Hết bị so sánh với chuột, TT Ukraine lại bị lật tẩy chuyện "chạy trốn" ở Nghị viện Châu Âu

Hồng Anh |

Nhà cựu ngoại giao Ukraine đã kể về những giây phút vô cùng khó chịu của Tổng thống Poroshenko trên chiếc "ghế nóng".

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã "chạy trốn" khỏi các cuộc tranh luận tại Nghị viện Châu Âu vì sợ bị chỉ trích, Sputnik dẫn lời ông Oleg Voloshin, cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine, tiết lộ trong cuộc phỏng vấn gần đây với đài "Kapital".

Cụ thể, theo ông này, hôm 11/12 vừa qua, tại thành phố Strasbourg, Pháp, Nghị viện Châu Âu đã tiến hành thảo luận về báo cáo của Phó Tổng thống Đức Michael Galer về việc Ukraine thực thi các điều khoản trong thỏa thuận với Liên minh Châu Âu (EU).

Theo kế hoạch, sau phiên thảo luận trên, lãnh đạo các nước sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tranh luận bên lề, mà ông Poroshenko cũng phải tham gia.

"Ông ấy đã tới Brussels [Bỉ - để tham gia tranh luận]... Tôi hiểu là người ta muốn "vớt vát" chút gì đó cho [ông Poroshenko] trong tình huống này, hay có thể nói là cố gắng cứu vãn tình thế để tình hình trông có vẻ ổn thỏa, nhưng ở đó người ta chỉ toàn nói về những điều tồi tệ", ông Voloshin cho hay.

Cụ thể, "những điều tồi tệ" được đề cập tới trong cuộc tranh luận là vấn nạn tham nhũng ở Ukraine, vụ giết hại nhà báo Ekaterina Gandzyuk, tuyên bố của các quan chức Ukraine và một số vấn đề "nóng" khác.

Theo Sputnik, Nhà cựu ngoại giao này cũng tiết lộ rằng Tổng thống Ukraine đã phải lắng nghe và chịu đựng những giây phút đầy khó chịu, khi phải ngồi tại vị trí khách mời danh dự mà không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Ngoài ra, theo RT, ông Alexander Okhrimenko, người đứng đầu Trung tâm Phân tích Ukraine, cũng đã tố cáo trên sóng truyền hình rằng ông Poroshenko đang "nói dối" về mối nguy xảy ra chiến tranh với Nga, do những lo sợ về đối thủ đáng gờm của ông trong cuộc tranh cử Tổng thống sắp tới - lãnh đạo Đảng Batkivshchyna Yulia Tymoshenko.

Ông Poroshenko "chẳng có gì để nói"

Bình luận về hành động của nhà lãnh đạo Ukraine, nhà phân tích chính trị Ivan Mezyuho, trong một cuộc phỏng vấn với RT, cho biết:

"Thực tế, ông Poroshenko chẳng có gì để nói với lãnh đạo các nước châu Âu khác về cái được gọi là 'cải cách kinh tế' ở Ukraine, bởi điều đó chưa hề diễn ra. Tất cả những nghĩa vụ của Ukraine đối với châu Âu đều chưa hề được thực thi theo đúng cam kết".

"Những lí do kể trên đã khiến Tổng thống Poroshenko cố chuyển hướng quan tâm nhiều hơn đến chuyện chính trị ngoài nước, và cố đổ lỗi cho thế lực thù địch bên ngoài, mà đơn cử là việc cáo buộc Nga can thiệp đến chuyện chính trị nội bộ của nước này", ông Mezyuho nói.

Hết bị so sánh với chuột, TT Ukraine lại bị lật tẩy chuyện chạy trốn ở Nghị viện Châu Âu - Ảnh 2.

Ảnh: RIA Novosti/Lenta.

Chuyên gia này dự đoán nhà lãnh đạo Ukraine sẽ còn tiếp tục "trốn tránh" những cuộc thảo luận và tranh luận sắp tới, nơi ông có nguy cơ bị chỉ trích vì "thiếu nhất quán trong các chính sách xã hội và kinh tế".

"Rõ ràng là ông ấy không quan tâm đến những lời phê bình, phán xét của các nhà lãnh đạo châu Âu về nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Hiện nay, bất kì lời chỉ trích nào cũng có nguy cơ khiến tỉ lệ ủng hộ - vốn đã thấp thảm hại - của ông ta càng giảm sâu hơn nữa.

Do đó, tôi cho rằng điều này sẽ còn tiếp tục cho đến ngày bầu cử Tổng thống Ukraine vào đầu năm tới", ông Mezyuho kết luận.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Nghị sĩ Quốc hội Ukraine Evgeny Murayev cũng từng nặng lời chỉ trích ông Poroshenko đã rơi vào "bẫy chính trị" sau vụ đụng độ nguy hiểm của tàu Nga và tàu Ukraine gần eo biển Kerch.

Ngoài ra, ông Murayev còn so sánh nhà lãnh đạo Ukraine với hình ảnh "chuột bị dồn vào góc tường" và gián tiếp ám chỉ rằng ông Poroshenko không còn "uy quyền" đối với Quốc hội, sau khi ông này không thể thuyết phục các Nghị sĩ thông qua đề xuất ban hành lệnh thiết quân luật trong vòng 60 ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại