Hẹn hò nữ sinh viên, người đàn ông 65 tuổi phát hiện người tình chỉ là gã đàn ông thất nghiệp đóng giả

Mạnh Kiên |

Người đàn ông 65 tuổi này chi 300 triệu cho người tình là sinh viên đại học gặp gỡ trên mạng để rồi phát hiện ra đó chỉ là gã đàn ông thất nghiệp đóng giả.

Người tình hóa ra là đàn ông

Một người đàn ông 65 tuổi ở Trung Quốc đã mất khoảng 100.000 nhân dân tệ (hơn 300 triệu) sau khi vướng vào vụ lừa đảo tình cảm trong đó người tình sinh viên đại học trẻ tuổi hóa ra do gã đàn ông thất nghiệp đóng giả.

Theo cổng thông tin Jiupai News, một tòa án ở tỉnh Hồ Nam, miền nam Trung Quốc đã đưa một người đàn ông tên Feng vào tù 3 năm với tội danh lừa đảo hồi đầu tháng này.

Feng gặp nạn nhân họ Xia hai năm trước trong một phòng chat trực tuyến.

Đối tượng khi ấy đóng giả là một nữ sinh viên đại học ở độ tuổi 20 và dụ Xia vào tròng bằng cách giả vờ mình đang gặp vấn đề sức khỏe và không đủ khả năng điều trị. Cặp đôi sau đó đã sớm thiết lập "mối quan hệ lãng mạn".

Cả hai liên lạc trên WeChat trong hai năm nhưng chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp. Feng trìu mến gọi Xia là "chồng" trong suốt cuộc trò chuyện.

Hẹn hò nữ sinh viên, người đàn ông 65 tuổi phát hiện người tình chỉ là gã đàn ông thất nghiệp đóng giả - Ảnh 1.

Một trong những tin nhắn có nội dung như: "Chồng ơi, em muốn ăn thịt. Đã lâu rồi em chưa được ăn thịt". Hoặc: "Chồng ơi, em khát quá. Hãy mua cho em một ít đồ uống".

Tòa án cho biết Xia đã chi tổng cộng 32.000 nhân dân tệ để mua đồ ăn cho Feng và cũng chuyển 70.000 nhân dân tệ cho các chi phí như mua điện thoại di động hoặc trả tiền điều trị y tế và học phí.

Xia biết mình bị lừa khi cháu trai nghi ngờ và đề nghị ông báo cáo mối quan hệ với cảnh sát. Cảnh sát đã bắt Feng tại một bệnh viện tâm thần.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội Trung Quốc đã bình luận hài hước về mối quan hệ kỳ quái này. "Điều đó chứng tỏ rằng chỉ có đàn ông mới hiểu được đàn ông", một người nói trên Douyin.

"Tôi bật cười khi thấy kẻ lừa đảo gọi ông ấy là chồng, haha", một người khác cho hay.

Đây không phải là lần đầu tiên lừa tình trên mạng thu hút sự chú ý của dư luận ở Trung Quốc.

Vào tháng 5, cảnh sát Thượng Hải đã bắt một người đàn ông hẹn hò cùng lúc với ba phụ nữ và lừa họ tổng cộng 3 triệu nhân dân tệ.

Năm ngoái, cũng tại Thượng Hải, cảnh sát bắt giữ một phụ nữ 29 tuổi đã có gia đình vì có quan hệ tình cảm với 18 người đàn ông và lừa họ tổng số tiền 2 triệu nhân dân tệ.

Người phụ nữ được mệnh danh là "bậc thầy về thời gian biểu" vì hẹn hò cùng lúc rất nhiều đàn ông mà không bị phát hiện.

Hẹn hò nữ sinh viên, người đàn ông 65 tuổi phát hiện người tình chỉ là gã đàn ông thất nghiệp đóng giả - Ảnh 3.

Mất trắng vì người tình trên mạng

Tháng trước, người đàn ông 27 tuổi họ Lin đến từ Singapore cũng chia sẻ câu chuyện bị lừa tình trên mạng với Shin Min Daily News.

Theo đó, anh gặp một người phụ nữ tên Anna trên Instagram vào ngày 14/10.

"Cô ấy theo dõi tôi trước. Khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện, cô ấy cho biết bản thân là một nhà thiết kế thời trang người Malaysia đang làm việc tại Singapore. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện và mọi thứ diễn ra bình hường", Lin kể lại.

"Ba ngày sau, cô ấy cảm thấy chúng tôi có nhiều điểm chung và đề nghị hẹn hò nên tôi đồng ý".

Khi Lin bắt đầu hẹn hò với Anna, cặp đôi thường xuyên nhắn tin cho nhau và nói chuyện điện thoại từ một đến hai giờ mỗi ngày.

Sau đó Anna nhờ Lin giúp cô hoàn thành một số giao dịch bán hàng. Cô nói với anh rằng anh sẽ nhận được hoa hồng sau khi giúp viết đánh giá sản phẩm và chuyển một số tiền vào tài khoản. Cô cũng hứa anh sẽ lấy lại được số tiền của mình.

"Từ ngày 18 đến ngày 19/10, tôi thực hiện 14 lần chuyển tiền, số tiền lên tới 45.590 SGD (hơn 800 triệu). Trong hai giao dịch đầu tiên, tôi nhận được lần lượt là 116 SGD và 735 SGD. Nhưng tôi không lấy lại được xu nào cho 12 giao dịch còn lại", Lin cho biết.

Trong vài giao dịch gần đây nhất, Lin nói Anna đã thúc giục anh chuyển nhiều tiền hơn trước để có thể nhận được hoa hồng.

Nhận thấy có điều gì đó không ổn, người đàn ông ngừng chuyển tiền cho Anna và gọi cảnh sát.

Để xác nhận những nghi ngờ của mình, Lin cũng gọi đến cửa hàng mà Anna từng làm việc và được thông báo rằng họ không có nhân viên nào như vậy.

Khi trình báo cảnh sát, người đàn ông được cho biết rằng cơ hội lấy lại được tiền là rất mong manh.

"Sau sự việc đó, tôi chán nản suốt hai tuần. Tôi mất hết số tiền dành dụm để học đại học và giờ chẳng còn gì cả", Lin chán nản.

Để trang trải học phí cho học kỳ tới, Lin cho biết anh sẽ nộp đơn xin hỗ trợ tài chính cho trường.

"Tôi hy vọng mọi người sẽ cảnh giác hơn sau khi đọc câu chuyện của tôi và không bị lừa", anh nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại