Hết cầu thủ đánh nhau, bóng đá Indonesia còn chìm trong tang tóc vì bạo loạn

Đoàn Dự |

Giải Hạng 2 Indonesia (Liga 2) đang liên tiếp xảy ra bê bối thậm chí gây chết người vì CĐV tràn sang đánh lẫn nhau.

Ngày 11/10 vừa rồi là kỉ niệm rất buồn với bóng đá Indonesia. Kết thúc trận đấu giữa Persita và PSMS tại Liga 2, NHM chủ nhà đã tràn sang đánh NHM đối phương. Với việc CĐV chủ nhà tràn xuống sân ẩu đả quá nhiều, lực lượng an ninh trên sân cũng không dám tung toàn lực trấn áp mà chỉ can thiệp vào các điểm nóng nhất.

Khi khó tiếp cận CĐV địch thủ, NHM Persita lại ném đá khiến diễn biến vụ việc tiếp tục trở nên trầm trọng. Được biết, một CĐV mới 17 tuổi tên Banu Rusman đã thiệt mạng trên đường đến bệnh viện do xuất huyết não. Số lượng người bị thương cũng lên tới con số hàng chục.

Hết cầu thủ đánh nhau, bóng đá Indonesia còn chìm trong tang tóc vì bạo loạn

Hết cầu thủ đánh nhau, bóng đá Indonesia còn chìm trong tang tóc vì bạo loạn - Ảnh 2.

CLB Persita tiếc thương trước cái chết của CĐV Banu Rusman.

Cũng ở loạt trận mới nhất của Liga 2 còn xảy ra vụ việc cầu thủ 2 đội đánh nhau ở trận đấu giữa Persewangi Banyuwangi và PSBK Blitar.

Màn bạo lực hi hữu tại Indonesia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại