Hành sự lỗ mãng, hổ dữ vuột mất "trái ngọt" dù con mồi đã ở trong tầm tay

Goku |

Hổ là một trong những động vật ăn thịt lớn nhất hành tinh, cũng chính vì vậy chúng luôn cần bổ sung thức ăn liên tục để đảm bảo thể lực. Nhưng không phải lúc nào các cuộc đi săn cũng thuận lợi.

Tại vườn quốc gia Ranthambhore và khu bảo tồn hổ, ở Rajasthan, Ấn Độ, nhiếp ảnh gia Mritunjay Kumar Tiwary đã rất kiên nhẫn để "phục kích" nhằm ghi lại được những khoảnh khắc đẹp nhất về loài hổ, đặc biệt là sự mạnh mẽ, tinh quái của chúng trong lúc săn mồi

Địa điểm ông chọn là một hồ nước nông nằm giữa khu rừng, nơi những loài vật thường tìm đến uống nước. Tất nhiên, chờ đợi trong điều kiện như vậy không hề dễ dàng, phải mất đến 6 ngày, Tiwary mới phát hiện ra con hổ và có cơ hội bấm máy.

Hành sự lỗ mãng, hổ dữ vuột mất trái ngọt dù con mồi đã ở trong tầm tay - Ảnh 1.

Hình minh họa

Nhưng cũng như nhiếp ảnh gia kia, con hổ cũng buộc phải ẩn mình sau bụi rậm phía bên cạnh hồ nước, để chờ đợi những con mồi khác tiếp cận khu vực này.

Kể từ lúc đó, cả kẻ săn mồi đến nhà nhiếp ảnh phải chờ thêm 5 tiếng nữa trong cái nóng đến 48 độ mới có cơ hội của mình.

Hành sự lỗ mãng, hổ dữ vuột mất trái ngọt dù con mồi đã ở trong tầm tay - Ảnh 2.

Trong bức ảnh đầu tiên, đàn nai rừng thản nhiên tiếp cận hồ để uống nước mà không hề hay biết bất cứ điều gì về những điều sắp xảy ra.

Hành sự lỗ mãng, hổ dữ vuột mất trái ngọt dù con mồi đã ở trong tầm tay - Ảnh 3.

Kẻ đi săn bất ngờ lao nhanh từ trong bụi rậm ra tấn công con mồi.

Hành sự lỗ mãng, hổ dữ vuột mất trái ngọt dù con mồi đã ở trong tầm tay - Ảnh 4.

Nó nhanh chóng quan sát, lựa chọn cho mình một đối tượng thích hợp.

Hành sự lỗ mãng, hổ dữ vuột mất trái ngọt dù con mồi đã ở trong tầm tay - Ảnh 5.

Rồi tập trung truy đuổi đúng con nai đó.

Hành sự lỗ mãng, hổ dữ vuột mất trái ngọt dù con mồi đã ở trong tầm tay - Ảnh 6.

Con mồi được chọn có vẻ như sở hữu thân hình bé nhỏ hơn so với các thành viên khác trong đàn.


Hành sự lỗ mãng, hổ dữ vuột mất trái ngọt dù con mồi đã ở trong tầm tay - Ảnh 7.

Như vậy, cơ hội thành công của hổ sẽ cao hơn.

Hành sự lỗ mãng, hổ dữ vuột mất trái ngọt dù con mồi đã ở trong tầm tay - Ảnh 8.

Tuy nhiên, điều đó là không đủ để hổ có được một bữa ăn ngon.

Kết quả, con hươu bé nhỏ nhưng lại rất nhanh nhẹn, dù bị tấn công bất ngờ nhưng vẫn đủ khả năng chạy thật nhanh để thoát khỏi móng vuốt của kẻ thù.

Có lẽ, con hổ đã quá lỗ mãng, nó chọn thời điểm tấn công quá sớm khi khoảng cách với đàn hươu kia chưa đủ để có thể dứt điểm con mồi chỉ sau một đòn vồ duy nhất.

Có một điều khá thú vị là, trong hai kẻ "đi săn" thì con hổ đã thất bại, chỉ có người đi săn ảnh thành công với sự kiên nhẫn đáng khâm phục của mình. Tiwary đã nhận được phần thưởng xứng đáng sau gần một tuần liền kiên trì chờ đợi cuộc đi săn của những con hổ, dù cho tất cả sự kiện trên chỉ kéo dài trong 8 giây ngắn ngủi.

Nguồn: DailyMail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại