Joe Biden lặng người trước mộ con trai trong ngày thắng cử

Hồng Anh |

Trong quá trình vận động tranh cử, ông Biden cũng nhiều lần nhắc đến Beau Biden, người con trai quá cố của mình. Ông Beau đã qua đời năm 2015 vì căn bệnh ung thư não.

Joe Biden lặng người trước mộ con trai trong ngày thắng cử - Ảnh 1.

Sau khi được các hãng truyền thông lớn như AP, CNN, Fox News... đồng loạt xướng tên là tân tổng thống đắc cử của nước Mỹ, vào ngày 8/11, ông Joe Biden cùng gia đình đã chia sẻ chiến thắng này cùng người con trai đã về cõi vĩnh hằng - Beau Biden. Ảnh: Reuters

Joe Biden lặng người trước mộ con trai trong ngày thắng cử - Ảnh 2.

Theo báo Anh Daily Mail, ông Biden đã tới nhà thờ St Joseph on the Brandywine ở Wilmington, Delaware, muộn hơn một chút so với giờ Thánh lễ (10h30' sáng - theo giờ địa phương). Việc đến muộn và rời đi sớm hơn vài phút là một thói quen của ông Biden để sự xuất hiện của các nhân viện Mật vụ không làm phiền những người tham gia buổi lễ cầu nguyện. Ảnh: Getty

Joe Biden lặng người trước mộ con trai trong ngày thắng cử - Ảnh 3.

Được biết, ông Biden và gia đình đến thăm mộ của người con trai quá cố gần như hàng tuần. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất vào ngày Chủ nhật (8/11) vừa qua là sự xuất hiện của báo giới gần địa điểm này, do các phóng viên đã dự đoán trước về lịch trình của tân tổng thống đắc cử. Đi cùng ông Biden là con gái Ashley và cháu nội Hunter. Ảnh: REX

Joe Biden lặng người trước mộ con trai trong ngày thắng cử - Ảnh 4.

Robert "Hunter" Biden là con út của người con trai quá cố của ông Joe Biden. Sau khi buổi lễ cầu nguyện kết thúc, ba người đã đi thăm mộ của ông Beau Biden. Ảnh: Getty

Joe Biden lặng người trước mộ con trai trong ngày thắng cử - Ảnh 5.

Ông Biden cúi đầu tưởng nhớ người con trai quá cố. Ông Beau đã qua đời năm 2015 vì căn bệnh ung thư não quái ác. Ảnh: Reuters.

Joe Biden lặng người trước mộ con trai trong ngày thắng cử - Ảnh 6.

Trong quá trình vận động tranh cử, ông Biden cũng nhiều lần nhắc đến người con trai quá cố của mình, và cho biết ông có thể cảm thông và thấu hiểu nỗi đau của những người Mỹ mất đi người thân yêu vì đại dịch COVID-19. Ảnh: Getty

Joe Biden lặng người trước mộ con trai trong ngày thắng cử - Ảnh 7.

Đêm 7/11, trong phần cuối của bài phát biểu tuyên bố chiến thắng, ông Biden đã trích dẫn lời bài Thánh ca Công giáo nổi tiếng “Trên đôi cánh đại bàng” – bài hát yêu thích của ông Beau trước khi qua đời - và nói rằng giai điệu này đã tiếp cho ông sức mạnh để đứng vững. Ảnh: AFP

Joe Biden lặng người trước mộ con trai trong ngày thắng cử - Ảnh 8.

Ông Biden hy vọng rằng bài hát này cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho người dân Mỹ, đặc biệt là những thân nhân của hơn 230.000 người đã thiệt mạng vì COVID-19. Ảnh: Getty

Trước đó, vào Ngày Bẩu cử (3/11), ông Joe Biden cùng cháu nội Finnegan Biden cũng đến thăm mộ của người con trai quá cố Beau Biden và cầu nguyện tại nhà thờ St. Joseph on the Brandywine. Ảnh: Getty

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại