Hàng thủ gặp tổn thất lớn, HLV Malaysia phải chơi một "canh bạc" trước Việt Nam

Lupo |

Bài toán nhân sự cho trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 đang khiến HLV Tan Cheng Hoe đau đầu.

Trước trận chung kết lượt đi, hàng thủ Malaysia thiếu vắng 2 nhân sự chủ chốt. Hậu vệ cánh phải Syahmi Safari bị treo giò vì tấm thẻ đỏ nhận vào phút cuối trận gặp Thái Lan. Còn trung vệ đội trưởng Aidil Zafuan gặp chấn thương và không thể thi đấu.

Tình hình này buộc HLV Tan Cheng Hoe phải đặt niềm tin vào các cầu thủ dự bị. Irfan Zakaria - người đã thay thế Aidil Zafuan trong trận bán kết lượt về gặp Thái Lan - gần như chắc chắn sẽ đá chính trước Việt Nam.

Vị trí bên cánh phải thực sự đem tới cơn đau đầu cho vị "thuyền trưởng" ĐT Malaysia. 2 cầu thủ sáng giá nhất để thay thế Safari là Adam Nor Azlin và Amirul Azhan. Cả 2 đều có rất ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Adam Nor Azlin mới 6 lần khoác áo ĐTQG còn Amirul Azhan chỉ có 3 lần. Tại AFF Cup 2018, bộ đôi này chưa vào sân phút nào.

Hàng thủ gặp tổn thất lớn, HLV Malaysia phải chơi một canh bạc trước Việt Nam - Ảnh 1.

Adam Nor Azlin (trái) là cái tên quen thuộc với U23 Malaysia nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm với ĐTQG.

Đá chính trong trận chung kết sẽ là thử thách cực kỳ lớn. Các cầu thủ chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ đứng trước nguy cơ mắc sai lầm cao hơn những người đã dày dặn trận mạc.

Tuy nhiên, Adam Nor Azlin đã nhanh chóng trấn an HLV Tan Cheng Hoe bằng phát biểu đầy tự tin: "Tôi là cầu thủ chuyên nghiệp và áp lực là một phần của cuộc chơi. Trận chung kết là thử thách lớn, nhưng nếu HLV tin tưởng, tôi sẵn sàng cháy hết mình. Tôi sẽ làm tất cả vì vợ tôi, vì gia đình, đồng đội và đất nước".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại