Hai nhóm trai làng truy sát nhau kinh hoàng trong đêm

Ngọc Tú |

Sau màn rượt đuổi nhau kinh hoàng, anh Anh bị chém đứt lìa bàn tay. May mắn nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã nối thành công bàn tay.

Ông Nguyễn Quang Biên - Trưởng Công an xã Thọ Thành (Yên Thành, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra 1 vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên khiến một người bị chém đứt lìa bàn tay trái. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Trước đó chừng 22h đêm ngày 7/7, người dân ở ngã 3 xã Thọ Thành bất ngờ nghe tiếng hò hét kinh hoàng nên vội vàng chạy ra thì hoảng hồn phát hiện 2 nhóm thanh niên cầm dao đuổi chém nhau.

Hai nhóm trai làng truy sát nhau kinh hoàng trong đêm - Ảnh 1.

Ngã 3 thị tứ Thọ Thành nơi xảy ra vụ ẩu đã kinh hoàng giữa 2 nhóm thanh niên.

Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên, nhóm thanh niên gồm Võ Ngọc Anh (SN 1986), Võ Văn Bằng (SN 1991) và Võ Văn Thạch (SN 1992), cùng trú ở xóm 10, xã Thọ Thành gặp nhóm thanh niên có tên Đức, Huấn và Bình (cùng trú ở xóm Thọ Bằng, xã Đức Thành).

Do có mâu thuẫn từ trước nên giữa 2 nhóm đã xảy ra xích mích rồi ẩu đả nhau.

Trong quá trình ẩu đả, nhóm thanh niên ở xã Đức Thành đã gọi nhờ Tạ Văn Thuận (trú tại xóm 8, xã Thọ Thành) ra để can ngăn và giải quyết mâu thuẫn.

Khi Thuận đến để nói chuyện, giữa 2 nhóm thanh niên vẫn không tìm được tiếng nói chung nên giữa 2 bên tiếp tục xông vào đánh và cầm dao rượt đuổi nhau kinh hoàng náo loạn cả khu dân cư.

Hai nhóm trai làng truy sát nhau kinh hoàng trong đêm - Ảnh 2.

Ảnh chụp phim cánh tay bị đứt lìa bàn tay của anh Anh.

Quá bức xúc, Tạ Văn Thuận tiếp tục gọi điện cho Nguyễn Văn Lính (SN 1997, trú cùng xóm) mang dao, ống típ ra để "ứng cứu".

Nhận được điện thoại cầu cứu, Lính cùng nhiều thanh niên khác tập trung đến để giải cứu bạn. Giữa 2 nhóm tiếp tục lao vào ẩu đả nhau kinh hoàng.

Trong quá trình rượt đuổi đánh nhau, anh Võ Ngọc Anh đã bị một trong số người trên chém đứt lìa bàn tay trái.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường để ổn định tình hình. Đến lúc này, 2 nhóm thanh niên mới chịu rời khỏi hiện trường.

 Tại hiện trường, người dân phát hiện anh Ngọc đang nằm trên đường với bàn tay đứt lìa, máu chảy nhiều nên đã bảo quản bàn tay bị đứt lìa và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ đối tượng Tạ Văn Thuận (SN 1992, trú ở xóm 8, xã Thọ Thành) và một đối tượng tên Đức (trú ở xóm Thọ Bằng, xã Đức Thành) để phục vụ công tác điều tra.

Hai nhóm trai làng truy sát nhau kinh hoàng trong đêm - Ảnh 3.

Hiện anh Anh đang tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc tích cực tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

Thông tin mà PV có được, người chém anh Anh là Nguyễn Văn Lính. Sau khi gây án, người này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện công an đang thuyết phục Lính trở về nhà để đầu thú.

Chiều 11/7, ông Phạm Hoài Nam - Giám đốc BV Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết, bệnh viện này đã phẫu thuật ca ghép bàn tay thành công cho bệnh nhân Võ Ngọc Anh.

Theo đó, chừng 23h đêm 7/7, anh Anh được đưa vào bệnh viện. Tại đây, sau khi thăm khám, chụp chiếu và hội chẩn, các bác sĩ đã lập tức tiến hành ca phẫu thuật nối bàn tay cho bệnh nhân.

Sau hơn 5 giờ đồng hồ phẫu thuật, các bác sĩ đã nối thành công bàn tay cho bệnh nhân Anh.

Hiện sau nhiều ngày điều trị, bàn tay của bệnh nhân đã có dấu hiệu tốt và hồng trở lại. Các mạch máu đã lưu thông trở lại.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại