"Hai vạch" chắc hẳn là vui, nhưng những bà bầu công sở cũng có những nỗi khổ chẳng biết thổ lộ cùng ai

Nhân Mã |

Chửa đẻ vốn đã mệt lắm rồi mà ở chốn công sở cần nhiều sự duyên dáng tế nhị thì các bà bầu sẽ khổ lắm đây.

Phụ nữ mang thai vốn cơ thể đã mệt mỏi hơn người bình thường, nhất là vào những tháng đầu tiên. Giai đoạn này các mẹ hầu như cần phải được nghỉ ngơi và thư giãn nhất có thể để có được tâm trạng thoải mái và sức khỏe tốt nhất có thể.

Thế nhưng đó chỉ là lý thuyết và ước mong thôi, còn lại đa phần các bà bầu trong thời buổi này sẽ vẫn phải đi làm bình thường.

Đặc biệt với các chị phụ nữ làm việc ở chốn công sở, nơi rất cần sự duyên dáng và tế nhị thì nhiều lúc sẽ gặp phải những tình huống vô cùng trớ trêu mà chẳng dám than thở cùng ai.

Hai vạch chắc hẳn là vui, nhưng những bà bầu công sở cũng có những nỗi khổ chẳng biết thổ lộ cùng ai - Ảnh 1.

Đây là kiểu tâm lý của những người lần đầu làm mẹ, vừa lo lắng vừa ngại ngùng khi muốn cho người khác biết rằng mình có bầu. Nhưng mà rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn, sếp sẽ thông cảm khi cái bụng của bạn càng ngày càng lớn nhé.

Hai vạch chắc hẳn là vui, nhưng những bà bầu công sở cũng có những nỗi khổ chẳng biết thổ lộ cùng ai - Ảnh 2.

Chồng cứ bảo sao đi làm sớm thế. Rõ là vô duyên và vô tâm, chẳng để ý quan tâm gì đến chuyện đi lại của vợ cả, đến là buồn cơ.

Hai vạch chắc hẳn là vui, nhưng những bà bầu công sở cũng có những nỗi khổ chẳng biết thổ lộ cùng ai - Ảnh 3.

Có bầu, nhất là 3 tháng đầu là khi các bà bầu siêu nhạy cảm với tất cả các thể loại mùi, cho nên cứ giờ nào dân tình thưởng thức ẩm thực thì sẽ là giờ cực hình của mình.

Hai vạch chắc hẳn là vui, nhưng những bà bầu công sở cũng có những nỗi khổ chẳng biết thổ lộ cùng ai - Ảnh 4.

Đúng thật nhỉ, nhưng biết làm sao bây giờ, chỉ mong các cô các chú hãy thông cảm và thương cho mẹ cháu thôi, mẹ cháu đi lại cũng mỏi chân lắm à nghe.

Hai vạch chắc hẳn là vui, nhưng những bà bầu công sở cũng có những nỗi khổ chẳng biết thổ lộ cùng ai - Ảnh 5.

Chứng nghén ngủ không đến thì thôi chứ một khi đã đến thì bà bầu chỉ còn cách đổ gục thôi vì nó quá mãnh liệt.

Hai vạch chắc hẳn là vui, nhưng những bà bầu công sở cũng có những nỗi khổ chẳng biết thổ lộ cùng ai - Ảnh 6.

Các chị cứ chờ đấy, đẻ xong em sẽ xinh đẹp gấp bội phần cho các chị lác mắt. Đến lúc ấy đừng có ai chê em xấu nữa nha, em sẽ "bật" lại cho mà xem.

Hai vạch chắc hẳn là vui, nhưng những bà bầu công sở cũng có những nỗi khổ chẳng biết thổ lộ cùng ai - Ảnh 7.

Thôi cũng đành, chỉ có 9 tháng thôi mà cho nên phải chấp nhận thôi. Đẻ xong lại tha hồ mốt nọ mốt kia, chỉ sợ mải chăm con không có sức mà diện thôi ấy chứ.

Hai vạch chắc hẳn là vui, nhưng những bà bầu công sở cũng có những nỗi khổ chẳng biết thổ lộ cùng ai - Ảnh 8.

Bầu thì lấy đâu ra mà trang điểm được như các chị đẹp. Hãy chấp nhận và chỉ cần dưỡng da tốt tốt chút là ổn ngay ấy mà.

Hai vạch chắc hẳn là vui, nhưng những bà bầu công sở cũng có những nỗi khổ chẳng biết thổ lộ cùng ai - Ảnh 9.

Nhiều chị cứ nói mình ngồi không nghiêm túc nhưng mà không thế thì không thể nào chống đỡ nổi với chứng đau lưng đang ngày ngày hành hạ.

Hai vạch chắc hẳn là vui, nhưng những bà bầu công sở cũng có những nỗi khổ chẳng biết thổ lộ cùng ai - Ảnh 10.

Chỉ đến khi thấy mặt anh ấy như gà chọi thì mình mới chột dạ nghĩ ra thôi chứ đúng là mình hớ hênh quá.

Hai vạch chắc hẳn là vui, nhưng những bà bầu công sở cũng có những nỗi khổ chẳng biết thổ lộ cùng ai - Ảnh 11.

Đồng nghiệp thì cũng tốt với mình thôi và họ chẳng nề hà gì việc này đâu nhưng mà nếu trường hợp đó xảy ra thật thì mình sẽ rất ngại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại