Hai người bốc cháy như ngọn đuốc trong phòng trọ ở TP.HCM

Minh Toàn |

Nghe tiếng nổ lớn từ căn phòng trọ, người dân phá cửa xông vào thì phát hiện hai người đang bốc cháy như ngọn đuốc bên trong.

Lúc 12h30 ngày 31/8, khi người dân sống trong khu dân cư trên đường HT 23, P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM đang nghỉ trưa thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ một căn nhà trọ do ông Trần Thanh Hoàng (46 tuổi) và bà Phan Thị Kim Tiên (38 tuổi) thuê ở gần đó.

Mọi người hốt hoảng chạy tới căn nhà trọ trên nhưng cửa phòng khóa kín. Nghi có việc chẳng lành nên mọi người dùng xà beng cạy cửa xông vào trong.

Khi vừa mở cảnh cửa phòng, mọi người tá hỏa khi phát hiện ông Hoàng, bà Tiên trong phòng đang bốc cháy như 2 ngọn đuốc, căn phòng nồng nặc mùi xăng.

Mọi người nhanh chóng chữa cháy rồi di chuyển nạn nhân trên đến Bệnh viện 175 cấp cứu trong tình trạng cơ thể bị bỏng nặng. Đồng thời, thông báo cho lực lượng chức năng.

Hai người bốc cháy như ngọn đuốc trong phòng trọ ở TP.HCM - Ảnh 1.

Người dân trong khu phố theo dõi sự việc.

Lực lượng chức năng quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng điều tra nguyên nhân vụ việc. Sự việc khiến nhiều người dân trên địa bàn đến theo dõi.

Theo những hộ dân sinh sống gần đó, trước lúc xảy ra vụ việc thì mọi người nghe tiếng cự cãi lớn tiếng phát ra từ căn nhà trọ. Đến khi nghe tiếng nổ mọi người chạy ra thì đã thấy sự việc như trên.

Được biết, ông Hoàng và bà Tiên ở chung như vợ chồng đã được nhiều năm. Bà Tiên có 2 con, đứa con gái nhỏ đang học lớp 10. Hai người mới thuê căn nhà trọ trên được 2 tháng để bán hủ tiếu, cà phê. Thời gian gần đây, giữa 2 người có nhiều mâu thuẫn dẫn đến cãi vã thường xuyên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại