Đem Wayne Rooney trở lại, chẳng khó lắm đâu!

Ngô Trà |

Mấy tuần qua, chẳng phải Ibrahimovic hay Pogba, mà Rooney mới là cái tên được quan tâm nhất ở Old Trafford, cả tích cực, lẫn tiêu cực. Làm gì với R10 bây giờ, Mourinho?

Sự hi sinh và trái tim dũng cảm

Hôm qua, thêm một cựu cầu thủ Man United lên tiếng về Rooney. Quinton Fortune - cầu thủ người Nam Phi từng có 7 năm gắn bó với Old Trafford khẳng định Rooney sẽ vẫn chơi tốt, bất chấp việc bị đẩy lên băng ghế dự bị sau chuỗi trận tồi tệ dưới thời HLV Jose Mourinho.

"Có cho tôi nói lại hàng triệu lần, tôi vẫn không bao giờ nói rằng sự nghiệp của Rooney đã kết thúc tại đây. Old Trafford cần Rooney, cần tầm ảnh hưởng, kinh nghiệm và những kỷ niệm đẹp mà cậu ấy đã cùng đồng đội vẽ nên ở sân vận động huyền thoại, ở đội bóng huyền thoại này.

Đem Wayne Rooney trở lại, chẳng khó lắm đâu! - Ảnh 1.

Với Quinton Fortune - Rooney và Old Trafford thuộc về nhau.

Có nói chuyện với các cầu thủ Man United, mới biết được tầm ảnh hưởng sâu sắc của Rooney, cả trên sân cỏ, lẫn ngoài đời.

Cậu ấy đang bước sang giai đoạn không thể cứ hùng hục chơi tất cả các trận như ngày xưa nữa, ở mỗi giai đoạn, sự phục hồi của cơ thể là khác nhau. Hồi 17, 18, Rooney thậm chí có thể xô đổ cả một bức tường, sau khi thi đấu cho CLB, cậu ta tiếp tục đá thêm trận nữa với bạn bè. Hãy kiên nhẫn hơn với Rooney".

Từng ra sân 76 trận dưới sự dẫn dắt của HLV Alex Ferguson, Quinton Fortune đánh giá cực kỳ cao tinh thần và sự hi sinh của Rooney tại Man United.

Đem Wayne Rooney trở lại, chẳng khó lắm đâu! - Ảnh 2.

Roy Keane và Rooney là những chiến binh có trái tim sư tử.

"Tôi vẫn nhớ Roy Keane, tất cả chúng tôi đều yêu mến anh ấy. Keano sẵn sàng hi sinh bản thân, chẳng sao cả, miễn là đội bóng giành chiến thắng. Sau Roy Keane, tôi thấy điều đấy ở Wayne Rooney.

Rooney luôn biết hi sinh, vì đồng đội. Trong mắt tôi, cậu ấy phải đá trung phong, nhưng vẫn sẵn sàng lùi về phía sau, làm bệ phóng cho người khác. Man United cần phải giữ bằng được Rooney, bởi cậu ấy có một trái tim dũng cảm của loài sư tử và Old Trafford luôn cần những trái tim như thế".

Mở tủ lạnh ra cho Rooney nào!

Trong thời đại công nghệ, năng lượng là yếu tố sống còn, và pin luôn là phần không thể thiếu của các thiết bị công nghệ. Cộng đồng mạng đang lan truyền phương pháp phục hồi pin bị chai khá hiệu quả, đang được áp dụng trên toàn thế giới. Về chi tiết, có thể tham khảo tại đây, nhưng nói nôm na, là phương pháp đút pin vào ngăn đá tủ lạnh.

Wayne Rooney là cầu thủ có nguồn năng lượng khổng lồ. R10 như một viên pin dung lượng lớn, chạy bền bỉ suốt hơn 10 năm qua, nhưng đang rơi vào tình trạng "chai" sau khi được dùng và "sạc" không đúng cách suốt 3 năm, qua 2 triều đại của HLV David Moyes và Louis van Gaal.

Kết quả là bước vào mùa giải mới, dưới triều đại Mourinho, Rooney hụt năng lượng và mất phương hướng. Giờ đây, "thỏi pin dung lượng cao" Rooney cần một ngăn đá tủ lạnh để phục hồi, tìm đường quay lại với phong độ ngày cũ, đồng thời tìm lại sự ảnh hưởng của mình với đồng đội, nhất là trong vai trò điều tiết trận đấu, bệ phóng cho hàng công.

Đem Wayne Rooney trở lại, chẳng khó lắm đâu! - Ảnh 3.

Dưới triều đại của David Moyes và Louis van Gaal, Rooney lạc lối.

Thời may, vì Man United không thể tham dự Champions League mùa này, Europa League vô tình trở thành "ngăn đá" giúp tiền đạo này hồi phục. Ở đấy, Rooney không phải đánh vật với sự khó chịu khi mãi mài mông trên băng ghế dự bị, lại có cơ hội tỏa sáng trước các đối thủ phần lớn dưới cơ.

Hẳn nhiên là trong lượt trận cực kỳ căng thẳng giữa tháng 10 sắp tới của Man United, khi phải lần lượt gặp Liverpool, Chelsea và Man United trong vòng có 10 ngày, Mourinho có "ăn gan hùm" cũng không bao giờ dám để Rooney xuất trận ngay từ đầu, nhưng trận Europa League chen vào giữa là cơ hội để đội trưởng Man United chứng tỏ mình.

Rất có thể, sau 13 năm ở Old Trafford, mùa đông này sẽ là một mùa đông rét mướt với Rooney, khi phải chứng kiến đồng đội thi đấu từ khán đài, hoặc băng ghế dự bị. Nhưng cứ coi đấy là khoảng thời gian ngồi trong "ngăn đá" đi, rồi mùa xuân sẽ quay về, Wazza ạ!

Sự đáng sợ dưới ánh đèn follow

Ở Anh, bóng đá luôn nhận được sự quan tâm cực lớn từ truyền thông và dư luận. Và đỉnh cao của sự quan tâm ấy, hẳn nhiên là ĐTQG Anh và Man United. Và áp lực đến từ sự quan tâm thái quá ấy, có khi còn lớn hơn nhiều áp lực chuyên môn trên sân cỏ.

Cả Sven-Goran Eriksson lẫn Sam Allardyce đều là những HLV lão luyện, có kinh nghiệm trên sân cỏ lẫn ngoài đời, nhưng cả hai HLV trưởng của "Tam sư" này đều gục ngã trước những "viên đạn bọc đường" của giới truyền thông Anh - vốn luôn không thiếu những thủ đoạn, kể cả là bẩn thỉu để đạt được mục đích.

Cả hai đều bị gài bẫy, bởi những số tiền lớn, những ưu đãi ngút ngàn, để rồi trong phút giây đánh mất bản thân và gục đầu hối hận khi thấy tên mình tràn ngập trên mặt báo, nhận sự chế giễu và tẩy chay từ dư luận.

Đem Wayne Rooney trở lại, chẳng khó lắm đâu! - Ảnh 4.

Rời khỏi sự bảo bọc của Sir Alex Ferguson, vây quanh Rooney là bão tố.

Wayne Rooney chẳng phải là ngoại lệ khi vừa là đội trưởng Tam sư, vừa là đội trưởng Quỷ đỏ, và hiện tại, R10 mong manh hơn bao giờ hết sau những biến cố không vui đến từ Mourinho, dư luận và truyền thông những ngày qua.

Một trong những điều kiện tiên quyết trong phương pháp phục hồi pin bị chai bằng cách cho vào ngăn đá tủ lạnh là tuyệt đối cách ly với nước. Rooney hiện tại cũng thế, với truyền thông. Ngay sau ngày Rooney không có mặt trong đội hình xuất phát, truyền thông Anh đã "nhá" thông điệp R10 không gia hạn hợp đồng với Old Trafford, dù hợp đồng còn đến... 2019.

Sau Big Sam, Rooney sẽ là miếng mồi ngon cho truyền thông Anh. Muốn giữ được cơ hội của mình ở Man United, cũng như chiếc băng đội trưởng, điều "gã Shrek" có thể làm tốt nhất, là đút đầu vào ngăn đá tủ lạnh, cả theo nghĩa bóng, lẫn nghĩa đen.

Zorya Luhansk và cái dớp "Fergie Time"

Điều hay nhất ở đối thủ đêm nay của Man United là các trận đấu "lớn" của CLB Ukraine này thường cực kỳ kịch tính, với những kết cục bất ngờ đến từ các bàn thắng ở phút cuối trận, thậm chí là bù giờ.

Là "khách quen" của Europa League 3 mùa giải qua, mùa 2014/15 - mùa đầu tiên tham dự Europa League, Zorya Luhansk xuất sắc vượt qua CLB Na Uy Molde ở vòng loại thứ 3 nhờ bàn thắng ở phút cuối cùng của trận đấu.

Vào vòng play-off, sau trận hòa 1-1 trên sân nhà, Zorya Luhansk dẫn trước 3-0 trên sân Rotterdam của Feyernood, bị gỡ hòa 3-3 và phải đau đớn rời giải với bàn thua ấn định tỷ số 3-4 vào phút bù giờ cuối cùng.

Hai tuần trước, Zorya Luhansk lại suýt có trận thắng đầu tiên ở vòng bảng Europa League, trước Fenerbahce khi có bàn dẫn trước, và lại bị gỡ hòa đúng phút bù giờ cuối cùng.

Mùa giải trước, trận đấu quyết định chiếc vé dự Europa mùa này của Zorya Luhansk cũng được quyết định ở phút bù giờ thứ tư trong trận đấu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp - Dynamo Kiev, bằng bàn thắng duy nhất của Yevhen Opanasenko.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại