Hành động xấu xí, thanh niên Trung Quốc bị chính đồng bào lên án

Thu Trang |

Lại một lần nữa, người Trung Quốc xấu xí lại được dịp "tỏa sáng" trên mặt báo vì hành vi vô liêm sỉ mà ngay chính những người đồng bào cũng không thể chấp nhận nổi.

Dù chỉ là mấy suất cơm đáng giá vài trăm ngàn đồng nhưng vụ trộm này đang khiến cho cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng phẫn nộ vì nó khiến họ mất niềm tin vào xã hội.

Dịch vụ giao đồ ăn nhanh tại Trung Quốc đang nở rộ trong vài năm trở lại đây. Theo Trung tâm Mạng thông tin Internet Quốc gia, ước tính có khoảng 149,66 triệu người đặt đồ ăn trên mạng mỗi ngày trên khắp cả nước.

Tuy nhiên, vì liên tục phải rời xe để nhận đồ tại các nhà hàng hoặc giao hàng tận nơi cho khách nên chuyện mất đồ hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Câu chuyện xảy ra mới đây với một người giao hàng ở Vũ Hán lại càng khiến cộng đồng mạng Trung Quốc mất niềm tin vào tư cách đạo đức xã hội đồng thời bày tỏ sự thông cảm cho đội ngũ nhân viên giao hàng vô cùng đông đảo tại đất nước tỷ dân này.

Theo đó, một người giao đồ ăn họ Xu ở thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc sau khi rời chiếc xe hàng để giao đồ ăn trong tòa nhà gần đó có vài phút quay ra đã thấy 4 suất cơm trong hộp giữ nhiệt không cánh mà bay.

"Tôi phát hiện 4 suất cơm đã bốc hơi khỏi hộp giữ nhiệt sau xe máy chỉ sau có hai phút đi giao hàng và quay lại.

4 suất ăn đó trị giá 100 NDT trong khi để kiếm được 4.000 NDT mỗi tháng tôi phải nai lưng ra giao hàng quần quật cả ngày bất chấp trời mưa hay nắng. Quan trọng là, sau khi xảy ra vụ trộm đồ tôi lại còn phải nghe khách phàn nàn nữa", anh Xu chia sẻ.

Sau khi kiểm tra camera an ninh của một cửa hàng ở gần đó, anh Xu đã phát hiện một thanh nhiên quần áo bảnh bao hồn nhiên tiến lại nẫng nguyên mấy suất cơm trong túi giữ nhiệt như kiểu mình bỏ tiền ra mua không chút ngượng ngùng. 

Anh Xu đã nhanh chóng trình báo với cảnh sát để tìm ra kẻ trộm cơm.

Hành động xấu xí, thanh niên Trung Quốc bị chính đồng bào lên án - Ảnh 2.

Tên trộm đã tranh thủ lúc người giao hàng đi đưa đồ cho khách thó mất 4 suất cơm.

Kể từ khi đoạn video được công bố trên mạng xã hội, thanh niên trộm đồ đã ăn đủ "gạch đá" phẫn nộ từ phía cộng đồng mạng.

"Để kiếm được đồng tiền, những người giao hàng đã phải rất vất vả bất kể mưa nắng. Vậy mà có những kẻ mặt dày đi ăn trộm cả mấy suất cơm như vậy cơ đấy?" một cư dân mạng tên @Zzzzhuangkaibin lên tiếng.

Làm việc bất kể thời gian và thời tiết như vậy nhưng chỉ cần giao hàng trễ một chút thôi là sẽ bị khách hàng phản ánh ngay. Chính vì vậy, cộng đồng mạng kêu gọi mọi người hãy thông cảm cho những người đang phải ngày ngày làm công việc vất vả này.

Điều đáng nói là những vụ trộm cắp đồ ăn như vậy xảy ra khá thường xuyên ở Trung Quốc. Anh Wu Xiaoyan, một người giao đồ ăn nhanh ở Vũ Hán, cũng cho biết anh từng bị trộm đồ ba lần trong cùng một tháng.

"Đồ bị mất thì tôi chỉ còn cách bỏ tiền túi ra để đền thôi chứ biết sao", anh Wu chia sẻ. Tuy nhiên, kể từ đó về sau đi đâu anh cũng phải đem theo cả chiếc túi giữ nhiệt đến tận cửa nhà khách để giao hàng.

Những người làm nghề giao đồ ăn nhanh ở Trung Quốc thực sự rất áp lực. Nhiều ứng dụng đặt đồ ăn qua mạng còn hạn chế giờ giao hàng tùy theo khoảng cách từ nhà hàng tới địa chỉ khách hàng yêu cầu.

Nếu giao hàng muộn hơn thời gian cho phép, khách hàng có thể chê bai, đòi giảm giá hoặc thậm chí không nhận đồ giao đến nữa. Chính vì vậy, người giao hàng luôn luôn phải làm việc trong trạng thái căng như dây đàn để có thể chuyển đồ ăn tới đúng giờ cho khách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại