Hé lộ cuộc gọi cuối cùng đầy xót xa của "phù thuỷ" make up Minh Lộc qua lời kể của mẹ: "Mẹ ơi cho con về nhà đi!"

HOÀNG |

Được biết lễ tưởng niệm của chuyên gia make up Minh Lộc đã được diễn ra vào hôm nay (14/3).

Thông tin chuyên gia trang điểm nổi tiếng Vbiz Minh Lộc qua đời không khỏi khiến nhiều người bàng hoàng.

Anh đã qua đời do suy tim và từ trần vào ngày 18/1 âm lịch (ngày 1/3 dương lịch). Tro cốt của Minh Lộc hiện đang được an vị tại chùa Vĩnh Nghiêm, TP.HCM. Vào ngày 14/3, lễ tưởng niệm Minh Lộc đã được gia đình tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP.HCM.

Cũng tại đây, mẹ ruột đã bất ngờ chia sẻ về nguyên nhân khiến Minh Lộc đột ngột ra đi cùng chi tiết về nam chuyên gia này trước khi qua đời. Được biết, do lịch trình làm việc bận rộn nên sức khoẻ của Minh Lộc suy yếu.

Tuy nhiên, đến khi nhận được chẩn đoán viêm phổi thì anh mới chịu dừng lại để chữa bệnh tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Đặc biệt, vì dịch Covid-19 còn đang căng thẳng nên chỉ có bố anh được ở trong phòng bệnh trông nom con trai.

Mẹ ruột Minh Lộc cho biết vào đêm trước lúc ra đi, anh đã gọi điện cho bà xin được về nhà trị bệnh. Khi được mẹ động viên chịu khó thêm 2-3 ngày để bà có thể chuẩn bị chỗ ở đàng hoàng, Minh Lộc đã thốt lên câu nói đầy xót xa: "Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm, mẹ cho con về nhà đi". Qua lời kể của mẹ Minh Lộc, anh đã ra đi trong thanh thản.

Hé lộ cuộc gọi cuối cùng đầy xót xa của phù thuỷ make up Minh Lộc qua lời kể của mẹ: Mẹ ơi cho con về nhà đi! - Ảnh 1.

Mẹ ruột anh Minh Lộc khóc nức nở tại lễ tưởng niệm, kể lại câu chuyện về con trai

Hé lộ cuộc gọi cuối cùng đầy xót xa của phù thuỷ make up Minh Lộc qua lời kể của mẹ: Mẹ ơi cho con về nhà đi! - Ảnh 2.

Bà suy sụp đến nỗi không thể tự đi lại

Hé lộ cuộc gọi cuối cùng đầy xót xa của phù thuỷ make up Minh Lộc qua lời kể của mẹ: Mẹ ơi cho con về nhà đi! - Ảnh 3.

Khung cảnh buổi lễ viếng cho cố chuyên gia trang điểm vào hôm nay khiến công chúng không khỏi xúc động

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại