Hậu trường Thượng đỉnh: Tôn trọng đối phương, ông Kim Jong-un lẳng lặng ra ngoài hút thuốc

Hồng Anh |

Các quan chức tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tiết lộ một số câu chuyện hậu trường đặc biệt trong thượng đỉnh liên Triều.

Cuộc trò chuyện riêng tư của hai nhà lãnh đạo

Một trong các hoạt động thú vị trong lịch trình của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là việc đi dạo trên cây cầu bộ hành tại làng Bàn Môn Điếm và trò chuyện riêng tư tại điểm nghỉ chân.

Trong suốt 30 phút trò chuyện, đôi khi hai nhà lãnh đạo bật cười, nhưng đôi lúc vẻ mặt của họ khá nghiêm nghị. Tuy không được nghe cuộc nói chuyện này, nhưng các quan chức tháp tùng ông Moon cho rằng họ đã bàn đến những vấn đề hệ trọng như việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myong-gyon trả lời phỏng vấn ngày hôm nay (30/4): "Trước đây, không ai ngờ rằng sẽ có ngày lãnh đạo hai nước có thể ngồi nói chuyện riêng cùng nhau như vậy".

Ông Kim và ông Moon đã nói chuyện cùng nhau cho đến khi họ trở về Nhà Hòa Bình và bắt đầu phiên họp chiều. Theo ông Cho, hai nhà lãnh đạo còn tiếp tục trò chuyện riêng thêm 15 phút trước khi kí kết bản Tuyên bố Bàn Môn Điếm.

Ông Cho nhận định ông Kim Jong-un là người "rất thẳng thắn và quyết đoán, chứ không phải kiểu người tính toán thiệt hơn".

Một quan chức Nhà Xanh cho biết: "Do lãnh đạo hai nước phải đi bộ một quãng đường dài và dốc, nên ban đầu các quan chức Triều Tiên khá miễn cưỡng. Tuy nhiên, cuối cùng ông Kim đã quyết định tham gia hoạt động này theo đúng lịch trình".

Hậu trường Thượng đỉnh: Tôn trọng đối phương, ông Kim Jong-un lẳng lặng ra ngoài hút thuốc - Ảnh 1.

Ảnh: Inter-Korean Summit Press Corps

Chuyện ông Kim hút thuốc trong tiệc tối

Khoảng 8 giờ tối, ông Kim đã lẳng lặng ra ngoài tìm nơi vắng người để hút thuốc. Đó là lần duy nhất trong ngày các quan chức Hàn Quốc nhìn thấy ông Kim châm điếu thuốc.

"Chúng tôi có nghe kể rằng ông Kim hút thuốc rất nhiều. Nhưng trong ngày diễn ra hội nghị, ông ấy đã rất cố gắng hạn chế hút thuốc nơi công cộng để không ảnh hưởng tới hình ảnh hội nghị và quan khách hai nước tham dự buổi yến tiệc", một quan chức Nhà Xanh cho biết.

Theo quan chức này, Nhà Xanh đã chuẩn bị trà, nước và gạt tàn thuốc lá gần điểm dừng chân của hai nhà lãnh đạo trên cây cầu bộ hành, nhưng ông Kim (34 tuổi) tuyệt nhiên không động đến điếu thuốc nào trước mặt ông Moon (65 tuổi).

Việc ông Kim hút nhiều thuốc từng được chính đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju tiết lộ trong một cuộc gặp với đoàn đặc sứ Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng hồi đầu tháng 3 vừa qua. Khi ấy, trong buổi tiệc chiêu đãi, thấy ông Kim liên tục châm thuốc, đặc sứ Chung Eui Yong đã nhã nhặn đề nghị: "Hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe, ngài nên cai thuốc sẽ tốt hơn".

Trước lời khuyên bất ngờ này, phu nhân Ri đã mỉm cười và đáp: "Tôi đã nhiều lần khuyên chồng tôi bỏ thuốc nhưng anh ấy không nghe". Ông Kim đã không hề tỏ vẻ khó chịu, mà chỉ mỉm cười và dập điếu thuốc.

Rút kinh nghiệm từ lần đón các đặc sứ Hàn Quốc, có lẽ ông Kim đã quyết định lựa chọn cách cư xử nhã nhặn hơn khi tránh hút thuốc tại nơi đông người và trước mặt người đồng cấp lớn tuổi.

Loại rượu có nguồn gốc từ Triều Tiên

Theo lời những người có mặt trong buổi yến tiệc, ông Kim không hề từ chối bất cứ lời mời rượu nào từ các quan khách Hàn Quốc. Lãnh đạo hai nước cùng phu nhân và các khách mời đã cùng thưởng thức loại rượu Moonbaeju do phía Nhà Xanh đặc biệt chuẩn bị.

Moonbaeju là loại rượu có độ cồn 40 độ, được làm từ cao lương và hạt kê. Loại rượu này có xuất xứ từ tỉnh Pyeongan của Triều Tiên, nhưng hiện nay được Hàn Quốc sản xuất.

Hai vị đệ nhất phu nhân Triều Tiên và Hàn Quốc cũng đã uống rượu cùng nhau trong khi hàn huyên về âm nhạc và nghệ thuật, phát ngôn viên Tổng thống Ko Min-jung cho biết.

Hậu trường Thượng đỉnh: Tôn trọng đối phương, ông Kim Jong-un lẳng lặng ra ngoài hút thuốc - Ảnh 3.

Ảnh: Nhà Xanh.

Món quà đặc biệt của ông Kim dành cho ông Moon trở thành 'hiện tượng' tại Hàn Quốc

Ông Kim đã nhắc đến món mỳ lạnh naengmyeon của Bình Nhưỡng trong bài phát biểu khai mạc hội nghị hôm 27/4 vừa qua.

Buổi trưa hôm đó, rất nhiều người đã 'đổ xô' đến các quán mỳ lạnh kiểu Bình Nhưỡng tại Hàn Quốc để thưởng thức 'món mỳ của ông Kim Jong-un'.

Khi phát ngôn viên của ông Moon nhắc đến chuyện các nhà hàng mỳ lạnh chật kín người trong buổi trưa ngày thượng đỉnh, cả hội trường - trong đó bao gồm lãnh đạo hai nước - đã bật cười giòn giã.

Đầu bếp nhà hàng mỳ lạnh nổi tiếng nhất Bình Nhưỡng, Okryu, đã tới Nhà Hòa bình và tự tay chuẩn bị món mỳ lạnh phục vụ các quan khách tham dự buổi yến tiệc.

Tuy nhiên, vị đầu bếp và các quan chức Triều Tiên vẫn có chút tiếc nuối khi món mỳ lạnh tại đây vẫn chưa hoàn toàn đúng hương vị theo chuẩn Bình Nhưỡng.

Một số hình ảnh hậu trường thú vị khác

Hậu trường Thượng đỉnh: Tôn trọng đối phương, ông Kim Jong-un lẳng lặng ra ngoài hút thuốc - Ảnh 4.

Lực lượng an ninh Triều Tiên gấp rút đem những khay mỳ lên bàn tiệc.

photo-1

Lãnh đạo hai nước cùng nhau thưởng thức món mỳ lạnh trứ danh.

Hậu trường Thượng đỉnh: Tôn trọng đối phương, ông Kim Jong-un lẳng lặng ra ngoài hút thuốc - Ảnh 6.

Cử chỉ hài hước của ông Kim khiến ông Moon bật cười sảng khoái.

Hậu trường Thượng đỉnh: Tôn trọng đối phương, ông Kim Jong-un lẳng lặng ra ngoài hút thuốc - Ảnh 7.

Lực lượng an ninh Triều Tiên dò thiết bị nổ và khử trùng nơi ông Kim viết lưu niệm.

Hậu trường Thượng đỉnh: Tôn trọng đối phương, ông Kim Jong-un lẳng lặng ra ngoài hút thuốc - Ảnh 8.

Nụ cười duyên dáng luôn thường trực trên khuôn mặt em gái ông Kim.

Hậu trường Thượng đỉnh: Tôn trọng đối phương, ông Kim Jong-un lẳng lặng ra ngoài hút thuốc - Ảnh 9.

Cái nắm tay thân thiết của hai vị đệ nhất phu nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại