Cầu thủ Xuân Mạnh U23: Hồi nhỏ không có bóng, phải hái quả bưởi nướng dẻo để đá

Bảo Bình |

"Ngày đi thi tỉnh, hai mẹ con còn vỏn vẹn hơn 10 ngàn đồng. Mẹ Xuân mạnh phải mua cho con cái bánh mì lót dạ. Con nhường mẹ, mẹ nhường con..."

Ngày đi thi giải tỉnh, mẹ con chỉ có đùm cơm đưa đi

Phạm Xuân Mạnh sinh ra trong một gia đình có 3 người con, trước Mạnh còn có hai chị gái. Hai chị đi lấy chồng sớm nên Mạnh đã sớm trở thành trụ cột trong gia đình. Lúc 5 tuổi, Mạnh đã phải theo bố đi cày thuê kiếm tiền.

Ông Phạm Xuân Linh (bố cầu thủ Phạm Xuân Mạnh) không giấu được niềm tự hào về cậu con trai duy nhất, ông tâm sự trên báo Nghệ An: "Hồi đó cực khổ lắm, làng xóm bà con, anh em ai cũng nghèo nên vay mượn mãi mới được 20 triệu mua máy cày. 

Mạnh còn nhỏ nhưng không có ai phụ nên tui phải đưa theo cùng. Cha lái máy cày, nó khệ nệ ôm bao phụ tùng hay can xăng ra đồng. Trưa lại chạy về lấy cơm ra cho cha".

Cầu thủ Xuân Mạnh U23: Hồi nhỏ không có bóng, phải hái quả bưởi nướng dẻo để đá - Ảnh 1.

Phạm Xuân Mạnh thứ hai bên trái, cùng bạn ở quê. Ảnh: Báo Nghệ An

Trong suốt quãng thời gian qua, Mạnh phải dành dụm để trả nợ cho bố mẹ. Chiếc xe wave cà tàng đang đi cũng phải mua nợ, sau gần 1 năm mới trả hết.

Năng khiếu về bóng đá của Mạnh sớm được bộc lộ và thể hiện khi được chọn và tham gia cùng đội Thiếu nhi huyện Yên Thành tranh tài ở giải đấu Cup Báo Nghệ An. 

Kể về đam mê với trái bóng của con, ông Linh nhớ lại: "Trưa hè, nắng nóng bỏng rát, gió lào khô khốc nó không ngủ, cứ lẻn trốn bố mẹ đi đá bóng. Không có bóng, nó hái quả bưởi, nướng qua cho dẻo, mềm rồi mê mải đá, kệ bụi tung lên, bám vào mặt lem luốc hết cả. Cứ thấy bóng là nó quên ăn, quên ngủ…."

Dành tiền thưởng trả nợ khoản xây nhà

Ngôi nhà mới của gia đình Mạnh xây từ năm 2015, nằm cách ngôi nhà cũ mấy trăm mét. Để xây được nhà, gia đình cũng phải chạy vạy khắp nơi mới đủ tiền vật liệu. Suốt những năm sau đó, Xuân Mạnh tham gia thi đấu, tích dần từng đồng lương gửi về để gia đình trả nợ.

Điều đầu tiên Mạnh nghĩ tới lúc đội tuyển U23 Việt Nam giành vé vào bán kết là về căn nhà của gia đình.

"...Nó nhắn là dì ơi, con có tiền trả nợ cho ba mẹ rồi. Rồi thì mình mua cái tivi mới nó cũng nhắn là cứ vay mà mua, về rồi nó trả...

Hai bố mẹ cứ nằm ở cái giường với cái tivi nhỏ kia á thấy phấn khởi, sung sướng tự hào cho đất nước tự hào với con mình", cô Phan Thị Hà, mẹ của Xuân Mạnh chia sẻ trên báo Đất việt.

Cầu thủ Xuân Mạnh U23: Hồi nhỏ không có bóng, phải hái quả bưởi nướng dẻo để đá - Ảnh 2.

Bố mẹ Xuân Mạnh vô cùng tự hào về con trai.

Trước đó, tâm sự của hậu vệ phải Xuân Mạnh đã khiến người hâm mộ vô cùng xúc động: "Với em, mẹ là động lực để em vượt qua những thách thức và trưởng thành như ngày hôm nay. Em nghĩ rằng những thành công có được cùng U23 Việt Nam là món quà lớn nhất em có thể dành cho mẹ rồi".

Đường về nhà cầu thủ Phạm Xuân Mạnh. Nguồn: VTV6

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại