Hành trình bắt kẻ chủ mưu chém cả gia đình gây chấn động ở Đà Nẵng

Huy Cường |

Con nợ mượn tiền gặp khó khăn chưa kịp trả, Nhân thuê hai kẻ đi chém để đòi và dằn mặt. Bỏ mặc người cha cầu xin, hai kẻ “chém thuê” vẫn vung dao chém bé gái 5 tuổi,

Bày mưu tính kế cho “cặp” đôi đòi nợ thuê

Sáng 24/8, Đại tá Trần Phước Hương (Trưởng công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết vừa di lý đối tượng Đỗ Thành Nhân (biệt danh Giống, 36 tuổi, ngụ phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) từ TP.HCM về Đà Nẵng để điều tra hành vi cho vay nặng lãi và thuê người chém con nợ.

“Nhân là một kẻ tinh vi, sau khi thuê chém trọng thương ba người đã tìm cách gây sai lệch vụ án, trốn tránh nhiều nơi. Sau 150 ngày truy bắt, công an mới có thể bắt được đối tượng”, vị đại tá nói.

Đại tá Hương kể, khoảng 22h30 ngày 20/3, công an nhận được thông tin, ba người trong gia đình anh Nguyễn Đăng Hiền (phường Hòa Cường Nam) bị hai kẻ lạ xông vào nhà chém trọng thương, trong đó, có một cháu bé chỉ mới 5 tuổi.

Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, công an đến hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Theo lời khai của anh Hiền, tối ấy, đang nằm trong nhà xem ti vi và ăn mì gói cùng con gái là Nguyễn Hoàng Ngọc Anh và em trai là Nguyễn Đăng Sang ở phòng khách thì bất ngờ có hai kẻ đi xe máy, bịt mặt xông vào chém tới tấp.

Mặc dù bị trọng thương, máu chảy khá nhiều, anh Hiền vẫn cầu xin hai đối tượng đừng động đến con gái của mình. Thế nhưng, hai đối tượng vẫn vung dao chém khiến cháu Ngọc Anh đứt gân chân.

Thấy anh trai và cháu bị chém, anh Sang dùng ghế đỡ thì bị chém vào tay. Cả ba nạn nhân hô hoán, hàng xóm nghe thấy chạy sang, hai đối tượng mới lên xe bỏ chạy. Theo kết quả khám nghiệm pháp y, anh Hiền bị thương tích 15%, anh Sang 12% và cháu Ngọc Anh 9%.

Từ trước đến nay, Đà Nẵng vẫn được xem là “thành phố đáng sống”, “thành phố yên bình” nên sự việc ba người đang ở trong nhà bị kẻ lạ xông vào chém khiến dư luận vô cùng hoang mang. Sự việc này cũng nhận được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Để trấn an người dân, lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng ra chỉ đạo công an TP cùng công an quận Hải Châu phải nhanh chóng đưa các đối tượng ra ánh sáng.

Anh Hiền khai nhận, cách đó không lâu có vay tiền của một người tên Giống để làm ăn. Do công việc không như mong muốn nên đến thời hạn, anh vẫn chưa trả được.

Nhiều lần, Giống gọi điện đe dọa, nếu không trả tiền thì sẽ “kéo quân tới chém”. Từ lời khai này, công an nhận định, có thể, vụ án này liên quan đến băng nhóm, đòi nợ thuê, chém người bằng hung khí…

Đội CSHS quận Hải Châu dốc toàn bộ lực lượng truy xét vụ án. Sau 5 ngày, một trong hai đối tượng là Đinh Văn Hưng (SN 1998, quận Liên Chiểu) bị bắt giữ. Hưng khai, vào tối 20/3, đi “tán gái” cùng với người bạn tên Đen.

Đang điều khiển xe ở gần cầu Tuyên Sơn thì thấy một cô gái xinh nên theo chọc ghẹo. Nhóm bạn của cô gái này thấy vậy liền đuổi đánh.

Bực mình, Hưng cùng Đen về nhà lấy hai con dao đi tìm nhóm kia để trả thù nhưng không gặp. Khi ngang qua nhà anh Hiền, thấy điện còn sáng nên cả hai xông vào chém, khiến ba người bị thương. Hưng một mực khẳng định việc chém người không liên quan đến nợ nần của anh Hiền.

Đại tá Hương xác định, lời khai của Hưng có nhiều mâu thuẫn, bất nhất. Đến ngày 10/5, đối tượng Đen có tên thật là Trần Anh Khoa (SN 1994, quận Liên Chiểu) bị CSHS bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu, Khoa có lời khai gần trùng với lời khai của Hưng. Tuy nhiên, qua quá trình làm việc, Khoa thay đổi lời khai, cho biết, giữa mình và gia đình anh Hiền không có mâu thuẫn gì. Sở dĩ dùng dao xông vào nhà chém là được đối tượng Giống thuê chém để đòi nợ thuê.

Trước khi nhận lời, cả Khoa và Hưng đều được Giống “bày mưu”, nếu hành vi bị bại lộ thì sẽ giấu nhẹm việc đòi nợ thuê mà thay vào đó là “vẽ” ra việc đi “tán gái” rồi vô tình xông vào nhà chém gia đình anh Hiền.

Đi vũ trường “ăn mừng” sau khi chém người

Từ lời khai của Khoa, công an chuyển hướng truy bắt đối tượng Giống tên thật là Nhân. Qua xác minh thông tin, Nhân là đối tượng nhiều lần bị xử lý hành chính về các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản…

Đặc biệt, hắn là đối tượng sử dụng ma túy, từng bị đưa đi cai cắt buộc và tái nghiện.

Công an liên hệ người thân, kêu gọi đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Hắn nhận được lời kêu gọi của người thân nhưng bỏ mặc và tìm mọi cách để lẩn trốn. Đến ngày 27/5, công an quận Hải Châu ra quyết định truy nã Nhân trên toàn quốc.

Các trinh sát lần theo tất cả các mối quan hệ của Nhân. Do đối tượng có nhiều mối quan hệ phức tạp, lắm khi, cứ ngỡ đã tìm được nơi ở nhưng khi đến nơi thì hắn không có.

Thậm chí, có lúc, xác định được nơi đối tượng lẩn trốn, nhưng nhờ vào mối quan hệ của mình, hắn nhận thấy có “biến” nên bỏ đi trước khi trinh sát đến. Đây chính là lý do khiến cuộc truy bắt đối tượng kéo dài suốt 5 tháng liền.

Vào giữa tháng 8, công an nhận được nguồn tin, thấy Nhân xuất hiện ở huyện Hóc Môn (TP HCM). Đại tá Hương cử hai thượng úy Lý Quốc Thành và Võ Văn Hưng vào xác minh.

Rút kinh nghiệm ở những lần trước, hai trinh sát chỉ liên hệ với công an địa phương mà không liên hệ với các nguồn tin ở bên ngoài xã hội.

Ngoài ra, hàng ngày, hai trinh sát mặc thường phục giả vờ là người bán hàng dạo quanh khu vực Hóc Môn. Do đây là vùng ngoại thành khá rộng lớn nên việc xác minh nơi ở của đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

Đến chiều 20/8, hai trinh sát tìm được chính xác nơi ở của Nhân. Suốt buổi chiều hôm ấy, hai trinh sát lên kế hoạch, chờ thời cơ bắt giữ đối tượng.

Tối cùng ngày, khi Nhân đang đi giữa đường thì công an ập đến bắt giữ. Nhân chống cự quyết liệt. Bị tra tay vào còng, đối tượng hô hoán, cho rằng, công an bắt nhầm người, nhằm gây chú ý để người dân gây sức ép, có thời cơ bỏ trốn nhưng không thành công.

Sau bốn ngày lấy lời khai, chiều 24/8, Nhân thừa nhận, Khoa và Hưng xông vào nhà chém gia đình anh Hiền dưới sự “chỉ đạo” của mình.

Trước đó, anh Hiền vay tiền “nóng” của Nhân, đến thời hạn không chịu trả. Nhiều lần Nhân gọi điện, yêu cầu anh Hiền trả tiền nhưng không thành công.

Tối 20/3, Nhân rủ Hưng và Khoa đi nhậu. Trong lúc nhậu, Nhân kể về việc anh Hiền nợ tiền của mình không chịu trả và ngỏ ý muốn chém dằn mặt để đòi nợ.

Hưng và Khoa đồng ý sau khi bàn bạc. Trước khi hai “đàn em” đi “làm nhiệm vụ”, Nhân cũng vạch lời khai để làm sai lệch vụ án nếu hành vi bị phát hiện. Nhân đợi Hưng và Khoa ở quán nhậu.

Sau khi chém ba người trong gia đình anh Hiền, hai đối tượng quay trở lại. Lúc này, Nhân mời hai kẻ chém thuê đi vũ trường để “ăn mừng”. Cả ba người vào bar tiếp tục nhậu, “cắn” thuốc đến hơn 1 giờ sáng hôm sau mới về nhà.

Nhân còn cho biết, khi vụ án mới xảy ra vẫn còn lưu lại tại Đà Nẵng để khám thính tình hình. Chỉ khi Hưng bị bắt, sợ đồng phạm sẽ khai mình ra nên bắt xe vào nam lẩn trốn.

Trước khi vào TP.HCM, hắn đã trốn ở nhiều tỉnh. Lúc vào TP HCM, hắn không dám ở trung tâm vì sợ bị phát hiện nên ra vùng ven sinh sống. Hắn mua sim rác nhưng không dám sử dụng sim này để liên lạc với bạn bè, người thân mà luôn nhờ điện thoại của người khác.

Hắn cũng tự tin, với kế hoạch thay đổi lời khai của đồng bọn cùng như sự tinh vi trong lúc trốn truy nã thì mình sẽ không bị sa lưới. Do đó, lúc công an ập đến bắt giữ, hắn vô cùng bất ngờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại