Hành động bạo lực của chồng khiến nàng dâu mới tạo ra "biến lớn" ngày Tết

An Thanh |

Tết có thể là tấm "gương chiếu yêu" phản ánh rõ ràng về vài con người. Và nó cũng không hề là "kim bài miễn tử" cho những trường hợp đòi hỏi sự dứt khoát.

Nhiều người cho rằng Tết là một dịp trọng đại, có vấn đề gì thì qua Tết "xử lý". Tuy nhiên có những vấn đề nếu không làm ngay và luôn thì thiệt thòi sẽ thuộc về phụ nữ.

01

Kết hôn được hơn 1 năm, ăn được đúng 1 cái Tết nhà chồng, Phương và Thắng đường ai nấy đi.

Khi cô quay lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết năm ngoái xong, tâm sự với đồng nghiệp chuyện sắp ly hôn mà ai cũng ngỡ ngàng. Đơn giản bởi mọi sự diễn ra nhanh quá. Phương có lẽ sau nhiều ngày đau khổ cũng đã bình tĩnh lại mà giải đáp câu hỏi của những chị em thân thiết: "Em quyết luôn từ Tết, chịu không nổi, ám ảnh quá. Mặc dù lúc đó anh ta cố dỗ dành bằng cách bảo "đang ăn Tết" nhưng lúc ấy rồi thì ăn Tết, Tết ăn cũng chẳng quan trọng gì".

Theo đó, Phương và Thắng quen nhau qua bạn bè giới thiệu. Thắng nói rằng mình chưa yêu ai bao giờ, hiện tại muốn nghiêm túc tìm đối tượng kết hôn. Phương nghe xong thấy anh cũng chững chạc, ổn định nên quyết định hẹn hò. Cũng một phần lúc đó vừa ăn Tết xong, phương quá ngán ngẩm về những câu hỏi về chuyện chồng con bởi lúc đó cô đã 27 nên cố gắng tìm anh nào ổn một chút để "dứt điểm". Đúng lúc đó Thắng xuất hiện.

Tuy vậy lúc biết chuyện bố mẹ Phương có ngăn cản, tất cả do hoàn cảnh của anh. Quê Thắng ở vùng quê xa xôi hẻo lánh, bố mẹ làm nông dân. Gia đình anh có 4 người con, anh là út, trên còn 3 chị gái nữa. Cả nhà Thắng dồn tiền bạc để anh học đại học. Bố mẹ và các chị đều rất cưng chiều Thắng. Đáp lại anh cũng ngoan ngoãn, học giỏi nhưng lại có tâm lý "mẹ là nhất". Đáng tiếc những điều này sau khi cưới Phương mới biết.

Hành động bạo lực của chồng khiến nàng dâu mới tạo ra "biến lớn" ngày Tết- Ảnh 1.

Tranh minh họa.

Thời điểm ấy, Phương đồng ý kết hôn với Thắng một phần cũng vì thương cảm cho hoàn cảnh của anh. Cô là gái thành phố, xung quanh có không ít đàn ông ăn chơi theo đuổi. Thắng khác hoàn toàn. Hồi đi học đại học, gia đình vay nợ để anh có tiền nên sau khi ra trường, Thắng gửi phần lớn lương về trả nợ, chu cấp cho bố mẹ. Phương lại nghĩ đó là biểu hiện của đàn ông trách nhiệm nên kiên quyết lên xe hoa. Ai ngờ đâu sau khi cưới, cô vỡ mộng mỗi ngày.

02

Sau khi kết hôn, Thắng vẫn phải chu cấp cho bố mẹ già. Phương đồng ý và cũng bởi vậy nên cô phải lập kế hoạch chi tiêu cẩn thận chứ không dám phung phí đồng nào.

Cưới đầu năm, đến cuối năm ngoái hai vợ chồng về nhà ăn Tết. Ban đầu, quan điểm ăn Tết nhà nội sau đó mùng 3 về nhà ngoại của cô đã khiến hai vợ chồng cãi vã ầm ĩ. Thắng cho rằng năm đầu phải ăn Tết nội, đó là phong tục ở quê anh. Phụ nữ lấy chồng còn 1-2 lo nhà ngoại là không thể chấp nhận được. Đến lúc này, Phương mới bắt đầu thấy lựa chọn của mình ngày càng sai.

Đón năm mới ở nhà chồng, cô hoang mang vì một mình đứng bếp mấy mâm cỗ cho suốt 3 ngày cúng từ 30 Tết đến hết mùng 2. Mẹ chồng hay hai cô chị chồng chưa kết hôn đều không đụng tay tới.

Phương "đánh vật" rất lâu, nhờ chồng nhưng bị anh quắc mắt cho rằng con dâu thì phải làm tất cả. Từ bé đến lớn mẹ đã bảo thế.

Thắng muốn thể hiện rằng mình đã có vợ, mẹ nên nghỉ ngơi hưởng phúc nên bắt buộc Phương tự tay làm tất cả. Về Tết mà cô lầm lũi cả ngày trong bếp chẳng có một khoảng thời gian nghỉ ngơi.

Hành động bạo lực của chồng khiến nàng dâu mới tạo ra "biến lớn" ngày Tết- Ảnh 2.

Tranh minh họa.

Những ngày Tết, có hàng xóm qua chơi, ai cũng khen Phương xinh đẹp, gái thành phố trắng trẻo. Trước mặt mọi người, mẹ chồng không hề nể nang, cho rằng Phương cưới được Thắng là quá hời. Con trai bà ưu tú, phụ nữ xếp thành hàng. Sau đó mẹ chồng quẹo sang chuyện sinh con, cho rằng gần 1 năm rồi mà bụng Phương "chưa gì" là có vấn đề.

"Nhà tôi quan điểm cứ sinh đến khi nào có con trai thì thôi. Dâu này không làm được thì có dâu khác", mẹ chồng nói thẳng.

Ngay mùng 3 Tết, Phương phẫn nộ phản kháng thì bị chồng bạo lực vào mặt. Anh ta trợn mắt, bênh mẹ mình: "Mẹ tôi nói có gì sai, Tết nhất cô đừng làm ầm ĩ".

Phương bàng hoàng, chỉ qua mấy ngày Tết cô đã nếm trải được "địa ngục hôn nhân". Cô lao vào phòng gấp quần áo đi ngay vào lúc đó và nói thẳng sẽ ly hôn trong những tiếng rít lên chửi bới của mẹ chồng và tiềng gầm gào: "Tết nhất không yên" và "Ăn Tết xong làm gì thì làm" của người chồng.

Cuộc hôn nhân của Phương chấm dứt, năm nay sắp Tết, cô thở phào chia sẻ rằng sẽ cùng cả nhà đi du lịch. Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi, cô nhận ra những lời hỏi han chuyện chồng con ngày Tết cũng không có gì đáng sợ. Sợ nhất là vì vội vàng mà cầm nhầm một bàn tay.

03

Rất nhiều người phụ nữ chỉ vì nỗi ám ảnh về những câu hỏi ngày Tết xung quanh chuyện chồng con mà vội vàng đồng ý yêu ai đó. Những lời vội vàng ấy sẽ dẫn đến kết cục cực kỳ "hên xui". Hên thì gặp được chồng và gia đình chồng tốt. Xui rủi gặp phải trường hợp như Phương thì đúng là tận cùng của sự đau khổ.

Bởi vậy mới nói, đôi khi vài ngày Tết lại có thể nhìn nhận lại một con người, một gia đình. Người ta có thể nhìn thấy rõ bản chất đàn ông trong những ngày này và đôi khi sẽ đưa ra quyết định quan trọng.

Hành động bạo lực của chồng khiến nàng dâu mới tạo ra "biến lớn" ngày Tết- Ảnh 3.

Tranh minh họa.

Nhiều người khi rơi vào vấn đề hệ trọng thì tặc lưỡi: "Đang Tết mà", "Ăn Tết xong rồi tính"... Để rồi sau đó vài ngày, ăn Tết xong xuôi, phụ nữ lại nhún nhường vì những lời hứa hẹn về sự thay đổi.

Tết có thể là tấm "gương chiếu yêu" phản ánh rõ ràng về vài con người. Và nó cũng không hề là "kim bài miễn tử" cho những trường hợp đòi hỏi sự dứt khoát.

Đừng bao giờ cho rằng chỉ vì đang Tết mà người ta không dám đưa ra những quyết định hệ trọng. Đừng vì ăn Tết xong xuôi lại tặc lưỡi: "Thôi thì dù sao cũng đã qua".

Yêu là một chốc nhưng hôn nhân là cả đời. Hi vọng rằng phụ nữ sẽ thật sự tỉnh táo trong tất cả mọi việc. Để đối với họ, Tết yêu phết chứ Tết không phải là nỗi ám ảnh, là sự bàng hoàng khi nhìn rõ nhân cách của một con người, một gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại