Mẹ Trấn Thành: Trấn Thành là một đứa rất lì!

Long Phạm |

Mẹ Trấn Thành dặn dò kĩ lưỡng hai con: "Mẹ muốn hai con cùng có bầu thật đi. Phải có bầu thì mới thấy yêu thương con mình và thương mẹ mình nhiều hơn".

Tối qua (24/5), tập đầu tiên của chương trình Khi đàn ông mang bầu đã chính thức lên sóng.

Theo mô típ chương trình, ba cặp khách mời nổi tiếng là Trấn ThànhHari Won, Trường Giang – Hương Giang, Hứa Vỹ Văn – Kỳ Duyên sẽ cùng khoác lên mình một chiếc áo đặc biệt, cho cảm giác như đang mang bầu thực sự. Họ phải cùng nhau vượt qua các thử thách.

Trong ba cặp đôi tới với chương trình thì Trấn Thành – Hari Won được chú ý nhiều nhất vì họ đã là một cặp vợ chồng, nhưng lại chưa có con.

Tại đây, Trấn Thành và Hari Won đã cùng chia sẻ những điều sâu kín trong lòng mình.

Mẹ Trấn Thành: Trấn Thành là một đứa rất lì! - Ảnh 1.

Trấn Thành: "Hi vọng ông trời thương, cho vợ chồng tôi có con"

Hôm nay tham gia chương trình này, tôi thấy quá ý nghĩa trong cuộc đời chúng tôi. Sẽ không có chương trình nào ý nghĩa hơn thế. Nó cho tôi niềm tin nhiều hơn về việc có một đứa con.

Cho tới giờ, hai đứa tôi vẫn rất ham chơi. Ngay cả bà xã tôi cũng chưa sẵn sàng.

Quan điểm của chúng tôi là, con mình đẻ ra thì phải nhận được những gì tốt đẹp nhất. Có như thế thì nó mới nên ra đời. Tôi không đủ trách nhiệm, trí tuệ, tinh tế hay hi sinh để dành cho một đứa nhỏ nên thà không sinh nó ra còn hơn.

Mẹ Trấn Thành: Trấn Thành là một đứa rất lì! - Ảnh 2.

Hi vọng ông trời thương, cho hai vợ chồng có con vào một dịp thích hợp, khi chúng tôi sẵn sàng có đủ điều kiện kinh tế hay sự hi sinh để một đứa nhỏ ra đời. Lúc đó, chúng tôi sẽ chào đón nó bằng tất cả niềm hạnh phúc và chu đáo nhất, để cho nó một cuộc sống tốt đẹp.

Từ ngày lấy vợ, tôi đã thay đổi nhiều, cũng biết nguyên tắc, gò mình vào khuôn khổ nhiều và lo lắng cho mọi người trong gia đình hơn. Tham gia chương trình này, tôi biết yêu vợ nhiều hơn, để mẹ vợ bớt lo lắng.

Sở dĩ tôi chọn khách mời là mẹ mình và mẹ Hari Won vì chắc chắn họ sẽ là người tò mò, phấn khích nhất khi xem con dâu, con rể của họ khi mang bầu sẽ ra làm sao.

Chưa có một cuộc chạm trán nào với hai bà mẹ này trước giờ, nhưng tôi chắc chắn mẹ vợ tôi sẽ rất khoái tôi.

Hari Won: "Sức khỏe của tôi rất yếu"

Sức khỏe của tôi rất yếu. Tôi đã từng bị ung thư cổ tử cung. Tôi chưa kiểm tra hay khám lại vì năm nay là năm cột mốc, xem nó có tái phát hay không. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì tội nghiệp nhất là đứa con.

Mẹ Trấn Thành: Trấn Thành là một đứa rất lì! - Ảnh 4.

Tôi chưa cảm nhận được việc chồng mình sẽ biết chăm sóc cho vợ khi có con sẽ như thế nào. Anh Thành vẫn là người ham chơi lắm, nên không biết khi nào mới có con.

Anh Thành chưa bao giờ massage chân cho tôi nên không biết khi tôi mang bầu, anh ấy có làm không. Tôi muốn qua chương trình này, anh ấy học được nhiều hơn, hiểu tấm lòng phụ nữ nhiều hơn để khi mình có bầu, anh ấy sẽ chăm sóc mình tốt hơn.

Tôi nghĩ, chắc chắn mẹ mình sẽ rất hạnh phúc vì hai đứa con của mình có thể trải qua cảm xúc mang bầu như thế nào và hiểu được khó khăn của mẹ. Thông qua đó, mẹ mong muốn tôi sẽ có con.

Mẹ Trấn Thành: Trấn Thành là một đứa rất lì! - Ảnh 5.

Mẹ Trấn Thành: "Trấn Thành là một đứa rất lì"

Ngoài ra, chương trình cũng mời mẹ của Trấn Thành và Hari Won tới tham dự để chia sẻ cảm nhận về việc con dâu, con rể mình mang bầu.

Mẹ Hari Won cho rằng: "Chương trình này ở Việt Nam có ý nghĩa rất lớn với mọi người. Nhất là đàn ông và trẻ em đều hiểu được sự đau đớn, khó khăn của người vợ, người mẹ để biết yêu thương người phụ nữ trong gia đình hơn".

Mẹ Trấn Thành: Trấn Thành là một đứa rất lì! - Ảnh 6.

Mẹ Hari Won

Trong khi đó, mẹ Trấn Thành lại dặn dò kĩ lưỡng hai con mình. Bà nói: "Mẹ muốn hai con cùng có bầu thật đi. Phải có bầu thì mới thấy yêu thương con mình và thương mẹ mình nhiều hơn.

Đồng thời, con sẽ có cảm giác hạnh phúc khi đứa con mình lớn lên trong bụng. Từ đó, con sẽ có nhiều kỉ niệm trong quá trình mang thai.

Về việc mang bầu, mẹ cũng sợ điếng người luôn. Người nào cơ địa khỏe mạnh, thích hợp thì việc mang bầu trở nên nhẹ nhàng, nhưng đa số là khó chịu, biến dạng cả cơ thể, mặt mày xấu xí.

Mẹ Trấn Thành: Trấn Thành là một đứa rất lì! - Ảnh 7.

Mẹ Trấn Thành

Trấn Thành là một đứa rất lì. Sáng hôm nay đau bụng mà mãi sáng ngày mốt nó mới chui ra. Lúc đó, mẹ không còn sức để đau nữa, muốn bò dưới đất luôn. Bác sĩ dọa nếu không đẻ thường được thì phải đẻ mổ. Lúc đó, mẹ quyết tâm rặn ra. Mẹ muốn dặn Trấn Thành, là đàn ông thì phải biết thương yêu vợ mình".

Xuất hiện trong chương trình, NSND Ngọc Giàu cũng nhắc nhở Trấn Thành: "Người đàn bà rất đau khổ và mình phải biết thương yêu vợ mình. Tạo ra một đứa con không dễ. Nếu mẹ tròn con vuông thì con lên thiên đường, còn không thì khổ một đời.

Mẹ Trấn Thành: Trấn Thành là một đứa rất lì! - Ảnh 8.

NSND Ngọc Giàu (ngoài cùng bên trái)

Trong tình nghĩa vợ chồng, nếu Hari gánh nhiều gánh nặng, con phải phụ được. Lúc Hari sinh, nó phải đau đớn lắm, nên con phải yêu thương, chiều chuộng nó nhiều vào".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại