Hãy cảm thông khi Xuân Trường cũng chỉ là một chàng trai trẻ đang yêu!

Đoàn Dự |

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Xuân Trường - chàng đội trưởng mẫu mực gần như sạch bóng scandal bỗng nhiên để lại hình ảnh của mình qua một góc nhìn có vẻ méo mó...

Sự cố đáng quên của Xuân Trường

Mới đây, trên Instagram của Xuân Trường bất ngờ xuất hiện một đoạn "tâm thư" bằng tiếng Anh. Trong đoạn tâm thư này có lời nhắn nhủ tới Fpts và Fccs, đang được nhiều người hiểu là Fan phong trào và Fan chân chính.

Theo đó, tâm thư trên Instagram của Trường đã có những lời lẽ đả kích Fpts và tin rằng nếu những người yêu mến một ngôi sao là Fccs thì họ sẽ không gây ra những sự tổn thương cho người mình thần tượng.

Hãy cảm thông khi Xuân Trường cũng chỉ là một chàng trai trẻ đang yêu! - Ảnh 1.

Tuy nhiên, mục đích của bức tâm thư này có lẽ đã không đạt được mà lại đi theo chiều hướng khác.

Hiện rất nhiều người đã lên tiếng nhận xét tiêu cực về Xuân Trường, cho rằng ngôi sao trẻ của HAGL đã xúc phạm tới cổ động viên, bất kể đó là "phong trào" hay "chân chính". Lý lẽ chung được đưa ra ở đây là dù có như thế nào đi nữa thì Trường cũng cần phải trân trọng những người cổ vũ mình.

Góc nhìn đó chắc chắn không sai. Và nếu bức tâm thư kia thật sự là do Xuân Trường viết thì có lẽ ngôi sao của U23 Việt Nam đã mắc phải một sai lầm đáng quên và đáng để phải lên tiếng xin lỗi.

Thế nhưng, hãy cảm thông khi Xuân Trường cũng chỉ là một chàng trai trẻ đang yêu!

Cách đây ít ngày, một sự việc xảy ra liên quan tới Xuân Trường, rất có thể là nguyên nhân dẫn tới bức tâm thư trên. Một cô gái được đồn là người yêu Xuân Trường đã đăng tải một vài món quà các fan gửi cho ngôi sao HAGL kèm những dòng chia sẻ như:

"Các em gửi bao nhiêu quà thì chỉ báu chị thôi", "Chị ăn hộ được" hay "Nghỉ bóng đá lập nhóm nhạc đi".

Hãy cảm thông khi Xuân Trường cũng chỉ là một chàng trai trẻ đang yêu! - Ảnh 2.
Hãy cảm thông khi Xuân Trường cũng chỉ là một chàng trai trẻ đang yêu! - Ảnh 3.

Những lời lẽ của cô gái trẻ lập tức bị quy tội xúc phạm, coi thường tình cảm những người đã tặng quà cho Xuân Trường. Góc nhìn ấy từ số đông, thêm một lần nữa không sai. Và rất nhanh, bạn gái Xuân Trường đã phải lên tiếng xin lỗi:

"Chào các bạn. Hôm nay mình lại mạo muội lên đây để nói lời xin lỗi đến toàn thể các fans yêu quý. Không dám xin các bạn tha lỗi nhưng mình xin các bạn mãi yêu quý Trường, yêu quý bóng đá. Mình thực sự không cố ý, vì một chút đùa giỡn đã vô tình gây ra làn sóng tức giận trong lòng mọi người.

Thời gian vừa qua, thực sự mình rất hối hận. Chỉ xin các bạn đừng xúc phạm đến ngôi trường từng gắn bó với mình và gia đình. Mọi việc mình xin đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm. Việc Facebook và Instagram kia đã khoá là để dư luận tạm lắng xuống. Mình sợ hãi và hối hận lắm. Xin mọi người hãy tha lỗi cho mình. Mình chân thành xin lỗi".

Hãy cảm thông khi Xuân Trường cũng chỉ là một chàng trai trẻ đang yêu! - Ảnh 4.

Chẳng rõ sau vài ba câu đùa "hơi thiếu tế nhị" làm rất nhiều người tức giận kia, bạn gái Xuân Trường đã nhận lại những gì, chỉ biết cô đã phải khẩn thiết "Chỉ xin các bạn đừng xúc phạm đến ngôi trường từng gắn bó với mình và gia đình".

Đúng là tuổi trẻ. Có ai từng nghĩ yêu một người nổi tiếng sướng và khổ những gì? Có ai từng nghĩ yêu một ngôi sao được hàng trăm nghìn cô gái theo đuổi, thần tượng là dễ. Và liệu cô gái đó có được quyền "ghen" một chút khi ngày ngày phải chứng kiến người mình yêu nhận quà từ các cô gái khác với những lời ngọt ngào, âu yếm?

Cô gái ấy đáng trách vì một phút quá đà của mình nhưng ở góc độ nào đó cũng đáng thương và đáng được cảm thông, chia sẻ.

Ở phía Xuân Trường, trước khi lên tiếng chỉ trích ngôi sao U23 Việt Nam, có lẽ nên đặt ra một câu hỏi: Liệu điều gì có thể khiến cho một cầu thủ điềm tĩnh, hiền lành như Xuân Trường phải thốt ra những lời cay nghiệt?

Có lẽ rất ít người biết chính xác câu trả lời cho câu hỏi ấy. Chỉ biết một điều, từ trước đến nay, Xuân Trường vẫn luôn rất điềm đạm, từ tốn trong lời ăn tiếng nói và luôn là một người có tinh thần trách nhiệm cao với đồng đội, với cổ động viên.

Hãy nhớ lại hình ảnh Xuân Trường trong những ngày mới về Việt Nam sau chiến tích đoạt ngôi vị Á quân U23 châu Á. Trường ngủ gật trong một buổi giao lưu và ngay khi "được" một CĐV gọi dậy để chụp ảnh, ngôi sao này đã bật lên, nở nụ cười tươi như thể mình vẫn đang rất khỏe mạnh.

Xuân Trường ngủ gật khi đang ký tặng người hâm mộ

Là ngôi sao không dễ chút nào. Với từng hành động nhỏ nhất cũng có thể thu hút hàng nghìn sự chú ý và kéo theo đó là muôn vàn cách nhìn nhận, bình phẩm khác nhau. Và điều tệ của một ngôi sao là không chỉ riêng họ bị kéo vào vòng xoáy tâm điểm ấy, tất cả những ai thân quen, yêu thương của họ cũng có thể được tung hô hoặc vùi xuống bởi số đông.

Chúng ta, những người không phải ngôi sao, thường tặc lưỡi: "Họ là ngôi sao thì phải biết cách ứng xử" hoặc "họ phải chấp nhận". Đấy là một cách nói dễ dàng nhưng nếu có suy nghĩ như vậy, hãy cảm thông cho cách nghĩ của Xuân Trường: "Họ là fan thì phải biết cách cư xử".

Nên nhớ không riêng Xuân Trường và sau VCK U23 châu Á, rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã lên tiếng bóng gió xin NHM đừng quá chú ý, đừng quá tung hô mình, để các cầu thủ trẻ được sống một cuộc sống bình yên và chuyên tâm vào bóng đá.

Trở thành tâm điểm của những sự chú ý không chỉ là hư danh mà có thể mang lại vật chất cụ thể, mang lại tiền cho các cầu thủ trẻ. Nhưng hãy nhìn vào scandal "báo giá đi sự kiện" liên quan tới thủ môn Bùi Tiến Dũng thì biết: Khi mọi thứ chưa chín muồi, khi cầu thủ trẻ chưa đủ vững vàng, cơ hội luôn mang kèm theo rất nhiều rủi ro.

Và nếu họ cần tận dụng cơ hội nào đó, hãy để đó là cơ hội trên sân cỏ, chứ không phải cơ hội ở những lĩnh vực họ chẳng phải chuyên gia.

Trở lại với câu chuyện của Xuân Trường, một lời nói ra đương nhiên không thể thu lại được nhưng hãy nhớ, phía sau bức tâm thư của Xuân Trường, phía sau những lời chia sẻ "bị lên án" của bạn gái ngôi sao này có thể là vô vàn bình luận, tin nhắn riêng tiêu cực hướng tới họ và chỉ 2 người họ cùng những ai thân thuộc phải hứng chịu mà thôi.

Bởi thế, hãy cảm thông cho một cô gái trẻ đang yêu và một chàng trai có lẽ đang cố gắng để bảo vệ người mình yêu. Chẳng cần thêm những lời trách móc nữa, có lẽ họ đã có bài học quá đủ để rút kinh nghiệm rồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại