo kế hoạch, một giải đấu giao lưu tứ hùng sau đó là lễ tổng kết, khen thưởng cho các game thủ sẽ được diễn ra vào ngày 19/5 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại