Hé lộ nguyên nhân 2 cháu bé bị giết hại, chôn trong vườn

Hoàng Hải |

Bước đầu, tại cơ quan công an, Đào Văn Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và động cơ gây án của mình.

Sau khi giết 2 cháu bé, hung thủ vẫn như không có chuyện gì

Liên quan đến vụ việc Đào Văn Hùng (SN 1986, trú thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) sau khi bị bắt về hành vi hiếp dâm đã khai ra mình từng giết 2 bé gái người địa phương và chôn xác trong vườn nhà vào trung tuần tháng 5/2016, vào sáng nay (22/11) PV đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Đình Chiến – Trưởng Công an huyện Phú Xuyên.

Đại tá Chiến cho biết, Công an huyện Phú Xuyên đã hoàn tất hồ sơ vụ án hiếp dâm, chuyển đến Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội để xử lý nghi can theo đúng quy định của pháp luật.

Bước đầu, tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên, Đào Văn Hùng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hé lộ nguyên nhân 2 cháu bé bị giết hại, chôn trong vườn - Ảnh 1.

Căn nhà gia đình cháu Tạ Thu T. sinh sống.

Đặc biệt, trong quá trình điều tra mở rộng, Đào Văn Hùng còn khai nhận vào trung tuần tháng 5/2016, hắn đã ra tay sát hại 2 bé gái là cháu Nguyễn Thị T. (9 tuổi) và Tạ Thu T. (10 tuổi, cùng trú tại thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái) rồi chôn xác trong vườn.

Đào Văn Hùng khai nhận động cơ gây án đối với người phụ nữ đi đường cũng như 2 cháu Nguyễn Thị T, Tạ Thị T., là do lâu nay ấm ức, cho rằng chính người làng Khai Thái đã cản trở, dẫn đến việc anh ta bị trục trặc chuyện tình yêu.

Lời khai của nghi can trùng hợp với việc mất tích của 2 cháu Nguyễn Thị T. và Tạ Thu T., nên cơ quan công an đã dẫn giải Hùng về nhà để chỉ chỗ chôn thi thể 2 cháu bé. 

Hé lộ nguyên nhân 2 cháu bé bị giết hại, chôn trong vườn - Ảnh 2.

Gia đình tiến hành chôn cất 2 cháu bé tại nghĩa trang thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái.

Sau khoảng 70cm đất được đào lên ở góc vườn nhà Hùng, cơ quan công an đã tìm được thi thể 2 bé gái trong sự đau đớn của người thân nạn nhân.

Sau hơn nửa năm gây án và chôn thi thể 2 cháu bé trong vườn, Hùng vẫn sinh hoạt bình thường, không có bất kỳ biểu hiện gì khác lạ khi tiếp xúc với người thân 2 nạn nhân.

Nhà cháu Tạ Thu T. cách nhà Hùng chỉ khoảng 100 mét và hầu như ngày nào người nhà nạn nhân cũng đi qua nơi ở của nghi can.

"Nó giết cháu tôi, chôn xác trong vườn suốt 6 tháng mà gặp tôi, nó vẫn chào hỏi, nói vui vẻ như không. Cùng là hàng xóm với nhau vậy mà nó nỡ giết cháu tôi đau đớn như vậy. 10 năm gia đình tôi chăm nuôi con bé không để cháu thiếu thốn thứ gì, vậy mà nó nỡ lòng nào giết chết cháu tôi…", bà Đào Thị Bì (77 tuổi, bà nội của cháu Tạ Thu T.) rưng rưng nước mắt.

Hé lộ nguyên nhân 2 cháu bé bị giết hại, chôn trong vườn - Ảnh 3.

Khu vực Hùng chôn xác 2 cháu Tạ Thu T. và Nguyễn Thị T.

Khi nào đám cưới anh sẽ về ?!

Bà Bì cũng cho hay, vào ngày phát hiện thi thể cháu gái ở trong vườn nhà Đào Văn Hùng cũng là ngày nhà có đám cưới. Gia đình có con trai tổ chức đám cưới vào 20/11, nằm cạnh nhà cháu Tạ Thu T. và cũng chỉ cách nhà Hùng khoảng 70 mét.

"Mấy đêm hôm trước, thằng H. (Tạ Văn H., anh trai bé Tạ Thu T.), nằm ngủ mơ thấy có người nói: "Khi nào đám cưới anh K. em sẽ về". Khi thằng H. kể việc này trong gia đình, mọi người không ai tin và cũng không để ý đến.

Hé lộ nguyên nhân 2 cháu bé bị giết hại, chôn trong vườn - Ảnh 4.

Con ngõ dẫn từ nhà Hùng đến nhà cháu Tạ Thu T.

Đến đầu giờ chiều ngày 20/11, sau khi tổ chức tiệc mừng cho thằng K. xong, gia đình tôi nhận được tin báo, thằng Hùng giết chết cháu tôi rồi chôn ở trong vườn. Lúc này, mọi người mới nhớ đến lời cháu H. nói hôm trước là đúng", bà Bì nhớ lại điểm lạ trong gia đình trước khi thi thể cháu Tạ Thu T. được tìm thấy.

Bà Bì cũng cho hay, kể từ ngày hai cháu mất tích (ngày 14/5), đến khi phát hiện thi thể 2 cháu vào 20/11, Hùng vẫn sinh hoạt, làm ăn ở địa phương bình thường và không có biểu hiện gì lạ.

Hai vợ chồng anh Tạ Văn Khải (bố của em Tạ Thu T.) sinh được 2 người con, cháu Tạ Thu T. là con út.

Hé lộ nguyên nhân 2 cháu bé bị giết hại, chôn trong vườn - Ảnh 5.

Bà Đào Thị Bì (77 tuổi, bà nội của cháu Tạ Thu T.)

Ông Nguyễn Huy Tiền - Phó chủ tịch UBND xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội cho biết,  Hùng chưa có tiền án, tiền sự, thời gian gần đây đối tượng vẫn sinh hoạt bình thường và không có biểu hiện gì khác lạ.

Trước đó, vào chiều 14/5, cháu Nguyễn Thị T. (9 tuổi) đến nhà cháu Tạ Thu T. (10 tuổi, trú thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên) để chơi.

Đến 17h30 cùng ngày, cháu Tạ Thu T. xin phép mẹ ra nhà bà ngoại ăn bún. Tuy nhiên, đến 19h cùng ngày, gia đình của 2 cháu đến đón thì hoảng hốt khi không thấy con ra nhà bà ngoại.

Sau khi tìm nhiều nơi trong làng không thấy hai cháu bé, ngay trong tối 14/5, gia đình đã báo chính quyền địa phương và tỏa đi tìm nhưng không được.

Vào sáng 19/11, Đào Văn Hùng có hành vi hiếp dâm một phụ nữ trong xã nhưng bị người dân phát hiện và truy bắt.

Đến sáng 20/11, Hùng bị bắt và khai nhận trước đó đã sát hại 2 bé gái và chôn xác trong vườn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại