Hai vợ chồng cháy như đuốc tại phòng trọ ở vùng ven Sài Gòn

Minh Toàn |

Thấy vợ đang ngủ, chồng tưới xăng lên cả vợ và mình rồi bật quẹt châm lửa đốt.

Ngày 30/11, Công an H.Bình Chánh, TP.HCM đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn khiến 1 cặp vợ chồng bỏng nặng.

Hai nạn nhân được xác định là anh Trương Văn N (37 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) và vợ là chị Phan Thị Kim T (25 tuổi, ngụ H.Bình Chánh). Hai vợ chồng ssống ở tại 1 căn phòng trọ thuộc xã Hưng Long, H.Bình Chánh.

Do anh N nghi ngờ vợ mình không chung thủy nên cả 2 thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã dẫn tới đánh nhau.

Khoảng 20h ngày 27/11, cả 2 lại tiếp tục cự cãi lớn tiếng. Chị T đi vào phòng ngủ. Anh N bực tức nên đi ra ngoài mua xăng về với ý định đốt chết vợ mình rồi tự vẫn.

Về tới nhà, anh N tưới xăng lên người chị T và tự đổ lên người mình rồi châm lửa đốt khiến cả 2 cháy như đuốc. Chị T đau đớn kêu cứu.

Hàng xóm chạy qua thì phát hiện cả 2 đang bốc cháy dữ dội. Mọi người tìm cách dập lửa, đưa cả 2 đến Bệnh viện Bình Chánh cấp cứu và được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy vào rạng sáng 28/11 trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an H.Bình Chánh có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường mùi xăng nồng nặc, nhiều vật dụng trong ngôi nhà bị cháy xém. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên người chồng mua xăng đốt vợ và tự sát.

Hàng xóm cho biết, anh N và chị T chuyển đến phòng trọ này đã lâu. Họ thường xuyên mâu thuẫn nhưng không ai nghĩ anh N lại nhẫn tâm tưới xăng đốt chính vợ mình.

Hai vợ chồng cháy như đuốc tại phòng trọ ở vùng ven Sài Gòn - Ảnh 1.

Người chồng được cấp cứu trong bệnh viện Chợ Rẫy.

Phía bệnh viện cho hay, chị T bị bỏng 17 % nên đã được gia đình đưa về bệnh viện địa phương điều trị. Riêng người chồng bị bỏng 73% rất nguy kịch nên được theo dõi ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại