Mourinho: Ước gì Man United xếp thứ 6 vẫn được dự Champions League

Trư Cương Liệt |

Dù đã đón năm mới theo Dương lịch, các danh thủ trên thế giới vẫn có ước mong riêng nhân dịp Tết Âm lịch.

Ronaldo và bảo bối của Doraemon

2016 là một năm hoàn hảo với Ronaldo. Ngôi sao người BĐN thành công ở cả cấp độ ĐTQG và CLB. Nói không ngoa, chỉ riêng việc cười tạo dáng trước ống kính và bê các danh hiệu cũng đủ làm CR7 mệt lử rồi, nào là Euro, Champions League, Quả bóng vàng, Giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới...

Mourinho: Ước gì Man United xếp thứ 6 vẫn được dự Champions League - Ảnh 1.

Ronaldo có quá nhiều danh hiệu trong năm 2016.

Ước mong lớn nhất của chàng cầu thủ điển trai chính là được sống lại năm 2016, được hưởng những giây phút thăng hoa tột đỉnh một lần nữa. Chính vì thế, anh muốn mượn bảo bối "Cỗ máy thời gian" của Doraemon để tha hồ quay về quá khứ.

Điều ước kỳ quặc của Messi

Chắc bạn sẽ đoán Messi muốn vô địch Copa America, World Cup hay ít nhất là vượt Ronaldo. Nhưng kỳ thực, El Pulga chỉ xin một điều nho nhỏ: "Đổi loạt sút luân lưu 11m thành loạt đá phạt 21m".

Messi đá hỏng penalty

Griezmann "ghét" Ronaldo thế nào?

Người Pháp vốn lãng mạn, Griezmann cũng từng rất lãng mạn. Nhưng sau một năm toàn về nhì, tiền đạo đang khoác áo Atletico Madrid trở nên thực tế hơn rất nhiều. Anh ước rằng "gã Ronaldo đáng ghét" vắng mặt trong tất cả những cuộc đấu mà mình tham dự.

Mourinho: Ước gì Man United xếp thứ 6 vẫn được dự Champions League - Ảnh 3.

Griezmann muốn tránh xa Ronaldo.

Bản danh sách của Mourinho

Là người chu đáo, kỹ càng, Mourinho đã lên danh sách các điều ước cho năm con Gà rất chi tiết. Có thông tin rằng Người đặc biệt phải đọc tới nửa tiếng mới xong hết những gì mình liệt kê ra.

Danh sách điều ước của Mourinho: Ibrahimovic mỗi trận ghi 2 bàn. Carrick mỗi trận chơi 89 phút. Pogba cắt tóc xong là ghi hat-trick.... Không có ai vứt chai nước trong tầm chân giữa trận đấu (để khỏi đá nhầm). Các trọng tài Premier League "tốt" với Man United hơn. Conte say rượu, bán liền tay Costa, Hazard, Pedro, Kante. Premier League có 6 suất dự Champions League...

Mourinho: Ước gì Man United xếp thứ 6 vẫn được dự Champions League - Ảnh 4.

Nếu Premier League có 6 đội dự Champions League thì đỡ cho Mourinho quá.

Ibrahimovic vẫn luôn là Ibrahimovic

Đêm 30 Tết, Ibra đi ra đi vào nghĩ xem năm mới mình muốn gì. Cuối cùng, anh tặc lưỡi: "Mình đã là Ibra thì còn cần gì hơn nữa". Nói xong, tiền đạo người Thụy Điển yên tâm đi ngủ.

Các chi tiết trong bài viết chỉ mang tính chất vui vẻ, nhằm mục đích giải trí nhân dịp Tết Âm lịch.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại